Một học sinh 16 tuổi bị cáo buộc đã bắn chết một cậu bé 15 tuổi trong một "cuộc ẩu đả" tại nhà vệ sinh nam tại Trường trung học Joppatowne ở Joppa, Maryland, vào thứ sáu, các nhà chức trách cho biết.
Cậu bé 15 tuổi, Warren Curtis Grant, đã được các học sinh khác đưa ra khỏi nhà vệ sinh và sau đó được các y tá của trường và hiệu trưởng chăm sóc, Cảnh sát trưởng Quận Harford Jeff Gahler cho biết tại một cuộc họp báo.
Cảnh sát trưởng cho biết cậu thiếu niên đã được đưa bằng máy bay đến một trung tâm chấn thương. Cậu đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện, Gahler thông báo tại một cuộc họp báo thứ hai.
Cảnh sát trưởng cho biết nghi phạm 16 tuổi, chưa được nêu tên, đã rời khỏi trường và chạy trốn đến những ngôi nhà gần đó. Gahler cho biết cậu đã bị bắt giữ "trong vòng vài phút" nhờ sự hỗ trợ của các thành viên cộng đồng.
Vụ nổ súng xảy ra vào ngày đầu tiên nghi phạm đến trường, mặc dù năm học đã trôi qua bốn ngày, Gahler cho biết.
Có vẻ như chỉ có một phát súng được bắn trong vụ việc, cảnh sát trưởng cho biết, lưu ý rằng khẩu súng vẫn chưa được thu hồi.
Cảnh sát trưởng cho biết các nhà chức trách không biết cuộc tranh cãi rõ ràng là về điều gì.
Các nhà chức trách cho biết nghi phạm đã được cơ quan thực thi pháp luật biết đến và cảnh sát đã từng phản hồi các cuộc gọi yêu cầu dịch vụ liên quan đến thiếu niên này.
"Chúng tôi đã có hơn 10 vụ việc kể từ năm 2022, trong đó nghi phạm này là nạn nhân, nhân chứng hoặc nghi phạm" trong một vụ việc do văn phòng cảnh sát trưởng xử lý, Gahler cho biết.
Hơn 100 cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ở Joppa, cách Baltimore khoảng 35 dặm về phía đông bắc, Gahler cho biết.
"Chúng tôi thực sự đau lòng khi trở thành một phần của nhóm trường học khủng khiếp này, những trường đã trải qua những điều như thế này", Giám đốc trường công lập Quận Harford Sean Bulson cho biết. "Và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể, hợp tác với cộng đồng này, để đảm bảo rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Các quan chức cho biết trường không có máy dò kim loại.