HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
IRAN BÁC BỎ KẾ HOẠCH HÒA BÌNH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP, CĂNG THẲNG TRUNG ĐÔNG TIẾP TỤC GIA TĂNG New Tab ↗
 
Chế độ Iran hôm thứ Tư đã công khai bác bỏ kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm do Tổng thống Trump đề xuất, trong một phản ứng mạnh mẽ cho thấy Tehran không tin tưởng vào bất kỳ nỗ lực đàm phán nào từ phía Washington. Giới lãnh đạo Iran được cho là lo ngại đây chỉ là một chiến thuật khác nhằm gây sức ép thay vì một giải pháp thực sự.

Trung tá Ebrahim Zolfaghari, phát ngôn viên quân sự cao cấp của Iran, đã chỉ trích trực tiếp khả năng đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Trong một đoạn video được cơ quan truyền thông nhà nước phổ biến, ông tuyên bố rằng Iran sẽ không bao giờ chấp nhận đàm phán với phía Hoa Kỳ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ông này cũng lên án chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ và đồng minh, gọi đó là một thất bại chiến lược, đồng thời cáo buộc Washington đưa ra những lời hứa rỗng. Theo lời ông, sức mạnh từng được Hoa Kỳ quảng bá nay đã trở thành một thất bại rõ rệt trên thực địa.

Lập trường cứng rắn của Tehran còn được thể hiện qua việc nhấn mạnh rằng Iran sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm căn bản của mình. Tuyên bố này được lặp lại như một thông điệp chính trị nhằm củng cố hình ảnh đối đầu lâu dài giữa hai bên.

Giới chức Iran cũng cảnh báo rằng giá dầu sẽ không thể trở lại mức trước chiến tranh nếu không có sự ổn định tại Tehran, đồng thời nhấn mạnh rằng sự ổn định này chỉ có thể đạt được thông qua sức mạnh quân sự của chính họ. Quan điểm này phản ánh chiến lược sử dụng năng lượng như một công cụ gây ảnh hưởng toàn cầu.

Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao cho biết Iran đã bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc đối với các nỗ lực trung gian hòa giải. Tehran cho rằng họ đã bị “đánh lừa” trong các cuộc đàm phán trước đây, đặc biệt là khi các hành động quân sự xảy ra gần thời điểm dự kiến đối thoại.



Bất chấp những tín hiệu ngoại giao, Tòa Bạch Ốc khẳng định rằng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Tổng thống Trump, không phải bất kỳ nhân vật nào khác. Điều này tái khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp của Tổng thống trong việc định hình chiến lược đối với Iran.

Kế hoạch 15 điểm do Hoa Kỳ đưa ra tập trung chủ yếu vào việc buộc Iran từ bỏ hoàn toàn chương trình hạch tâm, chấm dứt làm giàu uranium, mở cửa toàn bộ cơ sở cho thanh tra quốc tế, và hạn chế nghiêm ngặt chương trình hỏa tiễn. Đồng thời, kế hoạch cũng yêu cầu bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, một tuyến vận tải chiến lược của thế giới.

Đổi lại, Hoa Kỳ đề nghị dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, hỗ trợ phát triển chương trình hạch tâm dân sự, và tạo điều kiện tái hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, Tehran đã đưa ra những yêu cầu đối nghịch, bao gồm việc đóng cửa toàn bộ căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Vịnh Ba Tư, điều mà giới chức Hoa Kỳ cho là phi thực tế.

