Quốc hội thẩm vấn bác sĩ Nhà Trắng ẩn dật về tình trạng suy giảm tinh thần của Biden khi đảng Cộng hòa điều tra 'quyền tổng thống trong bóng tối'

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang chuẩn bị thẩm vấn các quan chức cấp cao và bác sĩ trong chính quyền trước đã che giấu tình trạng suy giảm trí tuệ của Tổng thống Biden với công chúng Mỹ, Dân biểu Ronny Jackson (Đảng Cộng hòa-Texas) nói với The Post
WASHINGTON — Cựu bác sĩ Nhà Trắng Kevin O'Connor sẽ nằm trong số những người bị đảng Cộng hòa tại Hạ viện thẩm vấn vì che giấu tình trạng suy giảm nhận thức của Tổng thống Joe Biden với công chúng Mỹ, Dân biểu Ronny Jackson (Đảng Cộng hòa-Texas) nói với The Post.
“Bác sĩ Kevin O'Connor chắc chắn sẽ bị liên lụy vào việc che đậy vụ việc này. Ông ấy là một phần rất, rất lớn,” Jackson, một bác sĩ theo nghề đã phục vụ tại Đơn vị Y tế Nhà Trắng dưới thời ba vị tổng thống trước khi được bầu vào Quốc hội, nơi ông hiện là chủ tịch tiểu ban Giám sát và Điều tra của Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho biết.
“Tôi đảm bảo với bạn rằng Kevin O'Connor có thông tin y tế mà người dân Mỹ không có,” Jackson tiếp tục. “Có lẽ ông ấy đã kê cho Tổng thống Biden rất nhiều loại thuốc mà chúng ta không hề biết — trong nỗ lực cố gắng điều trị tình trạng suy giảm nhận thức của ông ấy.”
“Tôi đã biết ông ấy từ lâu rồi; ông ấy là một phần của gia đình Biden. Ông ấy sẽ làm hoặc nói bất cứ điều gì để che đậy và bảo vệ gia đình đó, bất kể điều đó có ý nghĩa gì về mặt chuyên môn đối với ông ấy,” ông nói thêm. “Điều này không thể được che đậy nếu không có ông ấy — và đặc biệt là Jill Biden.”
Nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho biết một hội đồng của Hạ viện "sẽ xem xét liệu chúng ta có thực sự có một vị tổng thống bóng tối trong phần lớn nhiệm kỳ của [Biden] hay không", mặc dù vẫn chưa rõ liệu có bất kỳ ủy ban nào đang chuẩn bị cho cuộc điều tra hay chưa.
O'Connor, người sống ẩn dật, người nói với The Post rằng sức khỏe tinh thần của Biden là " tuyệt vời " chỉ bốn ngày sau khi ông chủ của ông bị buộc phải rời khỏi cuộc đua năm 2024, đã được yêu cầu ra thẩm vấn trước Ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo vào năm ngoái, mặc dù không rõ liệu ông có bao giờ trả lời yêu cầu tự nguyện này hay không.

O'Connor, người sống ẩn dật, người nói với The Post rằng sức khỏe tinh thần của Biden "tuyệt vời" chỉ bốn ngày sau khi ông chủ của ông bị buộc phải rời khỏi cuộc đua năm 2024, đã được yêu cầu ra thẩm vấn trước Ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo vào năm ngoái
Jackson cho biết các nhà lập pháp GOP tại Hạ viện cũng muốn đưa các bác sĩ và chuyên gia khác vào cuộc, những người có thể đã "xét nghiệm và đánh giá" Biden, người đã 82 tuổi khi tái tranh cử, về "bệnh Alzheimer, Parkinson và những bệnh khác".
Một chuyên gia về bệnh Parkinson tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed, Tiến sĩ Kevin Cannard, đã đến thăm Nhà Trắng tám lần từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, theo nhật ký của khách thăm, mặc dù O'Connor nhấn mạnh rằng chỉ có ba trong số những chuyến thăm đó là với tổng thống để kiểm tra sức khỏe hàng năm.
Khi được hỏi liệu người Mỹ có nên lo ngại về các chuyến thăm này hay không, O'Connor trả lời The Post vào tháng 7 năm ngoái: "Không, ông ấy tốt".
Đầu năm đó, Nhà Trắng cho biết O'Connor tin rằng tổng tư lệnh " không cần kiểm tra nhận thức " - ngay cả khi Biden đã nhầm lẫn tên của các chức sắc nước ngoài đã chết và còn sống trong các bài phát biểu trước công chúng, và không bị Robert Hur truy tố một phần vì cố vấn đặc biệt cho biết bồi thẩm đoàn sẽ coi ông là "một người đàn ông lớn tuổi, dễ mến, có ý tốt nhưng trí nhớ kém ".
Bác sĩ thần kinh Tom Pitts nói với NBC News sau cuộc tranh luận của ông vào tháng 7 năm 2024, "Tôi có thể chẩn đoán ông ấy từ bên kia Mall", đồng thời nói thêm rằng Parkinson là "một trong những rối loạn vận động dễ chẩn đoán hơn" và chỉ ra cụ thể "sự cứng nhắc", "dáng đi lê bước" và "di chuyển chậm" của tổng thống.
O'Connor, người mà Biden trìu mến gọi là “ Bác sĩ ”, chưa bao giờ bước vào phòng họp báo của tòa nhà hành pháp để trả lời các câu hỏi về sức khỏe của tổng thống trong suốt nhiệm kỳ bốn năm của ông.
Người kế nhiệm ông là Đại úy Hải quân Sean Barbabella , người từng là bác sĩ riêng của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống thứ 45 sau Jackson.

