Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho hay Washington sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 8/3 trấn an người dân về tình trạng giá xăng ở Mỹ tăng mạnh vì chiến sự Iran, tuyên bố Mỹ sẽ sớm đưa dầu mỏ, khí đốt, phân bón và các mặt hàng từ Vùng Vịnh sớm lưu thông bình thường qua Eo biển Hormuz.
"Mỹ đang triệt hạ dần các đơn vị tên lửa và drone của Iran, khiến họ suy yếu và chúng ta sẽ còn đánh mạnh hơn nữa trong vài ngày tới. Chúng ta sẽ làm việc này một cách thận trọng và dòng chảy năng lượng sẽ sớm được lưu thông bình thường", ông Wright nói.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ đổ xăng tại một cây xăng ở Corpus Christi, Texas, ngày 27/2. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ hai một phần nhờ lời hứa sẽ hạ giá xăng và khiến lạm phát hạ nhiệt. Ông thường xuyên nói về việc hạ giá xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, sự kiện sẽ quyết định quyền kiểm soát quốc hội trong phần còn lại của nhiệm kỳ.
Nhưng giá xăng và dầu đã tăng vọt từ khi cuộc chiến bắt đầu tại Iran. Để đáp trả các đòn tấn công của Mỹ và Israel, quân đội và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi được ví như "yết hầu" năng lượng của Vùng Vịnh, đồng thời tấn công tàu thuyền qua lại vùng biển này bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV).
Các đòn tấn công của Iran khiến phần lớn tàu bè không thể qua lại Eo biển Hormuz để vận chuyển dầu từ các quốc gia Vùng Vịnh ra thế giới. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu đẩy giá xăng dầu tăng cao, bởi 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua eo biển này.
Theo GasBuddy, giá xăng tại Mỹ đã tăng lên mức trung bình hơn 3,46 USD/gallon. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, giá cả hai loại dầu thô chủ chốt của thế giới đều tăng lên trên 100 USD một thùng. Brent hiện tăng 25% lên 116,3 USD. Dầu thô Mỹ WTI tăng tới 28% lên 116,4 USD.
Bộ trưởng Wright cho hay "một tàu chở dầu lớn đã đi qua eo biển mà không gặp bất kỳ vấn đề nào", nhưng không nêu cụ thể. Bình thường có khoảng 100 tàu chở dầu và tàu hàng di chuyển qua eo biển này mỗi ngày. Ông nói thêm sự gián đoạn này sẽ kéo dài trong "vài tuần, chắc chắn không phải vài tháng" và giá năng lượng thế giới "sẽ quay trở lại mức trước đây".
"Khi Iran không còn khả năng đe dọa tàu bè, việc buôn bán và đầu tư sẽ diễn ra thuận lợi hơn, chúng ta không cần lo lắng về thiếu hụt năng lượng nữa", ông Wright nói.
Tuy nhiên, việc tập kích các hệ thống vũ khí của Iran để giải tỏa Eo biển Hormuz được coi là một thách thức không nhỏ với Mỹ. Iran có khả năng sản xuất hàng nghìn UAV tự sát mỗi tháng và có thể phóng chúng từ bất cứ đâu để tập kích tàu bè đi qua Eo biển Hormuz mà Mỹ và đồng minh rất khó phát hiện kịp thời để đánh chặn và đáp trả.
Chiến sự Iran bùng phát từ ngày 28/2 và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, hàng loạt cơ sở hạ tầng dầu mỏ, năng lượng ở Trung Đông hứng thiệt hại.
Truyền hình nhà nước Iran xác nhận tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc chiến hiện nay.
Tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei của Iran. Ảnh: Reuters.
Trong các bản tin về việc ông Mojtaba Khamenei lên nắm quyền lãnh đạo tối cao, các phát thanh viên mô tả ông là một “janbaz” - thuật ngữ dùng để chỉ người bị thương do kẻ thù gây ra trong chiến tranh.
Truyền thông Iran gọi cuộc xung đột đang diễn ra là “chiến tranh Ramadan”. Tuy nhiên, truyền hình nhà nước không cung cấp thêm chi tiết về mức độ thương tích của ông.
