Năm 1972 TT Mỹ Richard Nixon thăm đồng minh Iran dưới thời vua Pahlavi, cứ tưởng 2 nước bắt tay nhau cùng đi tới thịnh vượng.
Ko, em chán ăn cơm rồi, giờ đổi món thích ăn cứt cơ, rồi ăn cứt 46 năm luôn.
Nên trước giờ có ai hỏi : trong thế giới tự nhiên, loài vật nào ngu nhất?
Mình luôn nói con người.

Ko có loài vật nào mà khi nó đang sống sung túc, tự do từ vật chất cho đến tinh thần mà lại vứt bỏ hết để sống kiếp nô lệ hết đó, chỉ có con người thôi.
Nó dạng như loại ngáo đá, sướng quá hóa ngu, làm những chuyện rồ dại, ngu xuẩn,..mà chỉ có "người" mới dính cái bịnh ngu này. Mấy con vật ko bao giờ ngu ngu như vậy.
Mà mỗi lần gõ về vấn đề này là mình luôn nhớ tới thằng đông lèo, nó còn ngu hơn Iran, ăn cứt được 50 năm.