Trong khi các cuộc thảo luận vẫn còn nhiều bế tắc, tình hình thực địa tiếp tục leo thang khi Iran phóng hỏa tiễn về phía Israel, và lực lượng phòng không Israel đã đánh chặn một quả hỏa tiễn hướng tới thành phố Eilat. Những diễn biến này cho thấy khoảng cách giữa ngoại giao và thực tế chiến trường vẫn còn rất lớn.
0 Replies | 118 Views | Mar 26, 2026 - 3:51 AM - by nguoiduatinabc
IRAN: BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỊ XÓA SỔ, QUYỀN LỰC TRUNG TÂM SỤP ĐỔ New Tab ↗
 
Thực tế chiến trường hiện nay cho thấy Iran đã đánh mất khả năng duy trì một cuộc chiến ở cấp độ quốc gia, khi tầng lớp lãnh đạo cao nhất bị loại khỏi hệ thống trong thời gian ngắn. Đây không còn là vấn đề diễn biến, mà là kết quả đã hình thành.

Chuỗi tấn công đã loại bỏ các nhân vật chủ chốt trong cấu trúc quyền lực, từ cấp lãnh đạo tối cao đến các tướng lĩnh điều hành quân sự, tình báo và an ninh. Khi trung tâm chỉ huy bị triệt hạ, khả năng điều phối chiến lược của toàn bộ hệ thống gần như không còn tồn tại.

Hình ảnh về một Iran thống nhất với một chuỗi chỉ huy vững chắc đã bị phá vỡ. Sự liên kết giữa các cơ quan quyền lực không còn giữ được tính liên tục, tạo ra khoảng trống trong điều hành và ra quyết định.

Trong khi đó, các đơn vị còn lại buộc phải hoạt động phân tán, dựa vào các kế hoạch đã được chuẩn bị trước. Điều này cho phép duy trì hoạt động ở mức tối thiểu, nhưng không thể thay thế cho một hệ thống chỉ huy tập trung.

Việc các cơ sở hỏa tiễn ngầm vẫn tồn tại không thay đổi được bản chất vấn đề. Các lối vào có thể được khôi phục, các đòn tấn công vẫn có thể diễn ra, nhưng đó là những hành động rời rạc, không còn nằm trong một chiến lược tổng thể.



Song song, áp lực nội bộ ngày càng gia tăng. Mất điện luân phiên, gián đoạn thông tin và khó khăn kinh tế đang làm lộ rõ sự suy yếu của hệ thống. Những yếu tố này không thể che giấu bằng các tuyên bố mang tính chính trị.

Các thông điệp về “chiến thắng hoàn toàn” vì vậy chỉ phản ánh nhu cầu duy trì ổn định tâm lý, không phản ánh thực trạng quyền lực. Khi bộ máy lãnh đạo đã bị phá vỡ, khả năng kiểm soát chiến tranh cũng bị mất theo.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chiến lược tập trung vào việc loại bỏ trung tâm quyền lực đối phương đã đạt được mục tiêu cốt lõi: làm tê liệt khả năng điều hành thay vì chỉ làm suy yếu lực lượng. Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cũng nhấn mạnh rằng chiến thắng trong chiến tranh hiện đại được quyết định ở cấp độ cấu trúc, không chỉ trên chiến trường.

Trong bối cảnh đó, việc Iran tiếp tục duy trì hoạt động quân sự không thay đổi được kết luận chính: khi hệ thống lãnh đạo không còn, cuộc chiến về cơ bản đã được định đoạt.
0 Replies | 129 Views | Mar 26, 2026 - 3:54 AM - by nguoiduatinabc
Xót xa nữ nghệ sĩ cải lương bán vé số, nhặt ve chai trang trải cuộc sống New Tab ↗
 
Ở tuổi ngoài 70, nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi mắc nhiều bệnh, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi ngày, bà cùng con gái đi bán vé số, nhặt ve chai để trang trải cuộc sống.