Trước đó, cha của ông - cựu lãnh tụ tối cao Ali Khamenei - cùng vợ đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel tại Tehran hôm 28/2. Kể từ khi chiến sự nổ ra, Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện trước công chúng. Ông được công bố trở thành lãnh tụ tối cao mới của Iran trong thông báo phát đi vào đêm 8/3 (giờ địa phương).
Làn sóng tấn công mới trên khắp Trung Đông
Nhiều quốc gia Trung Đông ghi nhận thêm các đợt tấn công đường không mới vào sáng 9/3 (giờ địa phương).
Iran: Chỉ vài giờ sau khi Iran công bố lãnh tụ tối cao mới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thông báo phóng thêm loạt tên lửa.
Trong khi đó, Israel tiến hành một “làn sóng không kích” mới nhằm vào các bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng của chính quyền Iran, theo tuyên bố của quân đội nước này. Phóng viên CNN tại Tehran cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp thủ đô, được cho là từ các cuộc không kích.
Tên lửa Iran tách nhiều đầu đạn, trút 'mưa hỏa lực' xuống Israel Đoạn video do kênh Telegram của RT công bố cho thấy cảnh các đầu đạn tách ra từ tên của Iran trên bầu trời Israel trong cuộc tập kích, trước khi dội hỏa lực xuống các mục tiêu.
Lebanon: Quân đội Israel cũng tuyên bố đã tấn công các cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại thủ đô Beirut. Video do hãng tin Reuters ghi lại cho thấy những cột khói bốc cao từ khu ngoại ô phía nam thành phố.
Các đoạn video riêng rẽ cũng ghi lại cảnh hỏa hoạn tại khách sạn Ramada ở Beirut và một căn hộ trong khu khách sạn bị hư hại sau cuộc không kích của Israel. Trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành một cuộc tấn công trong đêm tại Beirut khiến một số chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc IRGC thiệt mạng.
Bahrain: Những video lan truyền trên mạng xã hội và được CNN xác định vị trí cho thấy một đám cháy lớn cùng cột khói dày đặc bốc lên từ khu công nghiệp nơi đặt trụ sở công ty dầu khí quốc gia BAPCO. Sau đó, công ty này thông báo tình trạng bất khả kháng đối với hoạt động của mình.
Trước đó, giới chức cho biết ít nhất 32 người bị thương khi các máy bay không người lái của Iran tấn công thị trấn Sitra, cách khu công nghiệp khoảng 6 km. Theo Trung tâm Truyền thông Quốc gia, các cuộc tấn công nhằm vào khu dân cư gần cơ sở năng lượng, và trong số những người bị thương có cả trẻ em.
Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu quốc doanh của Bahrain Lửa lớn và khói đen dày đặc bốc lên từ trụ sở của công ty dầu khí quốc gia Bahrain, BAPCO, trong ngày 9/3.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE): Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, được mô tả là những âm thanh mạnh nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Bộ Quốc phòng UAE sau đó cho biết các tiếng nổ xuất phát từ hoạt động của hệ thống phòng không khi đánh chặn “tên lửa đạn đạo”, đồng thời máy bay chiến đấu đã chặn các máy bay không người lái và tên lửa hành trình.
Saudi Arabia: Bộ Quốc phòng cho biết 4 máy bay không người lái hướng về mỏ dầu Shaybah - một trong những mỏ dầu lớn nhất khu vực - đã bị đánh chặn và phá hủy tại sa mạc Rub’ al Khali.
Kuwait: Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait bắn hạ một máy bay không người lái “tại một địa điểm đang được bảo vệ”. Cơ quan này cho biết việc đánh chặn được thực hiện “nhằm bảo vệ các cơ sở trọng yếu”.
Qatar: Bộ Quốc phòng Qatar thông báo lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng tên lửa.
Israel tuyên bố ông Abu al-Qassem Babayan, người mới được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng quân sự của Đại giáo chủ Iran, đã thiệt mạng.
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích tại
Bộ Quốc phòng Israel ngày 8/3 cho biết ông Abu al-Qassem Babayan, người mới được bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng quân sự của Đại giáo chủ Iran, đã thiệt mạng.
Thông tin trên được đưa ra trong một cuộc họp về đánh giá an ninh giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz và các quan chức an ninh cấp cao, diễn ra tại trụ sở Bộ quốc phòng của Israel ở Tel Aviv.
