Xuất hiện 2 người tự nhận là người thân của bé bị bỏ rơi trên taxi
Sáng 3/12, có hai người tự nhận là người nuôi dưỡng bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi và muốn xin nhận lại cháu. Tuy nhiên, quá trình xác nhận nhân thân, giấy tờ... chưa đủ thuyết phục nên bé vẫn được giữ lại UBND phường 1, quận 8, TP. HCM.
Người đàn ông với đôi mắt đỏ hoe cùng một cụ bà ngồi chờ tại ghế đá trước khuôn viên UBND phường 1, quận 8. Khi được cán bộ và mọi người hỏi thăm, hai người cho biết mình là người nuôi dưỡng bé Bo - tên thường gọi của bé trai bị bỏ rơi trên taxi giữa đêm khuya. Cụ bà tên Nguyễn Thị Em (82 tuổi), đi cùng người đàn ông tên Liêm (ngoài 50 tuổi).
Ông Liêm khá kín tiếng nên không muốn chia sẻ thông tin gì thêm. Ngược lại, mẹ của anh là bà Em thì khá cởi mở và luôn tươi cười khi nhắc đến Bo. Bà kể, Bo không có máu mủ ruột thịt gì với bà dù bé vẫn gọi bà bằng cái tên thân thương là bà cố. "Nó là con của cô cháu vợ thằng Liêm. Cô này chỉ 25, 26 tuổi mà đã có đến 4 đứa con. Tôi không rõ hai vợ chồng cô ấy ở đâu, làm gì, chỉ biết cả hai không có nghề nghiệp ổn định, không có khả năng nuôi con nên đã nhờ con trai tôi nuôi nấng từ lúc Bo mới sinh ra tại Bệnh viện Từ Dũ".
Bà Em không sống cùng vợ chồng anh Liêm và cháu Bo nhưng bà cũng thường đến nhà chơi với bé. "Nó hay cười lắm, ở nhà ai cũng thương nó hết!".
Hỏi về người phụ nữ bỏ rơi bé Bo trên xe taxi, bà Em cho biết chỉ có thể là mẹ của cháu mà thôi. "Hai tuần trước, thằng Liêm phải nhập viện mổ mắt nên gửi Bo cho gia đình bà nội ở Vũng Tàu. Chắc gia đình nội lại gửi về cho ba mẹ thằng bé rồi mẹ nó mang con đi bỏ như vậy đó.
"Hôm qua, thằng Liêm thấy thông tin bé bị bỏ rơi trên báo chí, nó xem mà khóc suốt. Sáng nay, nó chở tôi đến làm thủ tục nhận lại cháu. Việc này cũng hơi khó khăn vì Bo vẫn chưa có giấy khai sinh nhưng mọi người cứ đến nhà thằng Liêm ở Gò Vấp, hỏi hàng xóm thì ai cũng biết vợ chồng nó nuôi bé Bo từ nhỏ" - bà Em chia sẻ.
Cũng trong sáng nay, bà Vũ Yến Oanh, chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết chưa thể cung cấp thông tin gì về hai người tự nhận là người thân của bé Bo. "Hiện chưa có đầy đủ cơ sở xác nhận, các giấy tờ chứng minh cũng như chứng cứ liên quan để đảm bảo bé được đưa về đúng với gia đình của mình".
Bà Oanh cho biết đã đề nghị thêm thời gian để gia đình viết tường trình cũng như chuẩn bị thêm đầy đủ các giấy tờ xác minh. Bà Oanh cũng từ chối nói thêm về hoàn cảnh gia đình, cũng như nguyên nhân xảy ra sự việc.
Bà Vũ Yến Oanh trong cuộc họp trao đổi thông tin với báo chí vào sáng ngày 3/12.
"Về phía địa phương, ban đầu chúng tôi dự định trong 2 ngày nếu không có người đến nhận nuôi thì sẽ phối hợp với phòng Lao động thương binh xã hội của quận cũng như các cơ quan chức năng để xem xét đưa bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội để bé được chăm sóc tốt hơn. Nhưng do tình hình diễn biến như thế này nên chúng tôi sẽ giữ bé lại để các cơ quan chức năng thu thập thêm thông tin, chứng cứ trước khi đưa quyết định nên giao bé cho hai người tự nhận là ông dượng và bà cố lúc nãy hay không. Từ hôm qua đến giờ, đã có gần 20 trường hợp đến xin nhận nuôi bé nhưng chỉ riêng hai người này có đưa ra một số giấy tờ và thể hiện mong muốn được nhận lại bé ngay", bà Oanh cho biết.
Bà Oanh cũng chia sẻ thêm, do không thể tiếp tục nuôi dưỡng bé ở cơ quan ủy ban phường nên sẽ tìm một trường mẫu giáo gần đó để gửi bé đi hoc. "Chúng tôi sẽ luôn phân công người theo dõi, chăm sóc bé. Đến tối, bé sẽ được đưa về nhà một cán bộ của phường để chăm sóc, cho ăn ngủ", bà nói.
Trước đó vào đêm 1/12, tài xế taxi Hồ Minh Thuận nhận chở người phụ nữ bế theo bé trai tại khu Trung Sơn, quận 7. Khi lên xe, cô này yêu cầu chở từ quận 7 sang quận 8 nhiều vòng rồi lại yêu cầu đưa sang khu cầu Kênh Sáng (phường 1, quận 8) để "mượn tiền người nhà trả cước taxi".
"Khi đến một con hẻm, nữ hành khách này nhờ trông dùm đứa bé để vào trong lấy tiền nhưng tôi chờ suốt hơn một tiếng mà không thấy quay lại”, anh Thuận nói. Tài xế sau đó gọi điện về công ty thông báo sự việc đồng thời chở bé trai đến trụ sở Công an phường 1, quận 8, trình báo.
TL
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.