Nghệ sĩ Phụng Nghi (71 tuổi) là vợ cố nghệ sĩ Lữ Can. Thuở còn son trẻ, bà từng theo chân nhiều đoàn cải lương như Hưng Đạo, Sông Hậu 1, Sông Hậu 2, Sông Bé 2, đoàn Vàm Cỏ… Trên sân khấu, bà đảm nhận vai đào nhì, lặng lẽ mà bền bỉ góp mặt trong nhiều vở diễn. Nữ nghệ sĩ cho biết từng diễn chung với NSND Thanh Tuấn, Giang Châu, Cẩm Tiên, Thanh Hằng…

Cuộc sống bấp bênh của nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi
Từ năm 2000, vì sức khỏe không đảm bảo, nghệ sĩ Phụng Nghi gác lại sự nghiệp ca hát, làm nhiều công việc khác nhau trang trải cuộc sống. Sau khi chồng mất vào năm 2014, bà cùng con gái sống trong phòng trọ nhỏ. Giọng ca cải lương tiết lộ bản thân mắc nhiều căn bệnh: huyết áp, tim mạch, khớp, đại tràng… còn con gái thì bị bệnh gan. "Trước đây khi nghỉ hát, tôi có đi làm công nhân. Làm được vài năm thì tôi tăng huyết áp, đành nghỉ. Từ đó, tôi bán vé số, mỗi ngày kiếm được gần 200.000 đồng, buổi tối thì đi nhặt ve chai thêm. Thời gian qua tôi bị bệnh khô khớp, đi lại không được. Mỗi lần bị như vậy là tôi phải vào bệnh viện nằm 3 tuần để tiêm thuốc, nhờ có bảo hiểm nên chi phí giảm bớt, nhưng mình cũng không đi bán được", bà bộc bạch.

Nữ nghệ sĩ tâm sự bà sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Thời trẻ, bà theo chồng rong ruổi khắp các đoàn cải lương, sớm hôm gắn đời mình với ánh đèn sân khấu. Những chuyến lưu diễn triền miên nên bà đành gửi con nhỏ lại cho bà ngoại chăm nom, chắt chiu từng đồng để nuôi gia đình. Về sau, khi căn nhà của cha mẹ được bán đi, bà có nhận được một khoản tiền. Nhưng bệnh tật và những năm tháng mưu sinh chật vật khiến số tiền ấy dần vơi cạn.

Hiện tại, nghệ sĩ Phụng Nghi sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20m², tiền thuê hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Mọi vật dụng đều đơn sơ, chiếc tủ lạnh cũ cũng là của người thuê trước để lại. Trong không gian chật hẹp ấy, hai mẹ con chỉ vừa đủ kê một chiếc giường. Bà và con gái nương tựa nhau qua ngày, chắt chiu từng khoản chi để lo tiền nhà, tiền thuốc, có tháng không đủ xoay xở phải xin thêm gạo từ thiện. Giọng bà trầm xuống khi nói về quãng thời gian khó khăn: "Nếu không có từ thiện cho, chắc tôi không sống nổi, vì thuốc thang quá nhiều".

Trong cuộc trò chuyện với nhóm Ngũ long du ký của nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, bà còn ngẫu hứng ca một trích đoạn cải lương. Nữ nghệ sĩ thừa nhận vì nghỉ nghề hát đã lâu nên chất giọng không còn được như xưa. Thế nhưng, trong từng câu ca vẫn đong đầy cảm xúc, như thể cả một quãng đời gắn bó với ánh đèn vẫn còn đó.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của nghệ sĩ Phụng Nghi, diễn viên Phương Dung cho biết: "Hoàn cảnh của chị rất éo le, không thua gì mấy cô chú mà nhóm từng giúp đỡ. Trước đó, nhờ xem qua một clip trên YouTube chúng tôi mới biết... Từ nay thì chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho chị".
0 Replies | 356 Views | Mar 26, 2026 - 3:54 AM - by june04
Duyên Quỳnh ra sao sau ồn ào ở Làn sóng xanh? New Tab ↗
 
Ca sĩ Duyên Quỳnh chính thức giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới mang tên 'Thanh niên Việt'. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, mang tinh thần tươi mới.
Ca khúc nhằm tôn vinh sự dấn thân và khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Khác với những dự án trước, Thanh niên Việt đến với Duyên Quỳnh như một mối duyên. Chỉ trong vòng 8 ngày kể từ khi nhận được bản thảo từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nữ ca sĩ đã hoàn thiện sản phẩm để kịp gửi tặng khán giả đúng dịp ý nghĩa này.