Ông Babayan tiếp quản vị trí người đứng đầu văn phòng quân sự của Đại giáo chủ Iran sau khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong cuộc không kích đầu tiên mà Israel phối hợp với Mỹ thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Iran hôm 28/2. Quân đội Israel cho biết ông Babayan chịu trách nhiệm điều phối các chiến dịch tấn công nhằm vào Israel.
Trong cuộc họp, người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cũng cho biết các lực lượng nước này đã mở cuộc tấn công lớn phá hủy trụ sở Không quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cơ quan chỉ huy các vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel và căn cứ Mỹ trong khu vực.
Cùng ngày 8/3, IRGC ra tuyên bố thề trung thành với Giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, người vừa được Hội đồng chuyên gia Iran bầu chọn làm lãnh đạo tối cao thứ ba của đất nước. Cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel hôm 28/2.
Bahrain nói cuộc tấn công của Iran nhằm vào cơ sở lọc dầu ở Al Ma'ameer gây ra thiệt hại tài sản.
"Hỏa hoạn bùng lên do đòn tấn công của Iran nhằm vào một cơ sở ở Al Ma'ameer. Đã có thông tin về thiệt hại tài sản, chưa có ghi nhận về thương vong", cơ quan thông tấn Bahrain cho biết ngày 9/3, thêm rằng giới chức đang xử lý đám cháy.
Chiếc xe bị phá hủy do đòn tấn công từ Iran ở Manama, Bahrain, ngày 1/3. Ảnh: AFP
Công ty năng lượng quốc doanh Bahrain Bapco sau đó ra thông báo về "tình trạng bất khả kháng" do bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột khu vực. Theo luật, khi một sự kiện bất khả kháng xảy ra, bên bị ảnh hưởng sẽ được miễn trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc chậm trễ thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng.
Tuy nhiên, Bapco cho biết tất cả nhu cầu của thị trường nội địa vẫn được đảm bảo đầy đủ và nguồn cung sẽ không bị gián đoạn, nhờ các kế hoạch chủ động đã được triển khai.
Giới chức Bahrain cùng ngày thông báo cuộc tấn công UAV của Iran vào đảo Sitra đêm trước đã khiến 32 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng. Bahrain hôm 8/3 cũng cho biết một nhà máy khử mặn nước biển của quốc gia này bị Iran nhắm mục tiêu.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 7/3 xin lỗi các nước Vùng Vịnh, khẳng định họ sẽ không còn là mục tiêu, trừ khi những cuộc tấn công nhắm vào Iran được phát động từ lãnh thổ của họ.
Tuy nhiên, ông Pezeshkian nhanh chóng rút lại tuyên bố, khẳng định dù muốn "gìn giữ và duy trì các mối quan hệ hữu nghị", Iran vẫn "có quyền" tự vệ trước những hành động hung hăng của Mỹ và Israel. Các quốc gia Vùng Vịnh sau đó tiếp tục hứng chịu những đợt tập kích mới.
Tuổi già, bước sang dốc bên kia cuộc đời, nhiều người vẫn dồn hết tâm sức cho con cái, coi đó là chỗ dựa duy nhất.
Thế nhưng, chỉ khi lâm vào cảnh đau ốm, cần người kề cận chăm sóc lúc tuổi già, ta mới bàng hoàng nhận ra: Những người không thể rời xa nhất lại không phải là những đứa con bận rộn đến mức "chẳng thấy mặt người", mà chính là 4 nhân vật dưới đây.
4 người là chỗ dựa thực sự khi tuổi già
1. Người bạn đời: Người cùng bạn đi qua giông bão
Có câu chuyện về ông Tam, 72 tuổi, chăm vợ bị tai biến nằm liệt giường. Con cái đều làm việc ở xa, mỗi năm chỉ về được đôi lần. Một mình ông lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, vệ sinh cá nhân cho vợ. Ông thở dài: "Trẻ thì chê bà ấy hay càm ràm, chỉ mong con cái thành đạt để mình được thanh thản. Giờ mới hiểu, lúc không cử động được, người ở bên cạnh vẫn chỉ là bạn đời. Con cái có hiếu đến mấy, cũng không thể bê một bát canh nóng qua điện thoại được."
