Giữa phần thi, khán giả lẫn ban tổ chức hồi hộp chờ đợi những lời phát biểu của nhạc sĩ Trần Tiến, trong khi ở "khúc cuối", Kim Hiền run rẩy lo sợ mình "rớt đài".
Trong đêm thi
Bước nhảy hoàn vũ diễn ra vào tối qua (1/5), hồi hộp nhất đối với người xem và cả ban tổ chức là phần phát biểu và chấm điểm của ban giám khảo. Bởi trong suốt những ngày qua, các báo mạng tha hồ khai thác phần phát biểu của nhạc sĩ Trần Tiến, có khi nó được xem là phần nóng nhất của cuộc thi năm nay.
Nhạc sĩ Trần Tiến trở thành tâm điểm và ông đã hoàn thành xuất sắc phần giám khảo của mình trong tối qua
Còn nhớ trước đây trong một cuộc thi sao mai điểm hẹn, nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng từng là một “nạn nhân” trong việc “văn hóa ăn nói” trước công chúng. Nay đến vị nhạc sĩ Trần Tiến, phải nói rất nhiều người lo lắng cho anh, và rõ nhất là phần hỏi đáp của MC Thanh Bạch ít nhiều đã tạo điều kiện cho Trần Tiến bộc lộ tâm sự.
Rất nhiều khán giả tại trường quay đã hài lòng khi anh phát biểu: “ Nếu khán giả nói tôi nói hơi quá, thì tôi sẽ nói không quá nữa, để cuộc chơi vui hơn và tốt đẹp hơn…”. Và trong chương trình đêm qua, so với các vị giám khảo khác nói theo dạng chắc ăn, thì Trần Tiến đã điềm đạm hơn nhưng vẫn giữ đúng “khẩu khí” cũng mình, khiến khán giả nhiều lần vỗ tay cổ vũ, và ban tổ chức đã nở một nụ cười… sung sướng.
Đến cuối chương trình, người ta thấy vị nhạc sĩ này cười nhẹ nhàng, được nhiều người đến bắt tay chúc mừng, xin chụp hình lưu niệm, cứ như là anh vừa được bước vào vòng tiếp theo của cuộc thi.
Trong đêm qua, thời điểm công bố người bị loại cũng khiến các thí sinh căng thẳng tột độ. Cận ảnh hai cặp nhảy của Hứa Vĩ Văn và Kim Hiền người ta dễ nhận thấy nét lo âu và sung sướng hạnh phúc như thế nào của họ. Kim Hiền bẽn lẽn run lên vì thoát cửa tử, Hứa Vĩ Văn cười thật hiền khi phải nói lời chia tay. Chấm dứt chương trình, nhìn các thí sinh ùa vào ôm Hứa Vĩ Văn như “chúc mừng” người ra đi không ít khán giả "xúc động đậy".
Tất bật nhất có thể nói là MC Thanh Bạch và Đoan Trang, cả hai đã có những phần “trình diễn” khá hài hước và ăn ý. Còn nhớ năm ngoái, vì không kiềm được cảm xúc, Ốc Thanh Vân cũng bị vài lỗi nhẹ, khiến cộng động mạng lên tiếng ì xèo. Như thế mới thấy cái tài của Đoan Trang, dám nhận một chương trình ngoài sở trường của mình đã khó, hoàn thành tốt lại càng khó hơn. Ở phần cuối chương trình, cô đã cùng với Thanh Bạch trình diễn phần nhảy của mình khá sôi động và hấp dẫn.
Huy Khánh, Thanh Thúy, MC Thanh Bạch đến chúc mừng và xin chụp hình lưu niệm cùng ông
Nỗi lo, niềm vui và nụ cười hiền của cặp đôi Hứa Vĩ Văn sẽ mãi lắng đọng trong người xem
Thanh Bạch và Đoan Trang trở thành cầu nối xuất sắc cho chương trình
Ca sĩ Hồ Trung Dũng với phút đợi chờ.
Nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng tất bật ở trường quay
Vũ Thu Phương hài lòng sau đêm diễn, cô chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ và bạn diễn.
Kim Hiền và sư phụ cười tươi sau giờ lọt... sổ tử thần
Ông Qang Minh - Giám đốc Cát Tiên Sa hồi hộp theo dõi diễn biến của chương trình
Tùng Dương biểu diễn với phần minh họa tuyệt đẹp của hai vũ công.
Nét kiêu sa của Thanh Thúy.
Anh Khoa bất ngờ dẫn đầu trong niềm vui của các nghệ sĩ
Lữ Đắc Long
Theo Bưu Điện Việt Nam