Với cô, đây không phải là một bài toán về con số hay danh tiếng, mà là lời cảm ơn chân thành dành cho Đoàn Thanh niên - nơi đã cho nữ ca sĩ một quãng thanh xuân đầy ắp kỷ niệm qua các hoạt động cộng đồng trên khắp cả nước.

Duyên Quỳnh sau cơn sốt ca khúc 'tỉ view'
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ anh luôn trân trọng ở Nguyễn Duyên Quỳnh sự nhiệt tình và cái tâm với cộng đồng: "Quỳnh là một ca sĩ không ngại về cát sê, có thể đi hát ở bất cứ nơi đâu vì thông điệp và mục đích lan tỏa tích cực. Là một công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM, Quỳnh chính là một trong những "ngọn lửa" truyền đi niềm tin về thế hệ trẻ qua bài hát này".

Trong sáng tác lần này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam như tinh thần "đâu cần thanh niên có", nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ.

Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô ưu tiên dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất. Giọng ca 9X cùng ê kíp đã khéo léo dung hòa màu sắc âm nhạc của những thập niên 8X, 9X với kỹ thuật sản xuất hiện đại. Lối xử lý giọng hát của nữ ca sĩ cũng linh hoạt, tràn đầy năng lượng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, không quá học thuật.

Bên cạnh tinh thần dấn thân, Thanh niên Việt còn mang theo khát vọng vươn mình, ghi dấu ấn trong các lĩnh vực từ học tập, nghiên cứu đến nghệ thuật và thể thao. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kỳ vọng bài hát sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ từ 13 đến 33 tuổi, là những trụ cột tương lai của đất nước.

Giữa một thị trường âm nhạc đa dạng, Nguyễn Duyên Quỳnh kiên định với con đường lan tỏa những giá trị tích cực. Cô tin rằng âm nhạc chính luận không hề khô khan nếu người nghệ sĩ biết cách kể chuyện bằng cả trái tim. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Quỳnh không lo sợ sự nghiêm túc của nhạc chính luận sẽ khó tiếp cận khán giả. Bởi Quỳnh tin rằng chính sự kiêu hãnh dân tộc trong bài hát sẽ là thỏi nam châm gắn kết mọi người”.

Với niềm tin vào những giá trị bền vững và sức lan tỏa của "người thật, việc thật", Nguyễn Duyên Quỳnh hy vọng ca khúc Thanh niên Việt sẽ trở thành một giai điệu truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê và nhiệt huyết cho các bạn trẻ đang nỗ lực mỗi ngày vì một Việt Nam giàu đẹp.
0 Replies | 285 Views | Mar 26, 2026 - 3:55 AM - by june04
PHƠI NẮNG “TRÊN CAO” New Tab ↗
 


Trên sân thượng một khách sạn hạng sang, một cô gái vô cùng xếch-xy đang tìm cái gì đó. Trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng.

Cô gái cẩn thận nằm xấp xuống cho kín đáo. Được một lúc, nghe tiếng chân người dồn dập chạy tới, cô gái bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che.

Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hớn hển chạy tới và nói:

– Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng!

Thiếu nữ nhăn mặt:

– Vì sao? Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế?

– Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật… nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn công cộng, cô thử nhìn xuống mà xem…

VietBF@sưu tập
0 Replies | 269 Views | Mar 26, 2026 - 3:57 AM - by troopy
Huyền thoại về "người sống bằng không khí" New Tab ↗
 
Ở ngôi làng Charod yên bình thuộc bang Gujarat, Ấn Độ, câu chuyện về tu sĩ Prahlad Jani — người vẫn thường được cung kính gọi là "Mataji" — đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất thách thức nền y học hiện đại. Xuất hiện trong bộ trang phục màu đỏ rực rỡ, vị tu sĩ này đã khiến cả thế giới kinh ngạc với tuyên bố: bản thân có thể duy trì sự sống suốt 8 thập kỷ mà không cần đến bất kỳ sự tiếp tế nào về thực phẩm hay nước uống.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1940, thời điểm mà ông Jani khẳng định mình đã hoàn toàn từ bỏ việc ăn uống. Thay vì rơi vào trạng thái suy kiệt như các định luật sinh học thông thường, ông vẫn duy trì một cơ thể khỏe mạnh và trí tuệ minh mẫn cho đến khi qua đời vào năm 2020 ở tuổi 91.

Bí mật đằng sau khả năng phi thường này, theo lời vị tu sĩ, không nằm ở thể chất mà ở sức mạnh của tinh thần. Thông qua việc thiền định sâu, ông tin rằng mình đã kết nối và chuyển hóa được nguồn năng lượng siêu nhiên từ vũ trụ để nuôi dưỡng cơ thể.

Tuyên bố gây sốc này không chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn mà đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan nghiên cứu cấp cao, bao gồm cả sự chú ý từ cựu Tổng thống Ấn Độ APJ Abdul Kalam.

Để tìm lời giải đáp cho hiện tượng "người sống bằng không khí", một cuộc nghiên cứu quy mô lớn đã được thực hiện vào năm 2010 bởi Viện Sinh lý học và Khoa học Đồng minh Quốc phòng (DIPAS) cùng Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO).



Trong suốt 15 ngày đêm, ông Prahlad Jani bị đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của hệ thống camera 24/24 trong một môi trường cách ly hoàn toàn. Giới khoa học đã huy động những công nghệ tối tân nhất lúc bấy giờ, từ máy chụp MRI, siêu âm cho đến X-quang và các xét nghiệm hóa sinh định kỳ để theo dõi sát sao từng thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể ông.

Kết quả thu được đã khiến các chuyên gia chấn động: trong suốt hai tuần bị cô lập, vị tu sĩ thực sự không chạm đến một giọt nước hay một hạt cơm, nhưng các chỉ số sinh tồn của ông vẫn ổn định một cách kỳ lạ.

Các báo cáo khoa học sau đó ghi nhận ông Jani sở hữu một "khả năng thích nghi cực độ" với việc nhịn ăn lâu ngày. Điều này thể hiện rõ qua nồng độ các hormone kiểm soát cơn đói và năng lượng như Leptin và Ghrelin trong máu của ông.

Dù đã nỗ lực phân tích mọi yếu tố, từ cơ chế sinh học đến hệ thực vật tại nơi ông sinh sống, các nhà nghiên cứu vẫn phải thừa nhận rằng bản chất thực sự của nguồn năng lượng giúp ông tồn tại vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.

Sự tồn tại của Prahlad Jani đã làm bùng nổ những cuộc tranh luận gay gắt trong giới khoa học quốc tế. Một phía coi đây là minh chứng rực rỡ cho tiềm năng vô hạn của tâm trí con người, trong khi phía còn lại vẫn giữ cái nhìn hoài nghi về tính khách quan của các kẽ hở thực nghiệm.

Dẫu "Mataji" đã rời xa thế gian, nhưng hồ sơ về người đàn ông 80 năm không ăn uống vẫn sừng sững như một thách thức lớn đối với những hiểu biết về giới hạn của con người trong thế kỷ 21.
0 Replies | 135 Views | Mar 26, 2026 - 3:58 AM - by nguoiduatinabc
“Làm ra người có tội không?” New Tab ↗
 

Một cô giáo miền xuôi lên miền ngược dạy học. Sau vài năm, cô đem lòng yêu một anh dân tộc. Trong một lần không kiềm chế được, cả hai đã có quan hệ và cô giáo mang thai.

Trưởng bản biết chuyện liền đưa anh ra xét xử. Ông hỏi:

“Sao mày lại ngủ với cô giáo?”

