Theo như người ta phát hiện ra 46 người chết trong thùng một chiếc xe đầu kéo bị bỏ lại trên một con đường hẻo lánh ở thành phố San Antonio, bang Texas. Đây là thảm kịch mới nhất cướp đi sinh mạng của những người di cư đi lậu qua biên giới từ Mexico đến Mỹ. Ngoài ra, c̣n có 16 người phải nhập viện, trong đó có 4 trẻ em. Đây là một trong những vụ vận chuyển người lậu gây chết người nhiều nhất dọc biên giới Mỹ-Mexico thời gian qua.
Nhà chức trách hôm 27/6 phát hiện 46 người di cư chết bên trong một xe đầu kéo ở San Antonio, Texas. Theo Sở cứu hỏa của thành phố cho biết, đây là một trong những vụ vận chuyển người lậu gây chết người nhiều nhất dọc biên giới Mỹ-Mexico thời gian qua.
Sở Cứu hỏa San Antonio cho biết 16 người khác được t́m thấy bên trong xe kéo đă được chở đến bệnh viện v́ say nắng và kiệt sức, trong đó có 4 trẻ vị thành niên. Các quan chức cũng cho biết 3 người đă bị giam giữ sau vụ việc.
Chiếc xe tải được t́m thấy bên cạnh đường ray xe lửa ở một khu vực hẻo lánh ngoại ô phía nam thành phố, theo Reuters.
Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard gọi vụ việc những người di cư ngạt thở đến chết trong xe tải là "thảm kịch ở Texas" và cho biết lănh sự quán địa phương đang trên đường đến hiện trường, mặc dù quốc tịch của các nạn nhân chưa được xác nhận.
Đă có một số lượng kỷ lục người di cư vượt biên tại biên giới Mỹ-Mexico trong những tháng gần đây, làm dấy lên những lời chỉ trích về các chính sách nhập cư của Tổng thống Joe Biden.
Nhiệt độ ở San Antonio, cách biên giới Mexico khoảng 250 km (250 km), đă tăng lên mức cao nhất là 39,4 độ C hôm 27/6.
Tháng 7/2017, 10 người di cư mất mạng sau khi được vận chuyển trong một chiếc xe đầu kéo bị cảnh sát San Antonio phát hiện trong một băi đậu xe của Wal-Mart. Người lái xe, James Matthew Bradley, Jr., đă bị kết án tù chung thân vào năm sau v́ tham gia hoạt động buôn người.