Vấn đề này không chỉ được bàn tán từ rất lâu rồi, tin theo trái tim hay lí trí vẫn là 1 câu hỏi khó...Hãy cùng tôi đọc những dòng tâm sự sau đây để hiểu thêm nhé:
Nỗi lòng của kẻ yêu người có gia đình đôi khi mang trong mình niềm hạnh phúc ngây ngất trong tình yêu, đôi khi lại có tâm trạng dằn vặt và đau đớn của một kẻ đến sau. Biết là không có kết thúc nhưng tại sao ta vẫn cứ muốn bắt đầu!
Yêu anh_một người có gia đình! Là khi một đứa con gái xinh đẹp, ngoan hiền như em gạt bỏ hết nguyên tắc sống trước đây. Yêu anh là khi em gạt hết tất cả kể cả sự tự trọng để nắm lấy tay anh_một người khiến tim em ấm lại sau bao tổn thương đã nếm trải. Chưa bao giờ em nghĩ em sẽ yêu một người đã có vợ, kể cả trong mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều này.

Nhưng rồi anh đến, hai tâm hồn nhạy cảm khao khát sự chở che thấu hiểu đã quấn quýt lấy nhau để tâm sự để sẻ chia về những cung bậc trong cuộc sống để rồi ta bước vào cuộc sống của nhau lúc nào không ai hay, không ai rõ. Và cứ thế em chấp nhận tình cảm của anh, em bắt đầu yêu anh từ lúc nào e cũng không hiểu nữa. Chỉ là em thấy yêu, em thấy hạnh phúc, một tình yêu vô điều kiện. Nếu bảo em yêu người có gia đình vì vật chất thì không phải vì em nhớ chưa một lần em đòi anh mua cái này hay cái nọ, em cũng chẳng phải đứa đứa đề cao hay quan trọng vật chất. Nếu anh có tặng em cái gì thì cũng nói mãi, làm tư tưởng mãi em mới nhận với cái mặt nhăn nhó khó coi.
Em yêu anh vì điều gì nhỉ? Có lẽ là em yêu cái sự quan tâm nhẹ nhàng của anh, sự thấu hiểu lẫn sự ấm áp nơi con người anh mang lại, em yêu cái chân thành lẫn từng trải của anh, em yêu dáng vẻ anh ngồi đăm chiêu hút thuốc, yêu cái ánh mắt trìu mến anh nhìn em, yêu cái siết tay nhẹ nhàng nồng ấm, yêu nụ hôn cháy bỏng anh trao, yêu cái thân hình rắn chắc và bờ vai khiến em thấy an toàn khi dựa vào…em yêu sự ngọt ngào, dịu dàng của anh.
Yêu anh_một người đã có gia đình là khi em không được tung tăng tự do trên phố hay tự hào giới thiệu với lũ bạn quỉ sứ đây là cục nợ của tao. Yêu anh là khi em không thể nói và hét lên với thế giới, người yêu tôi tuyệt vời lắm.
Yêu anh là khi gặp người quen của anh , em biến thành cô đồng nghiệp bất đắc dĩ. Yêu anh là khi em chẳng được tự do nhắn tin khi anh về nhà. Yêu anh là khi không bao giờ được nghĩ ngày mai em là cô dâu và anh sẽ là chú rể, ta sẽ hp bên nhau mãi mãi.
Yêu anh là khi em không được mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Yêu anh là khi em ngồi khóc một mình khi anh sánh bước bên vợ đi dự tiệc hoặc gặp bạn bè bla bla…giống như anh nói em thiệt thòi lắm …rất thiệt thòi.
Nhưng dù thiệt thòi ..em vẫn chấp nhận nắm tay anh_người con trai đã có gia đình nhưng lại khiến em thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Chắc ai nhìn vào nghĩ em ngốc ngếch quá và đáng ghét khi yêu kẻ có gia đình. Em cũng tự thấy mình quá ngốc ngếch ấy chứ, gạt bỏ bao nhiêu vệ tinh xung quanh để yêu một người sẽ không bao giờ thuộc về mình, em cũng thấy mình đáng ghét khi chen chân vào gia đình người khác. Đôi khi em buồn lắm, khóc sưng cả mắt nhưng gặp anh lại cười tít mắt vì đơn giản thời gian bên nhau có được bao nhiêu nên hãy làm cho nhau hạnh phúc.
Yêu anh, em chấp nhận hết thiệt thòi, em mặc kệ tất cả, em không muốn bận tâm nữa …em chỉ biết yêu anh thôi, và dù thời gian có quay lại em vẫn yêu anh. Người con trai nhìn rất mạnh mẽ, thành đạt, giỏi giang nhưng lại có trái tim nhân hậu và quá đỗi yếu mềm. Đôi lúc anh cũng đáng thương như một đứa trẻ, anh quá nhạy cảm, quá tốt bụng nên anh dễ bị tổn thương và dễ vỡ giống em vậy. Em muốn chở che cho anh khi anh mệt mỏi yếu mềm, em muốn anh tựa vào em khi anh cô đơn, em sẽ đứng sau anh khi anh không còn nơi bám víu tâm hồn. Còn sự thành đạt của anh, thành quả anh gây dựng em nhường hết cho vợ anh_người được yêu anh và bên anh hợp pháp.
Tình yêu đôi khi nghiệt ngã quá phải không anh…Ta biết mình đi sai đường mà vẫn đi, biết trước là khổ đau mà vẫn lao đầu vào. Em biết rồi một lúc nào đó, khi em không cùng anh sánh bước nữa, em sẽ là cô gái đau khổ nhất thế gian nhưng em chưa muốn nghĩ tới ngày đó vội. Em muốn hết mình vì ngày hôm nay đã.
Em vẫn muốn nắm tay anh, muốn ôm anh, muốn quan tâm anh, muốn chiều chuộng anh, muốn hẹn hò với anh, muốn nói lời yêu thương với anh, muốn lang thang phố phường với anh, muốn sẻ chia với anh…và em muốn yêu anh đúng nghĩa. Vậy nên, hãy nắm tay nhau đừng buông vội anh nhé!
blogtamsu