Anh chàng nhanh nhẩu đáp:

“Trưởng bản nói sai rồi, tao thức với cô giáo chứ tao không ngủ.”

Trưởng bản tiếp tục hỏi:

“Thế tại sao mày lại làm cho cô giáo có thai?”

Anh chàng suy nghĩ một lát rồi trả lời tỉnh bơ:

“Tao tưởng giết người mới có tội, chứ làm ra người cũng có tội à?”

👉 Trưởng bản nghe xong thì bó tay, còn cả bản thì cười nghiêng ngả!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 224 Views | Mar 26, 2026 - 3:58 AM - by troopy
Iran nói đàm phán lúc này là 'thừa nhận thất bại', Mỹ dọa mạnh tay hơn1 New Tab ↗
 
Ngày 25-3, bất chấp Iran phủ nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định Tehran đang tham gia các cuộc đàm phán hòa bình. Ông cho rằng sở dĩ phía Iran lên tiếng phủ nhận là vì các nhà đàm phán nước này lo sợ bị chính phe mình sát hại.

"Họ (các nhà đàm phán Iran) đang đàm phán và họ rất muốn đạt được thỏa thuận. Nhưng họ sợ nói ra vì cho rằng họ sẽ bị chính người của phía mình sát hại" - Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại bữa tối dành cho các thành viên Đảng Cộng hòa ở Quốc hội Mỹ ngày 25-3, theo AFP.

"Họ cũng sợ sẽ bị chúng ta giết chết" - ông nói thêm.

Những phát ngôn trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố "chúng tôi không có ý định đàm phán".

Ông Trump nhắc lại tuyên bố Iran đang bị "tàn phá" trong cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ tư, dù Tehran vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Ông cũng chỉ trích các đối thủ trong nước, cho rằng các thành viên Đảng Dân chủ đang cố "lảng tránh tất cả những thành công to lớn mà chúng ta đạt được trong chiến dịch quân sự này".

Về yêu cầu của Đảng Dân chủ rằng ông cần sự cho phép của Quốc hội cho cuộc xung đột, ông Trump nói thêm: "Họ không thích từ 'chiến tranh' vì bạn phải được sự chấp thuận. Vì vậy tôi sẽ dùng từ 'chiến dịch quân sự'".

Cùng ngày 25-3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran không có kế hoạch đàm phán với Mỹ và sẽ tiếp tục chiến đấu.

"Chính sách của chúng tôi là tiếp tục kháng cự. Chúng tôi không có ý định đàm phán và cho đến nay chưa có cuộc đàm phán nào diễn ra. Tôi tin lập trường của chúng tôi hoàn toàn dựa trên nguyên tắc" - ông Araghchi nói trên truyền hình quốc gia Iran.

"Việc nói đến đàm phán lúc này là thừa nhận thất bại" - ông nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 25-3, Nhà Trắng dọa sẽ mạnh tay hơn với Iran nếu nước này không đàm phán về thỏa thuận hòa bình. "Các cuộc đàm phán đang tiếp diễn và hiệu quả" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Các quan chức Pakistan cho biết nước này đã chuyển tới Tehran bản kế hoạch 15 điểm của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Bà Leavitt xác nhận có "những yếu tố đúng sự thật" trong các thông tin được lan truyền về đề xuất này.

Bình luận về kế hoạch 15 điểm, ông Araghchi nói: "Những đề xuất này được đưa ra dưới dạng các ý tưởng khác nhau, tất cả đều đã được chuyển tới các quan chức cấp cao. Nếu cần đưa ra lập trường, chắc chắn sẽ được quyết định".
0 Replies | 128 Views | Mar 26, 2026 - 3:59 AM - by june04
“Giấc mơ của vua… rửa bát” New Tab ↗
 

Một buổi trưa, ông chồng đang ngủ thì mỉm cười tủm tỉm.
Bà vợ thấy lạ liền tát nhẹ gọi dậy:

“Ngủ mà cười gớm thế, mơ thấy cô nào hả?”