Bạn đời là người hiểu bạn nhất: biết bạn thích ăn gì, biết bạn hay ho lúc nửa đêm, biết bạn đau ở đâu. Những chi tiết nhỏ nhặt ấy, con cái làm sao thấu hết?
Bạn đời là chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn lúc tuổi già. Ảnh minh họa
2. Anh chị em ruột thịt: Tuyến phòng thủ cuối cùng
Bà Vân có ba người em trai, từng mâu thuẫn vì phân chia tài sản mà nhiều năm không qua lại. Khi bà mắc ung thư giai đoạn cuối, con trai đang du học, con gái bận chăm con nhỏ không thể túc trực. Chính ba người em trai đã thay phiên nhau trực đêm, nấu cơm, thậm chí em dâu còn đến giúp bà lau rửa cơ thể.
Anh chị em là tuyến phòng thủ cuối cùng mà cha mẹ để lại cho bạn. Họ chảy chung một dòng máu, có chung ký ức tuổi thơ. Ở tuổi này, người thực sự nhớ và thương bạn một cách vô tư, chính là họ.
3. Hàng xóm láng giềng: "Cứu hỏa" ngay sát vách
Ông Lý sống một mình, con cái ở xa. Một lần ông bị ngã trong nhà, không thể với tới điện thoại. May nhờ bà hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu, gọi bảo vệ phá cửa đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau chuyện đó, ông mới thấm thía câu "Bán anh em xa mua láng giềng gần".
Mối quan hệ xóm giềng tốt đẹp, đôi khi chính là thứ cứu mạng bạn trong khoảnh khắc sinh tử mà con cái dù có xe hơi, máy bay cũng không về kịp.
4. Người điều dưỡng/người giúp việc: Chỗ dựa của sinh hoạt hằng ngày
Nhiều người nghĩ bỏ tiền thuê người giúp việc thì mình là chủ, có quyền quát tháo, lạnh nhạt. Nhưng khi người giúp việc tốt xin nghỉ, người mới đến không hiểu thói quen, nấu ăn không hợp vị, lật người không đúng cách khiến người bệnh đau đớn, lúc đó mới thấy một người chăm sóc tận tâm đáng quý đến nhường nào.
Họ là người sát sao với tình trạng sức khỏe của bạn nhất hằng ngày. Đối xử tử tế với họ, họ sẽ dùng cái tâm để chăm sóc bạn.
Trân trọng những người ngay cạnh bên
Cả đời người, tuổi trẻ bận kiếm tiền, trung niên bận lo cho con cái, đến già mới phát hiện ra những người thực sự ở bên mình lại là những người ta từng coi là "hiển nhiên". Họ không cần bạn nuôi, không cần bạn lo lắng, nhưng lại là người kéo bạn dậy lúc bạn bất lực nhất.
Vì thế, hãy tử tế với bạn đời, thân thiết với anh chị em, hòa nhã với hàng xóm và khách khí với người chăm sóc mình. Tuổi già tỉnh ngộ ra mới thấy: Người cần trân trọng nhất, thực ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh.
Để giữ gìn 4 mối quan hệ quan trọng trên, hãy áp dụng quy tắc "Dừng lại 3 giây" trước khi định buông lời trách móc hay phê bình:
Giây thứ 1: Tự hỏi: "Lời này nói ra có làm tổn thương lòng tự trọng của họ không?"
Giây thứ 2: Tự hỏi: "Nếu mình ở vị trí của họ, mình có muốn nghe lời này không?"
Giây thứ 3: Chuyển đổi: Thay vì chỉ trích, hãy dùng lời cảm ơn hoặc góp ý nhẹ nhàng.
Làm “chuyện ấy” vào buổi sáng có thực sự tốt như nhiều người vẫn truyền tai nhau? Không chỉ là khoảnh khắc thân mật trước khi bắt đầu ngày mới, chuyện phòng the vào sáng sớm còn được các chuyên gia đánh giá là có thể giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng sự gắn kết vợ chồng.
