Biểu tình leo thang, cảnh sát bị bắn chết ngay lập tức ở Oakland
Hai cảnh sát liên bang bị bắn trong cuộc biểu tình "Tôi không thể thở" tại Oakland, bang California, Mỹ, trong đó một người đã chết.
"Hai sĩ quan thuộc Cơ quan Bảo vệ Liên bang đóng tại Oakland đã bị thương do trúng đạn. Không may là một người đã chết", Sở cảnh sát thành phố Oakland, bang California, Mỹ, hôm nay thông báo.
Cảnh sát đang điều tra sự việc, nhận định vụ nổ súng liên quan tới những cuộc biểu tình diễn ra gần đó. Chưa có thông tin nào về nghi phạm hoặc tình trạng sức khỏe của sĩ quan còn sống.
Người biểu tình đòi công lý cho George Floyd tại thành phố Oakland, Mỹ hôm 29/5. Ảnh: Reuters.
Sở Cảnh sát Oakland cho biết ít nhất 7.500 người đã xuống đường biểu tình đòi công lý cho George Floyd, người đàn ông da màu thiệt mạng khi bị cảnh sát khống chế ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Đám đông gây thiệt hại tài sản khắp thành phố, nhiều người đã cướp các cửa hàng, đốt lửa và tấn công cảnh sát. Giới chức đã bắt một số người, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Khoảng 50 người biểu tình tại thành phố Minneapolis và gần 200 người tại thành phố Houston, bang Texas, cũng bị bắt. Khoảng 2.500 sĩ quan ở Minneapolis đang thực hiện nhiệm vụ kiềm chế đám đông. Thiếu tướng Jon Jensen thuộc Vệ binh Quốc gia bang Minnesota dự đoán sẽ có thêm 1.700 binh sĩ được triển khai đến khu vực vào ngày mai.
Các cuộc biểu tình với khẩu hiệu "Tôi không thể thở" xuất phát từ Minneapolis, bởi cơ quan công tố ban đầu chưa quyết định truy tố các cảnh sát liên quan đến cái chết của Floyd, dù 4 người này đã bị sa thải. Cơn thịnh nộ sau đó lan sang nhiều địa phương khác của Mỹ.
Derek Chauvin, cảnh sát ghì chặt đầu gối lên gáy Floyd trong hơn 9 phút khiến anh này tử vong, bị truy tố tội giết người cấp độ ba và ngộ sát do bất cẩn. Ba cảnh sát còn lại cũng đang bị điều tra và có khả năng sẽ bị truy tố.
Ngày xưa nước Mỹ đánh giết nhau để bảo vệ giống da đen nô lệ. Ngày nay đám nô lệ sinh sôi nảy nở như ruồi làm thối cả nước Mỹ. Bọn đen này giết người cướp của dân thiểu số khác thì không sao mọi chuyện chìm vào quên lãng. Còn da trắng mà giết da đen thì chúng nhảy nhỏm , hò hét , đập phá , cướp của , đổ lổi cho kỳ thị.
The Following 3 Users Say Thank You to ongdiacon For This Useful Post:
xe bị hư hộp số thằng đ.èn kéo xe lại tiệm sửa xe năn nỉ ỉ ôi thay hộp số, chạy chưa được một tháng trở lại tiệm đòi lấy tiền lại, đổ thừa xe chạy không tốt, trả hết tiền lại khỏi rắc rối,kể từ lúc đó thấy mấy anh đ.èn là chào tạm biệt, xin lổi không biết sửa xe này
Chuyện tương tự tôi từng gặp: một cặp của ẻm vô nhà hàng ngồi bàn kêu phục vụ bàn đem menu ra xong ngồi mở tới mở lui hơn 10 phút rồi kêu mỗi một phần cơm chiên dương châu. Hai ẻm ngồi ăn hết nửa dĩa cơm thì cầm ra kêu chủ bỏ vô hộp to go dùm. Trong khi chờ đợi phục vụ đem bỏ cơm vô hộp, hai em xì xào gì đó đợi phục vụ vừa đem hộp cơm ra thì hai ẻm nói cho trả lại và đòi lại tiền. Lúc đó phải gọi luôn bà chủ ra giải quyết, bà chủ phải đành ngậm ngùi lắc đầu trả tiền lại cho hai em để cho yên chuyện.