Ông chồng ngáp dài rồi đáp:

“Anh mơ thấy mình là vua, có tam cung lục viện, phi tần mỹ nữ vây quanh.”

Bà vợ cau mày hỏi tiếp:

“Thế em ở đâu trong giấc mơ đó?”

Ông chồng tỉnh bơ:

“Em là Thái hậu, ngồi trên cao… quát anh dậy rửa bát!”

👉 Bà vợ nghe xong thì cười nửa miệng, còn ông chồng thì chỉ biết thở dài vì giấc mơ cũng không thoát được… việc nhà!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 302 Views | Mar 26, 2026 - 4:01 AM - by troopy
"Vua cờ bạc ngầm" bị bắn chết New Tab ↗
 
Vua cờ bạc Lin Pingwen từng bị truy nã liên quan đến vụ rửa tiền nhiều năm trước, đã bị bắn chết tại Campuchia. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra.

Từng là tâm điểm của nhiều vụ bê bối rúng động, Lin Pingwen đã bị bắn chết tại Campuchia khi đang trong tình trạng bị truy nã liên quan đến một vụ rửa tiền quy mô lớn.

Ngày 24/3, Cục Điều tra Hình sự Đài Loan (Trung Quốc) đã xác nhận thông tin về cái chết của Lin. Hiện tại, các sĩ quan liên lạc của cơ quan này đang nỗ lực phối hợp để hỗ trợ gia đình nạn nhân xử lý các thủ tục hậu sự cần thiết. Tuy nhiên, những tình tiết xung quanh cái chết của người đàn ông này vẫn là một dấu hỏi lớn. Trong khi đài truyền hình TVBS đưa tin Lin từng xuất hiện tại Los Angeles (Mỹ), thì các nguồn tin khác lại khẳng định ông bị phục kích và sát hại ngay tại thành phố Sihanoukville (Campuchia). Phía chính quyền Campuchia cho biết vụ việc vẫn đang được khẩn trương làm rõ.

Tháng 2/2023, Lin bị truy tố vì dính líu đến hoạt động rửa tiền. Vụ án này có mối liên hệ mật thiết với Kuo Chemin, người điều hành câu lạc bộ tư nhân "88 Lounge" khét tiếng trước khi bị đóng cửa. Do Lin không ra hầu tòa theo lệnh triệu tập, đến tháng 12/2024, các công tố viên đã quyết định tịch thu khoản tiền bảo lãnh trị giá 3 triệu Đài tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng) và chính thức đưa tên ông vào danh sách truy nã.



Đồng phạm của Lin là Kuo Chemin sau đó cũng đã bị bắt giữ tại Thái Lan vào tháng 7/2023 và bị dẫn độ về Đài Loan. Kuo bị cáo buộc điều hành các giao dịch ngoại tệ bất hợp pháp lên tới 2,7 tỷ Đài tệ (hơn 2.000 tỷ đồng), vi phạm nghiêm trọng Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống rửa tiền.

Thực tế, cái tên Lin Pingwen đã sớm gây tai tiếng từ năm 2008 khi dính vào bê bối dàn xếp tỷ số tại giải bóng chày chuyên nghiệp Trung Hoa (CPBL). Ông bị cáo buộc đã thao túng các cầu thủ, bao gồm cả cầu thủ giao bóng, để thay đổi kết quả trận đấu nhằm trục lợi cho đường dây cá cược. Sau khi thoát án tù 2 năm bằng cách nộp phạt 730.000 Đài tệ (khoảng 602 triệu đồng), Lin lấn sân sang mảng kinh doanh cờ bạc ngầm và được giới này xưng tụng bằng biệt danh "vua cờ bạc tỷ đô".
0 Replies | 212 Views | Mar 26, 2026 - 4:01 AM - by nguoiduatinabc
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:54.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.17686 seconds with 13 queries