Trong chia sẻ trên tạp chí Women's Health, chuyên gia trị liệu tình dục Donna Oriowo cho rằng buổi sáng là thời điểm cơ thể và tâm trí tương đối “trống trải”, ít bị chi phối bởi áp lực công việc. Nếu biết sắp xếp thời gian hợp lý, không vội vàng, đây có thể là khoảng thời gian lý tưởng để cả hai tận hưởng sự gần gũi một cách trọn vẹn.
Bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực hơn
Một trong những lợi ích rõ ràng nhất của “chuyện ấy” buổi sáng là khả năng giảm căng thẳng. Khi gần gũi, cơ thể giải phóng dopamine và oxytocin – hai hormone tạo cảm giác dễ chịu và gắn kết. Điều này giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn, đặc biệt với những người thường thức dậy trong trạng thái lo âu.
Việc “nạp” hormone tích cực ngay từ đầu ngày không khiến mọi khó khăn biến mất, nhưng có thể giúp bạn đối diện áp lực với tâm thế bình tĩnh và chủ động hơn.
Tăng hiệu suất làm việc và sự sáng tạo
Căng thẳng kéo dài khiến hormone cortisol tăng cao, làm suy giảm khả năng tập trung. Ngược lại, chuyện phòng the có thể giúp hạ mức cortisol, từ đó cải thiện tư duy và sự linh hoạt trong xử lý công việc.
Không ít người chia sẻ rằng sau khi gần gũi vào buổi sáng, họ cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy năng lượng hơn, giống như vừa hoàn thành một “nghi thức khởi động” cho ngày mới.
Cơ thể dễ “bắt nhịp” hơn vào sáng sớm
Về mặt sinh lý, testosterone ở nam giới và estrogen ở phụ nữ thường đạt mức cao vào buổi sáng. Điều này giúp cơ thể dễ phản ứng hơn với kích thích, đặc biệt với những cặp đôi từng gặp khó khăn về ham muốn.
Chính yếu tố nội tiết này khiến nhiều chuyên gia nhận định buổi sáng là một trong những thời điểm thuận lợi nhất để “yêu”.
Ít bị phân tâm, dễ kết nối hơn
Buổi tối, đầu óc thường đầy ắp công việc, tin tức và những lo toan trong ngày. Trong khi đó, buổi sáng lại mang đến cảm giác bắt đầu lại từ đầu, nhẹ nhàng và ít vướng bận.
Nếu dành sự thân mật trước khi cầm điện thoại hay kiểm tra email, hai người sẽ có cơ hội tập trung hoàn toàn vào nhau. Khoảnh khắc ấy không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn là sự kết nối cảm xúc trước khi mỗi người bước vào guồng quay riêng.
Giúp “chuyện ấy” không bị bỏ quên
Nhiều cặp vợ chồng thừa nhận rằng buổi tối thường quá mệt mỏi để nghĩ đến chuyện phòng the. Công việc, con cái và những trách nhiệm gia đình khiến sự thân mật dễ bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.
Buổi sáng, khi cơ thể vừa được nghỉ ngơi, lại mang đến nguồn năng lượng mới, giúp cả hai chủ động dành thời gian cho nhau hơn.
Như một bài tập thể dục nhẹ nhàng
Chuyện phòng the cũng là một dạng vận động. Nhịp tim tăng lên, máu lưu thông tốt hơn, cơ thể được “đánh thức” tương tự sau một buổi tập nhẹ.
Một số nghiên cứu còn ghi nhận cực khoái có thể giúp giảm đau nhức cơ thể và đau đầu, nhờ cơ chế giải phóng endorphin. Nhờ đó, nhiều người cảm thấy linh hoạt và dễ chịu hơn trong suốt cả ngày.
Tăng sự gắn kết vợ chồng
Oxytocin – còn gọi là “hormone yêu thương” – được tiết ra trong quá trình gần gũi, giúp tăng cảm giác tin tưởng và gắn bó. Đối với các cặp đôi, đặc biệt là gia đình trẻ bận rộn, buổi sáng thân mật là cách duy trì sợi dây kết nối trước khi mỗi người tỏa đi với công việc riêng.
Ngay cả khi không có hứng cho chuyện giường chiếu, một cái ôm dài hay nụ hôn ấm áp vào buổi sáng cũng đủ mang lại hiệu ứng tích cực tương tự.
