ừa hén, đúng là phận nữ nhi thì chỉ phản đối nhẹ nhàng...cái ông nangsom này sao thấy tướng tá cũng hiền hơn cả bụt mà ta...chắc.... chắc... bác ấy bỏ con tôm bắt con tép đó betti à...kệ, cho đi luôn, cưới chồng khác betti !
Ừ, merci betti nhắc lại Nhật Trung hỉ..lâu lắm rồi 0 thấy xuất hiện trong showbiz nữa, sau khi La Sương Sương qua đời 2007...mau quá, đúng là thời gian 0 đợi ta bao giờ...
The Following 3 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
@betti
ừa hén, đúng là phận nữ nhi thì chỉ phản đối nhẹ nhàng...cái ông nangsom này sao thấy tướng tá cũng hiền hơn cả bụt mà ta...chắc.... chắc... bác ấy bỏ con tôm bắt con tép đó betti à...kệ, cho đi luôn, cưới chồng khác betti !
Ừ, merci betti nhắc lại Nhật Trung hỉ..lâu lắm rồi 0 thấy xuất hiện trong showbiz nữa, sau khi La Sương Sương qua đời 2007...mau quá, đúng là thời gian 0 đợi ta bao giờ...
Thôi đi bác ơi, Tuy bài tui còn tốt, nhưng cứ thiệp cho chắc ăn! Hihi..
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
aha, bài Mong Chờ này là bài Hai Lúa tui yêu thích nhất trong PBN 83 đó bác, mong chờ bác post mà đợi wài wỷ...thôi thì lấy Thương Ca Mùa Hạ (TS) ra nghe...ôm mùa Hạ trong tay mà nhớ mùa Hạ ngày mai...Hoàng Oanh trình bày 0 chê vào đâu được, cứ tưởng tượng đang nằm trên thuyền ba lá ọp ẹp, mong manh...
The Following 3 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
aha, bài Mong Chờ này là bài Hai Lúa tui yêu thích nhất trong PBN 83 đó bác, mong chờ bác post mà đợi wài wỷ...thôi thì lấy Thương Ca Mùa Hạ (TS) ra nghe...ôm mùa Hạ trong tay mà nhớ mùa Hạ ngày mai...Hoàng Oanh trình bày 0 chê vào đâu được, cứ tưởng tượng đang nằm trên thuyền ba lá ọp ẹp, mong manh...
Bác nhắc bài này mình mới nhớ, nhớ trường, nhớ bạn (chắc còn 1-2 thằng) và 1 trong những lần ..cúp cua!
Gởi cho bác đó!
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
@nangsom
Merci bác, hihi, kỷ niệm thời học sinh thì nói hoài 0 hết ha bác ! Nhưng khi vào ngưỡng cửa ĐH thì cũng đã để lại ấn tượng nhiều hơn bao giờ hết bác à ! Thời học sinh cắp sách đến trường vô tư lự, thời sv bù đầu với những bài thi tới tắp...tất cả vẫn luôn đầy ắp trong ký ức ...Tui vẫn hay nói với mấy đứa cháu nên quý trọng thời gian này...đùng một cái, là tụi nó đã tốt nghiệp tú tài...tất cả chỉ mang thời gian tính bác hỉ...
The Following 2 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.