O'Connor, người mà Biden trìu mến gọi là "Doc", chưa bao giờ bước vào phòng họp báo của tòa nhà hành pháp để trả lời các câu hỏi về sức khỏe của tổng thống trong suốt nhiệm kỳ bốn năm của ông.
Jackson cho biết cuộc điều tra của Hạ viện về Nhà Trắng của Biden sẽ buộc những người "cố tình nói dối người dân Mỹ và che đậy điều này" phải chịu trách nhiệm.
Jackson cho biết: “Tôi đã nói rằng người đàn ông này không đủ năng lực để trở thành tổng thống khi ông ta là ứng cử viên Joe Biden vào năm 2020 — và tôi đã nói đi nói lại điều đó và Chúa biết tôi đã lên TV bao nhiêu lần rồi,” “nói về việc người đàn ông này không kiểm soát được tình hình.”
“Họ không chỉ biết bây giờ — mà họ đã biết, bạn biết đấy, hai hoặc ba năm trước,” ông cũng chỉ ra. “Những người này đang kiếm tiền bằng cách, bạn biết đấy, nói sự thật ngay bây giờ và viết những cuốn sách này và những thứ đang xuất hiện.”
Kể từ khi Biden rời nhiệm sở, ngày càng có nhiều lo ngại nghiêm trọng từ đảng Dân chủ về sự suy giảm trí tuệ của Biden, bao gồm cả việc chuẩn bị ban đầu nếu ông " chết khi đang tại nhiệm " và ông " mất trí " như thế nào trước cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 với Trump, cuộc tranh luận mà cố vấn lâu năm Ron Klain gọi là "thảm họa".
Sau cuộc tranh luận, cựu Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã lên sân khấu và cổ vũ chồng mình một cách khét tiếng: "Joe, anh đã làm rất tốt. Anh đã trả lời mọi câu hỏi! Anh biết tất cả sự thật!"
Tổ chức Heritage Foundation bảo thủ đã phân tích chữ ký của tổng thống trên các lệnh ân xá vào phút chót — bao gồm cả chữ ký của Tiến sĩ Anthony Fauci và các thành viên của Ủy ban Chọn lọc Hạ viện ngày 6 tháng 1 — và kết luận rằng một số được ký bằng bút tự động.
Và các nguồn tin từ Nhà Trắng của Biden sau đó tiết lộ với The Post rằng một phụ tá quan trọng có thể đã tự ý đưa ra quyết định sử dụng thiết bị cơ học này cho các tài liệu chính thức , mặc dù các quan chức khác đã phản đối cáo buộc này.
Những lệnh ân xá khác dành cho các thành viên gia đình Biden cũng có thể đã bảo vệ O'Connor, người đã tham gia vào các cuộc thảo luận kinh doanh với người anh cả James của một chuỗi bệnh viện nông thôn đã phá sản và bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cùng Bộ Tư pháp cáo buộc gian lận.
James Biden đã được ân xá khỏi mọi hành vi truy tố tiềm tàng kéo dài từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 20 tháng 1 năm 2024, vào ngày cuối cùng của tổng thống tại nhiệm .
“Bất kỳ điều gì mà ông ấy đã ký hoặc đưa vào luật, chúng có hợp pháp không?” Jackson hỏi. “Đó là một câu hỏi tuyệt vời.”
"Liệu ông ấy có biết chuyện gì đang xảy ra không, chứ đừng nói đến việc ủng hộ những thứ ông ấy đã ký?"
Tờ Post đã liên hệ với O'Connor, đại diện của Jill Biden và Ủy ban Giám sát Hạ viện để xin bình luận.