Hahahaha
Hay cho cái câu "Làm người mà cứ để người khác chửi trên đầu như tát nước, nhưng vẫn không tự biết khép mình."
Có bao giờ suy nghĩ ngược lại một vấn đề nào chưa?
Quote:
Originally Posted by phokhuya
Người có nhân cách nói chuyện nhân cách không có gì là xấu hổ. Những tên vô nhân cách như qthinh không được xếp vào hạng này cho nên "Đừng tự làm bản thân mình thêm hổ thẹn".
Làm người mà cứ để người khác chửi trên đầu như tát nước, nhưng vẫn không tự biết khép mình. Nhân cách của qthinh đã để đâu rồi? Hay là chưa bao giờ có qua? Nếu còn chút liêm sĩ, và hiểu biết lễ nghĩa thì nên tự hỏi lại bản thân và tự hối để cảm nhận được là mình còn một chút nhân cách. Sau bình phong của Lão Tử là một khuôn mặt "Vô Liêm Sĩ" thì thật là tội cho Lão Tử quá.
Mầy phải là thằng VC Bắc kỳ chó mới kêu là "thằng Tây" vì người nầy là người Mỹ, nó chửi là nó chửi tổ tiên mấy thằng VC như mầy đó con, nhục không !! ăn cứt chó làm chi để người ta chửi tổ tiên mầy thế
bài viết wá đúng nên bọn tư bãn đõ rất sợ "Nói chung bạn không thấy bất kỳ loại động vật nào, cả hoang dã lẫn thú nuôi. Chúng biến đi đâu hết cả? Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết: cũa bọn dư tiền cướp cũa nhân dân loài vật chúng bị ăn thịt cả rồi."
Ê cái thằng ku ôngđíacon kia, để ông nói cho cháu nghe caí này: Rất nhiều người vô đây xem và đọc comments của mầy, họ tự dưng hiểu được ngay, không cần biện hộ hay thanh minh thanh nga gì cả. Eagle nói rất đúng, thứ người như mầy không cần nói chuyện hơn thua vì có nói thì cũng giống như nước đổ đầu vịt. Không ai cấm mày phản biện, nhưng qua những giọng điệu văn nô của mầy thì mọi người đều biết mày là là hạng người nào rồi, không đá cá lăn dưa thì cũng đầu đường xó chợ. Thật ra ông cũng không đồng ý cái lối quơ đũa cả nắm của tên giaó sư này dù rằng những gì ông ta nói không có sai...Nếu mà mầy đừng có "bứt dái" mà dùng những từ ngữ mất dại thì mày còn khôn 1 tí nhưng tiếc quá....
Thứ nhất: Một ông người Mỹ viết một bài báo xúc phạm đến danh dự của Dân Tộc Việt Nam (cứ cho là ông ta chửi cả Dân Tộc Việt Nam đi), và bài báo này phản ánh chỉ có (cho là) 80% sự thật của xã hội Việt Nam bây giờ đi.
Thứ Hai: Một băng đảng tàn ác, giết hại hàng triệu đồng bào Việt Nam vô tội qua các cuộc cải cách ruộng đất, trong số đó những người bị cho là “Trí Phú Địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” đều bị giết một cách man rợ, dã man và man rợ đến nỗi ngay cả loài súc sinh độc ác nhất trên đời cũng không bằng. Bằng chứng hùng hồn nhất là trường chinh đã đấu tố cha mẹ ruột của mình.
Những cuộc cải cách ruộng đất này đã diệt tuyệt những người Trí thức và khá giả ở miền bắc, khiến đồng bào miền bắc lâm cảnh đói rách và ngu dốt.
Rồi hàng ngàn đồng bào Huế đã bị Việt+ sát hại trong dịp Tết Mậu Thân.
Hàng ngàn tù binh chính trị bị tra tấn hành hạ cho đến chết trong lao tù.
Những người bộ đội của quân đội nhân dân hy sinh mạng sống để bảo vệ lãnh thổ Việt Nam trong cuộc chiến Việt+ và Tàu+ năm 1979, nay bị đám súc sinh cố tình quên lãng.
Dâng đất dâng biện cho tàu+, tham nhũng... bằng chứng là tất cả đám súc sinh đều có nhà cửa xe cộ, tiền bạc dư thừa, trong nghi còn rất nhiều người dân không có miếng ăn hằng ngày.
Bọn súc sinh này đã biến Miền Nam Việt Nam từ một hòn ngọc viễn đông trù phú chở thành một nơi, mà một giáo sư người Mỹ cho là đầy những dân man di mọi rợ, cái đếch gì cũng ăn...
Nếu như Nước Việt Nam của chúng ta vẫn còn bị bọn súc sanh này giày xéo, thì coi chừng có ngày chúng ta không còn dân tộc để người ta viết báo phê phán nữa.
Bởi vậy những ai thấy mình còn là một con người, và còn xem Việt Nam là Quê Hương của mình, thì không thể chấp nhận cái bọn súc sinh, bán nước cầu vinh, hại nước hại dân này được.
Quote:
Originally Posted by ongdiacon
Mấy con chó : lacphong , tcnt87, t2000, eaglevn , cc4cc....vào đây đọc bài báo này để chóng hóa kiếp thành người
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.