TRẺ THƠ và sự Lợi Dụng Độc Ác!
Chuyện gì đang xảy ra ở nơi "Bình Yên" này?
Michigan - Lâu đài xanh của đảng Dân chủ!
Thoạt nhìn cuộc biểu tình, với đàn trẻ nhỏ mà đã hầm hầm sát khí, chúng xuống đường với tính chất đầy hung hăng, phẫn nộ, quý vị có thể nghĩ ngay đến một đất nước xa xôi nào đó chớ không phải ngay trong đất Hoa Kỳ, nơi tưởng chừng chỉ là vùng đất cho trẻ thơ vui sống an yên, hòa bình, vui vẻ phải không?
Quý vị có thể đã tưởng "đó là một đất nước xa xôi ở tận đâu đâu", nơi mà những kẻ quá khích, tàn ác, cực đoan sẵn sàng đẩy trẻ thơ, con nít ra đường làm bình phong đỡ đạn cho chúng, phải không?
Nhưng không, không phải.
Chúng đang đứng ngay kế bên quý vị.
Đúng vậy, chúng đang sống và sinh hoạt hằng ngày sát bên cạnh quý vị.
Những trẻ thơ, con nít miệng còn "thơm" mùi sữa mà quý vị nhìn thấy hung hăng, đằng đằng sát khí này đây, dù hình hài chúng "còn chút ét" như chí mén, mà não chúng đã bị những kẻ "Mang cái mác" [người lớn] cực đoan làm cho ung thối hư hao. Buồn thay!
"Người lớn" thay vì phải bảo vệ, yêu thương, đùm bọc các con.
Phải dạy dỗ về nhân văn, dạy về phẩm giá của con người, để các con lấy kiến thức đó làm hành trang vào đời cho các con khi đến tuổi trưởng thành... thì ngược lại, họ đẩy các con ra đường để học căm thù, học sát thương đồng loại.
Vậy mà cũng có nhiều kẻ "đắm đuối" lao theo bảo vệ những hoạt động độc hại đó.
Thậm chí họ quay lại cắn luôn đồng loại đang cố gắn xoay chuyển tình thế để ngăn trở nọc độc của loài rắn đang phun tứ tung.
Chúng, các trẻ thơ này, mang đầy hành động cực đoan, hung hăng với niềm mơ ước có một ngày, thân xác cát bụi của các con mất đi, thì các con được lên chốn xa xôi nào đó để hưởng lạc thú, thanh nhàn, được bình an(?). Bất chấp hiện tại nơi đây các con hành xử có man rợ, có thú tính, có tàn phá bao nhiêu cũng không quan trọng, miễn làm đúng theo "Chương trình cài sẵn trong đầu" các con.
Đây là "TỘI ÁC".
Tội Ác đối với các trẻ mà đáng lý ra tâm hồn chúng phải được chăm chút với lòng yêu thương, cảm mến, biết chia sẻ với đồng loại những buồn vui, và tinh hoa của cuộc sống, của xã hội.
Lũ quỷ dữ đội lốt người chúng đã biến những đứa trẻ mặt mũi rất dễ thương, sáng láng, tươi đẹp như vầy thành những tâm hồn đã nhuốm đẫm máu đỏ và sự hận thù thối tha ung nhọt!
🔴
Quý vị thì nghĩ sao?
Quý vị nghĩa sao về các hình ảnh như thế này?
Quý vị có bằng lòng để hay thậm chí "đẩy" con cháu của quý vị tham gia các vấn nạn xã hội đầy bất trắc, đầy đấu đá như hiện nay không?
Quý vị có THẬT SỰ hiểu biết sự khác biệt giữa:
- CŨ (Conservative), Giữ truyền thống giá trị đạo đức "CĂN BẢN" Kính mến cha mẹ, yêu quý sự thật, tôn trọng cảm kích công ơn thầy cô, chia sẻ với đồng loại sự thông cảm trân quý tình nghĩa và:
- MỚI (Woke), "Cấp Tiến theo trào lưu" như dưới 18 tuổi, mà muốn "Đổi giống" mà cha mẹ không có quyền can thiệp, không có quyền ý kiến?
- Muốn phá thai thì cứ làm, cha mẹ là cây đinh gì mà can thiệp, V..v.. và nhiều thứ hổ lốn tệ hại khác như:
- TRAI và GÁI đi CHUNG nhà vệ sinh?!
- Quý vị có muốn hay chọn để cho con cháu của quý vị sống trong cái xã hội "Cấp Tiến" và hành xử như vậy hay không?
____________________
This isn't Afghanistan or Syria it's Michigan. The Blue castle of the Democrats.
Social Media or any other Media such Radio, Television, etc... are Useful to share activities information...
The point is People Should USE their Brains to (AT LEAST) think about it, and processing the info BEFORE absorb it.
UNFORTUNATELY, "Bird brains" are floating uncontrollable on the surface right now. And they're contagious
🚩 Các Mạng xã hội hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác như Radio, Truyền hình, v.v... đều có hữu ích, dùng để chia sẻ các hoạt động, dùng để trao đổi thông tin...
Vấn đề ở đây là mọi người nên hiểu biết SỬ DỤNG bộ não của mình như thế nào để nhận các thông tin.
ÍT NHẤT là nên suy nghĩ, phân tích, nên lý giải các thông tin TRƯỚC KHI hấp thu nó.
THẬT KHÔNG MAY, "não chim" (não cá) đang trôi nổi không kiểm soát trên bề mặt các mạng xã hội hiện nay và chúng có khả năng lây lan...
____________________ ________
Do not click "like" if you do not really understand what is going on in our society. I hope for cooperation and shared will to build a better society. "Swimming against the current" is the choice to accept opposition, not needing empty support. I tagged you because I need to spread this article; sorry for the inconvenience. If anyone does not want to be tagged, please let me know, and I will avoid it in the future. I appreciate your consideration.
🚩 ĐỪNG bấm "like" nếu bạn KHÔNG thật sự hiểu hoặc KHÔNG thực sự biết những gì đang diễn ra trong xã hội của chúng ta.
Tôi mong muốn được sự cộng tác, và chia sẻ của cùng ý chí để xây dựng một xã hội tốt hơn, và "LỘI NGƯỢC GIÒNG NƯỚC" là lựa chọn chấp nhận đối đầu chớ không cần sự ủng hộ sáo rỗng... Tôi tagged quý vị vì cần lan tỏa bài viết, rất tiếc cho sự bất tiện của quý vị. Nếu ai không muốn làm phiền, vui lòng cho biết, sẽ tránh tagging về sau. Appreciated you