The Following User Says Thank You to buck For This Useful Post:
Lẻ ra tôi không muốn viết lên đây làm gì, nhưng đọc xong mới thấy người mình ở xứ người mà kỳ thị còn hơn người bản xứ gấp ngàn lần,da đen,da đỏ hay vàng vẫn là con người, có người xấu người tốt chứ đâu phải mình chụp mủ tất cả đen là xấu!!!! Sống mới có vài năm ở Mỹ mà cứ tưởng mình là Mỹ Chánh gốc 100%, được hưởng 1200 $ của Trump bây giờ đâm ra bợ đít bưng bô mà không biết nhục!!! Mở mắt ra chút đi xem thế giới họ coi Trump ra gi, một thằng điên có một không hai 😢😈 TV[B un[/B]
Bởi vậy mới gọi là cộng sản, ai đứng ra biểu tình bị ghép cho tôi phần đông nhà nước, lật đổ chính quyền, dù là không phải như vậy.
Chính quyền Việt cộng không phải là con người, đầu người nhưng hành động là lũ khỉ đột đít đỏ ra từ Trường Sơn.
Biden phải quỳ gối trong đám tang một tên tội phạm ( George Floyd) từng ở tù 5 năm vì tội dí súng vào một phụ nữ mang thai để cướp của thì đủ biết dân chủ nó ngu và hèn cở nào.
Có một anh bạn kể về câu chuyện để đời của anh ta khi vừa qua Mỹ không bao lâu. Tìm được cái job ở cây xăng và đi học lớp ESL ban đêm xem như đã hạnh phúc rồi.
Một hôm có hai anh chàng da đen chạy xe đến đổ xăng. Anh ta nói ngắn gọn "Four dollar", thế là nhà ta bơm cho $4. Khi trả tiền nó đưa $1, anh này không chịu nói rằng anh bảo là $4 mà. Anh chàng mỹ đen sừng sộ lên "I said full dollar, not four dollar". Úi, thì ra là bị chơi chữ....Người shift supervisor cũng chẳng phải tay vừa, chắc là vụ này xảy ra nhiều lần nên có kinh nghiệm. Anh ta tỉnh bơ lấy ống ra hút lại xăng rồi bơm ngược lại $1.
____________________ __________
Chào bác ! nghe chuyện bác kể dzui thiệt......đúng là....vỏ quýt dầy có móng tay nhọn.....mà hỏng phải chỉ có ở nước Mỹ không đâu bác ui...đám nhặng này ở nước nào cũng có....:thank you:
The Following User Says Thank You to congluan For This Useful Post:
____________________ __________
Chào bác ! nghe chuyện bác kể dzui thiệt......đúng là....vỏ quýt dầy có móng tay nhọn.....mà hỏng phải chỉ có ở nước Mỹ không đâu bác ui...đám nhặng này ở nước nào cũng có....:thank you:
Thật tình mà nói thì mình không hề có ác cảm với người da đen. Thậm chí còn thấy họ dễ gần gủi hơn là người da trắng nhiều. Trong cuộc sống bình thường thì hầu như thời gian đều trong hãng, nơi mà hầu như sắc dân nào cũng có.
Người da đen thì friendly và nói chuyện không khoe khoang như người da trắng, và họ như là không muốn tiếp xúc với dân da trắng nhiều. Có lẽ là không hợp, chỉ là mình đoán thôi.
Cho dù là tình hình hiện tại cũng vậy, một phần nhỏ của người da đen đã hành sự lỗ mãng, nhưng không phải là những người dân bình thường. Đây là những kẻ rất chuyên nghiệp chứ không phải thứ nghiệp dư. Tất nhiên là có những bàn tay phía sau khuấy động ra chuyện này. Tóm lại thì nơi đâu cũng có kẻ tốt và người xấu. Cái may mắn là số người tốt chiếm đa phần.
The Following User Says Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Thật tình mà nói thì mình không hề có ác cảm với người da đen. Thậm chí còn thấy họ dễ gần gủi hơn là người da trắng nhiều. Trong cuộc sống bình thường thì hầu như thời gian đều trong hãng, nơi mà hầu như sắc dân nào cũng có.
Người da đen thì friendly và nói chuyện không khoe khoang như người da trắng, và họ như là không muốn tiếp xúc với dân da trắng nhiều. Có lẽ là không hợp, chỉ là mình đoán thôi.
Cho dù là tình hình hiện tại cũng vậy, một phần nhỏ của người da đen đã hành sự lỗ mãng, nhưng không phải là những người dân bình thường. Đây là những kẻ rất chuyên nghiệp chứ không phải thứ nghiệp dư. Tất nhiên là có những bàn tay phía sau khuấy động ra chuyện này. Tóm lại thì nơi đâu cũng có kẻ tốt và người xấu. Cái may mắn là số người tốt chiếm đa phần.
____________________ _______________
Không phải vì màu da mà người ta kỳ thị nhau....chỉ là cái đầu và bộ nảo...có những bộ nảo thông minh...tạo nên những đều tốt đẹp cho nhân quần, xã hội thì cho dù màu da có là vàng,đen hay đỏ cũng được người người tôn kính,ngưỡng mộ...còn với những cái đầu "ngáo đá" thì có bị khinh bỉ,kỳ thị cũng chẵng oan ....đó là sự "kỳ thị đúng đắn" ...
