Trên đường trở về nhà sau ngày làm việc, Trần Hưng - một người nhập cư Việt Nam hiện đang sống ở Utica, New York, Mỹ đã ghé vào một cửa hàng để mua vé số. Điều đáng mừng là sau đó ông đã trúng thưởng 1 triệu USD từ tấm vé cào đó.
Ngày thứ 3 vừa qua, tại lễ trao giải, người phát ngôn Công ty Sổ xố Nhà nước NewYork nói: “Chúng ta đang có mặt tại khu liên hợp khách sạn Vernon Downs để giới thiệu Triệu phú xổ số đầu tiên của quận Oneida trong năm 2012!”.

Ông Trần Hưng nhận số tiền thưởng.
Ngay trước đó, vào ngày thứ 2, ông Hưng đã tham gia trò chơi vé số cào may mắn có tên “Nhân 20 lần số tiền của bạn” - một trò chơi nhằm tăng cường dòng tiền mặt lưu chuyển trong đời sống.
“Đối với trò chơi này, tỉ lệ giành chiến thắng là 1 trong 2,6 triệu người”, Christy Calicchia nhân viên của Sổ số Nhà nước New York cho hay.
Sau khi trừ đi các loại thuế, khoản tiền thưởng 1 triệu USD không được trao ngay một lần mà được chia nhỏ thành 33000 USD mỗi năm kể từ nay cho tới năm 2031. Điều này khiến ông Hưng phát biểu: “Với tôi, giải thưởng này lớn quá sức tưởng tượng nhưng tôi thấy hạnh phúc vô cùng!”
Ông Hưng cho biết sẽ dành dụm số tiền cho quãng thời gian hưu trí sau này và hàng năm, gửi một phần về cho gia đình tại Việt Nam.
Trần Hưng không nói được nhiều tiếng Anh nên hầu hết các phát biểu của ông trong lễ trao giải đều được một thông dịch viên giúp đỡ. Vị thông dịch viên nói: “Ông ấy đã đến trung tâm dịch vụ khách hàng của Công ty Xổ số Nhà nước New York tại phố Syracuse để yêu cầu nhận giải thưởng. Tại đây, ông rất vui mừng nhưng vẫn rất khiêm tốn”.
Ông Hưng mua vé tại cửa hàng Hannaford, đường Mohawk Street, Utica. Trước ông Hưng, người gần nhất chiến thắng giải này của Quận Oneida là vào năm 2009.
Minh Phương (theo WKTV News)