Quan trọng nhất vẫn là sự đồng điệu
Dù buổi sáng mang lại nhiều lợi ích, không có “công thức vàng” áp dụng cho tất cả mọi người. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thoải mái, đồng thuận và phù hợp với nhịp sống của mỗi gia đình.
“Chuyện ấy” không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn là một phần của đời sống hôn nhân lành mạnh. Nếu được đặt đúng vị trí ưu tiên và thực hiện trong sự thấu hiểu, buổi sáng thân mật có thể trở thành thói quen nhỏ nhưng tạo nên khác biệt lớn cho sức khỏe và hạnh phúc gia đình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phương án triển khai đặc nhiệm đến Iran để thu giữ uranium được làm giàu gần cấp độ vũ khí.
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ trong một cuộc diễn tập ở Athens (Hy Lạp) hồi năm 2023
ảnh: hải quân Mỹ
Axios và Bloomberg News ngày 8.3 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ phương án đưa đặc nhiệm Mỹ đến Iran đang được cân nhắc trong bối cảnh giới chức Washington ngày càng quan ngại rằng kho uranium của Iran có lẽ đã bị di chuyển khỏi nơi lưu trữ ban đầu.
Mỹ chưa xác định được vị trí chính xác của uranium ở Iran
Số uranium được đề cập liên quan đến chiến dịch tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran do Mỹ và Israel tiến hành trong cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6.2025.
Một trong những mục tiêu của các cuộc tấn công nhằm vào Iran là loại bỏ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, cuộc chiến 12 ngày hồi năm ngoái đã làm phức tạp hơn nhiệm vụ dò tìm uranium. Điều này giờ đây một lần nữa trở thành vấn đề khó giải quyết của các nhà lên kế hoạch quân sự.
Trong các phát biểu, giới chức Mỹ tỏ ra tự tin về nơi số uranium này đang được cất giữ, nhưng thực tế lại khác.
Ông Trump nói Mỹ - Israel sẽ cùng quyết định thời điểm dừng tấn công Iran
Vài tuần trước trước chiến dịch quân sự mới nhất của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, các nhà quan sát thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) phát hiện những hoạt động bên ngoài hệ thống đường hầm xây trong sườn đồi gần thành phố Isfahan, nơi vật liệu hạt nhân được ghi nhận lần cuối trước khi cuộc tấn công được tiến hành hồi tháng 6.2025.
Những hoạt động này làm gia tăng khả năng ít nhất một vài trong số 441 kg uranium làm giàu ở cấp độ cao (60%) lưu giữ tại đây đã bị di chuyển đi nơi khác, theo tờ The New York Times hôm 8.3 dẫn lời một nhà ngoại giao ở thủ đô Áo nhắm thông tin của IAEA.
Theo ước tính của Mỹ, số vật liệu này đủ để chế tạo khoảng 11 đầu đạn hạt nhân nếu tiếp tục được làm giàu thêm đến mức 90%.
Iran cũng sở hữu hơn 8.000 kg uranium làm giàu ở các cấp độ thấp hơn, và có thể dễ dàng được nâng cấp nếu Iran khôi phục được năng lực làm giàu hạt nhân.
Khả năng điều đặc nhiệm đến Iran?
Phía Mỹ và Israel đang tích cực tìm kiếm số vật liệu trên và chuẩn bị sẵn các phương án thu giữ uranium trên lãnh thổ Iran nếu xác định được vị trí của chúng.
Trong quá khứ, quân đội Mỹ từng xây dựng các kế hoạch chi tiết cho kịch bản tiến vào Iran. Một kế hoạch có tên Dự án Honey Badger trước đó liên quan đến việc sử dụng hơn 100 máy bay để đưa khoảng 2.400 thành viên đội đặc nhiệm đến Iran, cũng như vận chuyển các thiết bị đào bới hạng nặng để thu hồi uranium nếu cần.
Thế nhưng, điều đầu tiên và trên hết là Mỹ và Israel phải biết được số uranium của Iran hiện ở đâu.
Khi tiến hành các cuộc tấn công, Mỹ đã sử dụng loại vũ khí thông thường mạnh nhất trong kho vũ khí của mình là bom xuyên phá boong ke để tấn công các cơ sở hạt nhân ngầm tại Natanz và Fordow. Trong khi đó, quân đội Mỹ sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công căn cứ tại Isfahan, theo The New York Times.