The Following 3 Users Say Thank You to congluan For This Useful Post:
Không phải vì màu da mà người ta kỳ thị nhau....chỉ là cái đầu và bộ nảo...có những bộ nảo thông minh...tạo nên những đều tốt đẹp cho nhân quần, xã hội thì cho dù màu da có là vàng,đen hay đỏ cũng được người người tôn kính,ngưỡng mộ...còn với những cái đầu "ngáo đá" thì có bị khinh bỉ,kỳ thị cũng chẵng oan ....đó là sự "kỳ thị đúng đắn" ...
:t hankyou:
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Có một anh bạn kể về câu chuyện để đời của anh ta khi vừa qua Mỹ không bao lâu. Tìm được cái job ở cây xăng và đi học lớp ESL ban đêm xem như đã hạnh phúc rồi.
Một hôm có hai anh chàng da đen chạy xe đến đổ xăng. Anh ta nói ngắn gọn "Four dollar", thế là nhà ta bơm cho $4. Khi trả tiền nó đưa $1, anh này không chịu nói rằng anh bảo là $4 mà. Anh chàng mỹ đen sừng sộ lên "I said full dollar, not four dollar". Úi, thì ra là bị chơi chữ....Người shift supervisor cũng chẳng phải tay vừa, chắc là vụ này xảy ra nhiều lần nên có kinh nghiệm. Anh ta tỉnh bơ lấy ống ra hút lại xăng rồi bơm ngược lại $1.
Chuyện nầy có thật .. Lúc xưa Tôi có 1 người bạn học , người bạn đó có 1 ngày đả cho Tôi biết Ba của anh ta đả vô ER .. chuyện là nhà anh ta ở gần 7- eleven rồi Ba anh ta đả đi bộ ra mua beer về uống .. trong tay thì chỉ có tờ 20 dollars .. trước khi vô tiệm thì bị 2 thằng mỹ đen chặn lại đòi đưa tiền .. Ba anh ta hoảng quá nên nói không tiền .. thế là bị tụi nó đè xuống giực bóp và đánh chảy máu mủi .. sau đó cảnh sát tới đưa vô nhà thương , nghe thuật lại thì Ba anh ta trong tay vẩn còn nắm tờ $20 ..
Còn cá nhân Tôi thì có 1 lần đi Birthday party ở nhà 1 người bạn .. khi ra về thì ghé lại cây xăng gần đó để đổ xăng .. đang đổ thì thấy có 2 thằng đen từ bên cạnh cây xăng đi tới .. Tôi hết hồn vì biết gặp dân đen ban đêm là chuyện không hay , nên Tôi đả ngưng đổ và vô xe đóng cửa lại ..tụi nó vẩn tiến tới 1 thằng thì lấy tay đập cái kính cửa xe, 1 thằng bên kia thì chụp lấy cái side mirrors . thấy vậy Tôi dọt luôn và nghe tiếng bụp .. không biết có đụng tụi nó hay không .. sau đó chạy tới 1 nơi khác để gọi cảnh sát làm report .. khi trở lại với cảnh sát thì không thấy 2 thằng đó nửa .. Cảnh sát cho tôi biết trường hợp nầy Tôi không có Tội cho dù đả đụng hoặc cán tụi nó ... từ đó trở về sau Tôi không bao giờ đổ xăng vào ban đêm .. Thật hú vía vì sợ đụng tụi nó bị thương
The Following User Says Thank You to SlyGuy For This Useful Post:
Bạn be dân mỹ đen tui chơi cũng khá nhiều và giới thiệu họ vào quán cà phê của thằng cháu , chúng rất vui vẻ ngồi nói chuyện với anh em lính chúng tôi . Có tay đen cựu lính thuộc 82 dù nói , đứa nào vào phá cộng động vn ở những quán dọc con đường này thì nói cho ông ta biết . Đúng là dân chơi :haf ppy:
Cho nên khu ở chỗ này rất yên ổn không có ba vụ lộn xộn vào đập phá .
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 2 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Không phải vì màu da mà người ta kỳ thị nhau....chỉ là cái đầu và bộ nảo...có những bộ nảo thông minh...tạo nên những đều tốt đẹp cho nhân quần, xã hội thì cho dù màu da có là vàng,đen hay đỏ cũng được người người tôn kính,ngưỡng mộ...còn với những cái đầu "ngáo đá" thì có bị khinh bỉ,kỳ thị cũng chẵng oan ....đó là sự "kỳ thị đúng đắn" ...
Bạn công luan dùng từ ngáo đá thấy cũng vui :handshake :
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.