thì khỏi nói .. leonel Richie thuộc hàng anh chị trong giới ca sĩ nỗi tiếng .. đây là những bản trong khoãng thời gian 1980 .. lúc đó anh còn nhỏ nhưng mà rất mê những bản "careless whisper", "hotel california", "one way ticket", ngay cả những nhóm lúc đó thuờng gọi là modern thất kinh (talking) đó .. hahaha:hafpp y:
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
thì khỏi nói .. leonel Richie thuộc hàng anh chị trong giới ca sĩ nỗi tiếng .. đây là những bản trong khoãng thời gian 1980 .. lúc đó anh còn nhỏ nhưng mà rất mê những bản "careless whisper", "hotel california", "one way ticket", ngay cả những nhóm lúc đó thuờng gọi là modern thất kinh (talking) đó .. hahaha:hafpp y:
Tí nghe anh của Tí lúc trước cũng hay nghe nhạc của BG lắm. Nhiều nhạc xưa coi vậy mà hay hen anh.
The Following 3 Users Say Thank You to betti For This Useful Post:
thì khỏi nói .. leonel Richie thuộc hàng anh chị trong giới ca sĩ nỗi tiếng .. đây là những bản trong khoãng thời gian 1980 .. lúc đó anh còn nhỏ nhưng mà rất mê những bản "careless whisper", "hotel california", "one way ticket", ngay cả những nhóm lúc đó thuờng gọi là modern thất kinh (talking) đó .. hahaha:hafpp y:
Anh tctd có nghe qua bài này chưa? Tí nghe lần đầu đó.:hafp py:
The Following 3 Users Say Thank You to betti For This Useful Post:
Anh tctd có nghe qua bài này chưa? Tí nghe lần đầu đó.:hafp py:
trời đất .. bài mà chưa nghe sao .. hahaha.. hồi xưa anh nhớ anh có nguyên cái tape của Bonney M .. play đi, play lại đến nhảo nhào nhao luôn mà vẫn còn nghe đó .. hahaha.. tí lên youtube search bonney m là một đống luôn .. hahah
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
lẽ ra bài này là thuộc nhạc buồn .. anh không biết nhóm nhạc này mang chế ra là nhạc giựt hay disco đó chứ .. đây là bài hát nói về một đoàn tàu xe lữa đã bị tai nạn thảm không làm chết cả vài trăm nguời .. bởi vậy nó mới có tên là "one way ticket"
The Following 3 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
lẽ ra bài này là thuộc nhạc buồn .. anh không biết nhóm nhạc này mang chế ra là nhạc giựt hay disco đó chứ .. đây là bài hát nói về một đoàn tàu xe lữa đã bị tai nạn thảm không làm chết cả vài trăm nguời .. bởi vậy nó mới có tên là "one way ticket"
Vậy bài này anh nghe chưa... uiii nhiều nhạc xưa hay lắm.
The Following 3 Users Say Thank You to betti For This Useful Post:
Đi tim lá Diêu bông rồi đi lạc quên đường về. Anh gọi tên em mãi nhưng nào thấy. Lúc hoạn nạn mới biết ai thương ai. Giờ nhìn lại mình có khác chi Hồng Thất Công năm xưa.
:handshak e:
gặp lại lão Đồng mừng quá....thế lão có đem lá đa ý lộn lá diêu bông dzìa cho chủ thớt hông?
gỡi lão nè
The Following 4 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.