Bên cạnh kho uranium, Isfahan còn là nơi đặt lò phản ứng thử nghiệm của Iran và một cơ sở chuyển đổi khí uranium thành kim loại đặc. Quá trình này đóng một vai trò then chốt trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân.
Sau đó, các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy những hoạt động đáng kể ở Isfahan, theo đó Iran đưa các thiết bị đào bới đến đây.
Theo ước tính của Mỹ, số uranium làm giàu cao có thể được lưu trữ bên trong 16 bình hình trụ có chiều cao 91 cm, tương tự như kích thước bình lặn dưỡng khí. Mỗi bình có trọng lượng khoảng 25 kg, đủ nhẹ để vận chuyển bằng xe hoặc thậm chí được di chuyển bằng tay.
Đa số chuyên gia, bao gồm phía tình báo Mỹ, đồng ý rằng Iran vẫn chưa có quyết định phát triển vũ khí hạt nhân, và IAEA cũng chưa phát hiện chương trình chế tạo vũ khí có tổ chức tại nước này.
Theo Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (trụ sở Washington, Mỹ), trước đây khả năng Iran quyết định chế tạo bom hạt nhân hiện vẫn dưới 50%.
Tuy nhiên, cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã kích hoạt quy trình kế nhiệm có thể ảnh hưởng tới các quyết định liên quan đến hướng phát triển của chương trình hạt nhân nước này.
Ngày tôi quay lại tìm vợ cũ sau 3 năm ly hôn, lòng tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ.
Tôi và Hạnh quen nhau ở công ty cũ. Hồi đó Hạnh là kiểu người khá đặc biệt, bên ngoài lạnh lùng, ít nói, đi làm lúc nào cũng nghiêm túc, nhìn vào ai cũng nghĩ cô ấy khó gần. Nhiều anh trong công ty thích Hạnh nhưng đều ngại tiếp cận. Còn tôi thì khác, có lẽ vì làm chung bộ phận nên tiếp xúc nhiều hơn, dần dần mới nhận ra phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một cô gái rất ấm áp và chân thành.
Những ngày đầu theo đuổi Hạnh cũng không hề dễ dàng. Có lần tôi rủ cô ấy đi uống cà phê sau giờ làm, Hạnh chỉ nhìn tôi rồi nói gọn lỏn:
- Anh đừng tốn thời gian vào em, em khó tính lắm, không dễ thích ai đâu.
Câu nói ấy làm tôi hơi chạnh lòng, nhưng không hiểu sao lại càng muốn chinh phục. Tôi kiên trì quan tâm, từ những việc nhỏ như mang giúp cô ấy ly trà sữa khi tăng ca, hay đưa cô ấy về nhà khi trời mưa. Dần dần, Hạnh cũng mở lòng hơn. Một ngày nọ, khi tôi tỏ tình lần nữa, cô ấy im lặng khá lâu rồi khẽ nói:
- Anh đã kiên trì như vậy… thì em thử tin anh một lần.
Chúng tôi yêu nhau không lâu thì cưới, phần vì gia đình hai bên cũng giục, phần vì tôi nghĩ đã gặp được người phù hợp thì nên sớm ổn định. Những năm đầu hôn nhân khá êm đềm, hai vợ chồng đi làm về nấu cơm, cuối tuần xem phim hoặc về thăm bố mẹ. Cuộc sống bình dị nhưng lúc đó tôi nghĩ thế là đủ hạnh phúc.
Chỉ tiếc rằng, con người ta đôi khi không biết trân trọng những điều bình yên ấy.
Sau vài năm, công việc của tôi áp lực hơn, tiền bạc cũng bắt đầu khiến tôi lo lắng. Tôi hay cáu gắt, còn Hạnh thì vẫn ít nói như trước. Mỗi lần cãi nhau, cô ấy thường im lặng. Còn tôi, vì bực bội nên nói ra nhiều lời khó nghe. Có lần trong lúc nóng giận, tôi buột miệng nói:
- Em lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy thì sống với nhau làm gì nữa!
