Đây là hai vợ chồng ông chính trị gia người Anh Rory Stewart, ông mới đăng bài phàn nàn rằng vợ ông đáng lẽ phải nhận được 1 triệu đô la tiền tài trợ của USAID vậy mà ông Trump nỡ lòng nào đình chỉ khoản tiền đó.
Vợ của Rory Stewart đang điều hành quỹ Turquoise Mountain Foundation, nơi giới thiệu nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại cho những phụ nữ ở Afghanistan.
Rory Stewart bên cạnh một tác phẩm nghệ thuật Afghanistan (hình 2)
Một phụ nữ dán tờ giấy có dòng chữ "Sớm khỏe lại" vào hôm qua 15 tháng 2 ngay hiện trường vụ một người lái xe hơi lao thẳng vào đám đông ở thành phố Munich, miền Nam nước Đức ngày 13 tháng 2 năm 2025 khiến nhiều người bị thương, cảnh sát cho biết.
Cảnh sát đã bắt giữ một người Afghanistan đang xin tị nạn tại hiện trường vụ việc mà các nhà lãnh đạo Đức gọi là "vụ tấn công" bằng xe hơi vào ngày 13 tháng 2 năm 2025 khiến 30 người bị thương, một số người bị thương nghiêm trọng.
Vụ thảm sát xảy ra ngay đêm trước Hội nghị An ninh quốc tế Munich và trong bối cảnh cuộc tranh luận gay gắt ở Đức về vấn nạn nhập cư trước cuộc bầu cử ngày 23 tháng 2 sau các cuộc tấn công tương tự, như vụ thảm sát tại hội chợ Giáng Sinh ngày 21/12 năm ngoái tại miền Đông nước Đức.
.................... .....
Hôm qua, DOGE liệt kê các khoản tiền thuế của người dân Hoa Kỳ sẽ chuẩn bị được chi cho các mục dưới đây và tất cả đều đã bị DOGE hủy bỏ:
- 10 triệu đô la cho "chương trình cắt bao quy đầu tự nguyện cho nam giới ở Mozambique"
- 9,7 triệu đô la cho UC Berkeley để phát triển "một nhóm thanh niên Campuchia có kỹ năng do doanh nghiệp thúc đẩy"
- 2,3 triệu đô la cho "tăng cường tiếng nói độc lập ở Campuchia"
- 32 triệu đô la cho Trung tâm xã hội dân sự Prague
- 40 triệu đô la cho "trung tâm bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ"
- 14 triệu đô la cho "cải thiện mua sắm công" ở Serbia
- 486 triệu đô la cho "Liên đoàn bầu cử và tăng cường quy trình chính trị", bao gồm 22 triệu đô la cho "quy trình chính trị toàn diện và có sự tham gia" ở Moldova và 21 triệu đô la cho tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở Ấn Độ
- 29 triệu đô la cho "tăng cường bối cảnh chính trị ở Bangladesh"
- 20 triệu đô la cho "chủ nghĩa liên bang tài chính" ở Nepal
- 19 triệu đô la cho "cuộc trò chuyện về đa dạng sinh học" ở Nepal
- 1,5 triệu đô la cho "niềm tin của cử tri" ở Liberia
- 14 triệu đô la cho "sự gắn kết xã hội" ở Mali
- 2,5 triệu đô la cho "các nền dân chủ toàn diện ở Nam Phi"
- 47 triệu đô la cho "cải thiện kết quả học tập ở Châu Á"
- 2 triệu đô la để phát triển "các mô hình tái chế bền vững" nhằm "tăng sự gắn kết kinh tế xã hội giữa các cộng đồng thiểu số ở Kosovo Roma, Ashkali và Ai Cập"
.................... .........
Smith-Connor, người bị kết án vì cầu nguyện bên ngoài cơ sở phá thai, là trường hợp PTT Vance đề cập khi chỉ trích nền dân chủ ở Anh.
Cựu chiến binh lục quân Adam Smith-Connor, 51 tuổi, bị kết tội vào tháng 10/2024 vì cầu nguyện trong yên lặng bên ngoài một phòng khám phá thai ở thị trấn Bournemouth, hạt Dorset, Tây Nam nước Anh hồi tháng 11/2022.
Hành động của ông Smith-Connor bị kết án rằng "vi phạm lệnh cấm biểu tình trong vùng đệm xung quanh phòng khám". Ông được tại ngoại có điều kiện trong hai năm và phải nộp phạt 9.000 bảng Anh (hơn $11,000).
Theo hồ sơ của tòa án, ông Smith-Connor khi đó chắp tay, cúi đầu bên ngoài cơ sở phá thai để cầu nguyện ba phút cho con trai chưa chào đời. Bào thai bị phá cách đó 22 năm và khiến Smith-Connor rất hối hận.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức ngày 14/2, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nhắc đến trường hợp của Smith-Connor khi chỉ trích các quốc gia châu Âu hạn chế quyền tự do ngôn luận. Theo ông, nuốc Anh là trường hợp "đáng lo ngại nhất" về vấn đề này.
Smith-Connor cho biết ông "vô cùng xúc động" khi biết Phó tổng thống Mỹ đề cập trường hợp của mình trước các lãnh đạo chính trị, sĩ quan quân đội và nhà ngoại giao ở châu Âu.
"Cuộc đời của con trai tôi, Jacob, tuy ngắn ngủi nhưng rất quan trọng và tôi vô cùng xúc động khi giá trị sống của con được những người khác công nhận", ông nói. "Là người Công giáo, tôi cho rằng cũng giống như tôi, ông Vance thừa nhận mọi trường hợp phá thai đều là thảm kịch, không chỉ đối với đứa trẻ mất đi mạng sống mà còn cả với gia đình các bé".
Smith-Connor cũng "rất vui mừng" khi ông Vance "vạch trần thực tế" về kiểm duyệt ở Anh. "Tôi vô cùng biết ơn vì Phó tổng thống Mỹ đã chỉ ra sự suy thoái các quyền tự do cơ bản ở Anh và buộc Anh phải chịu trách nhiệm vì truy tố người vô tội. Anh là nền dân chủ được thành lập dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối các quyền tự do cơ bản. Mỹ làm được việc đúng đắn và tốt đẹp khi vạch trần thực tế những gì đang diễn ra. Anh đang trải qua cuộc khủng hoảng kiểm duyệt", ông cho hay.
Trong khi Mỹ đang "tái cam kết với quyền tự do ngôn luận", Smith-Connor lo ngại Anh dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer đang ngày càng xa rời quyền này.