Hạnh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt buồn đến mức bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy nhói. Nhưng hôm đó cô ấy chỉ nói một câu:
- Nếu anh thật sự nghĩ vậy… thì mình ly hôn đi.
Tôi tưởng đó chỉ là lời nói lúc tức giận, nhưng không ngờ vài tuần sau, chúng tôi thật sự ký đơn ly hôn.
Sau khi chia tay, tôi mới nhận ra căn nhà trở nên trống trải đến mức nào. Không còn ai nhắc tôi ăn tối đúng giờ, không còn tiếng dép của Hạnh trong bếp mỗi buổi tối. Nhưng khi đó cái tôi của tôi quá lớn. Tôi có tìm cô ấy vài lần, nhưng Hạnh đều tránh mặt.
Ba năm sau, tôi cũng thử quen vài người khác. Có người xinh đẹp, có người dịu dàng, nhưng chẳng ai khiến tôi cảm thấy bình yên như Hạnh từng mang lại. Càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng Hạnh mới thật sự là người phù hợp với mình.
Nhờ một người bạn cũ, tôi biết được nơi Hạnh đang sống. Hôm tìm đến, tim tôi đập mạnh như lần đầu đi tỏ tình. Khi mở cửa nhìn thấy tôi, Hạnh thoáng sững lại.
Tôi lúng túng nói:
- Hạnh… anh biết mình không có tư cách, nhưng anh vẫn muốn hỏi… chúng ta còn có thể bắt đầu lại không?
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, và đúng như dự đoán, cô ấy đóng cửa quay vào nhà luôn. Nhưng điều bất ngờ là hôm sau Hạnh gọi điện cho tôi và nói ngắn gọn:
- Nếu anh thật sự muốn… thì mình đi đăng ký kết hôn lại.
Tôi gần như không tin vào tai mình. Ngày chúng tôi hẹn nhau đến ủy ban phường làm thủ tục tái hôn, tôi đến từ rất sớm. Nhưng khi Hạnh xuất hiện, cô ấy không đi một mình. Bên cạnh cô ấy là một đứa bé trai nhỏ, khoảng 2-3 tuổi, đang nắm chặt tay mẹ.
Tôi đứng sững. Đứa bé nhìn tôi với ánh mắt tò mò, còn Hạnh thì khẽ thở dài. Tôi lắp bắp hỏi:
- Đứa bé này… là…?
Hạnh nhìn tôi, ánh mắt vừa bình thản vừa có chút trách móc.
- Con anh.
Tôi cảm giác như cả thế giới quanh mình bỗng im bặt. Hóa ra lúc chúng tôi ly hôn, Hạnh đã mang thai, nhưng cô ấy không nói cho tôi biết. Một mình cô ấy sinh con, nuôi con suốt thời gian qua.
Tôi nhìn đứa bé, thằng bé có đôi mắt giống hệt tôi lúc nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Tôi khẽ hỏi:
- Vì sao em không nói cho anh biết?
Hạnh nhẹ nhàng trả lời:
- Lúc đó anh đã muốn rời đi rồi, em không muốn dùng đứa trẻ để giữ anh lại.
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng tôi. Ba năm qua, trong khi tôi vẫn sống cuộc đời của mình, thì người phụ nữ ấy đã một mình gánh vác tất cả.
Tôi cúi xuống nhìn con trai, tay run run đặt lên đầu thằng bé. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận rõ ràng trách nhiệm của một người đàn ông. Tôi quay sang Hạnh và nói, giọng gần như nghẹn lại:
- Lần này… anh sẽ không buông tay nữa. Anh nợ em và con quá nhiều rồi.
Hạnh không nói gì thêm, chỉ có đứa bé kéo tay tôi rồi hỏi ngây thơ:
- Chú ơi… chú là ai vậy?
Câu hỏi đơn giản ấy khiến mắt tôi cay xè. Tôi biết mình đã bỏ lỡ 3 năm đầu đời của con trai. Nhưng ít nhất, ông trời vẫn cho tôi một cơ hội để sửa sai. Có những sai lầm không thể xóa bỏ, nhưng nếu còn cơ hội bù đắp thì nhất định phải nắm lấy, bởi vì gia đình đôi khi chỉ cần một lần quay đầu đúng lúc, là vẫn còn kịp.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.