HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Một kiện tướng thể thao sát hại người tình vì “Tình” không thắng nổi “Tiền”
Old 10-31-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Sinh ra và lớn lên tại vùng núi xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Cao Văn Hào có tài năng võ thuật bẩm sinh nên đã giành được những thành tích đáng nể trong thi đấu.

Thế nhưng, trước những cám dỗ của đồng tiền, Hào đã đang tâm giết người tình…

Khi người tình đeo nhiều vàng trên người

Cao Văn Hào, SN 1988, từ nhỏ, đã thể hiện là người có những khả năng bẩm sinh về võ thuật. Năm 2004, Hào được các thầy giáo giới thiệu vào Trung tâm đào tạo huấn luyện TDTT tỉnh Nghệ An. Tại đây, Hào chuyển sang học môn Pencak Silat. Sau một năm luyện rèn, Hào đã đoạt HCV giải Pencak Silat U17 quốc gia năm 2005.

Đầu tháng 9-2011, Hào cùng đoàn thể thao Nghệ An vào Phú Yên thi đấu. Trong thời gian này, Hào tình cờ gặp và làm quen với chị Trần Thị Kim A, SN 1982, trú tại xã An Chấn, huyện Tuy An. Chị A. đã có hai đời chồng, hiện đang chung sống với người chồng thứ hai. Qua những lần nhắn tin, gọi điện, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Hai người đã tìm cách hẹn hò, gặp gỡ nhau để thỏa mãn nhu cầu tình cảm.

Cuối tháng 9-2011, chị A. lặn lội từ Phú Yên ra TP Vinh, tỉnh Nghệ An gặp người tình trẻ. Trong 4 ngày ở đây, 2 người đã có những phút giây riêng tư bên nhau, thỏa lòng mong nhớ bấy lâu. Sau đó, Hào vào Vũng Tàu thi đấu giải quốc gia, còn A. trở về Phú Yên để tiếp tục công việc của mình. Ngày 9-10, chị A. đến Đắk Lắk và điện thoại hẹn Hào ở nhà nghỉ tại TP Buôn Ma Thuột để gần gũi nhau sau nhiều ngày xa cách. Hai người đã có mấy ngày mặn nồng, rồi cùng nhau đi khám phá Tây Nguyên. Sáng ngày 12-10, chị A. rủ Hào xuống khu vực đèo Hà Lan, thị xã Buôn Hồ tham quan phố núi. Hào lấy xe máy của chị A. chở chị đến phía sau đồi thông đèo Hà Lan, cả hai dừng lại tham quan và ngồi tâm sự.

Trước đó, trên đường đi Hào thấy người tình có quá nhiều tài sản, Hào đã nảy sinh ý định giết chị A để cướp tài sản. Khi hai người nói chuyện khoảng nửa giờ, Hào hỏi mượn chị A. một ít tiền về quê nhưng chị A. trả lời không có. Bất ngờ Hào dùng tay bóp cổ A. đến ngất xỉu, tưởng chị A đã chết, Hùng vác chị A đến một hố đất gần đó vứt chị A xuống định phi tang. Sau đó, phát hiện chị A. vẫn cử động, Hào tiếp tục đánh đập, sau đó dùng một cành cây sắc nhọn đâm chí mạng vào cổ nạn nhân. Sau khi "hạ gục" người tình, Hào lần lượt lấy đi tất cả tài sản trên người nạn nhân, gồm: 1 lắc vàng, 1 khuyên vàng, 3 nhẫn vàng, 2 sợi dây chuyền, 2 điện thoại di động, 1 thẻ ATM có 60 triệu đồng và 1 xe máy. Tổng cộng số tài sản này là trên 300 triệu đồng. Sau đó, Hào tìm cách rời khỏi Đắk Lắk.

Trung tâm đào tạo huấn luyện TDTT Nghệ An, nơi Hào theo học


48 giờ truy tìm hung thủ
Tưởng rằng chị A. đã chết, Hào đã ra về ung dung. Tuy nhiên, sau một hồi bất tỉnh, chị A. đã tỉnh dậy và bò ra đường, những người đi đường đã thấy chị và kêu người đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Chiều ngày 12-10, Công an TX.Buôn Hồ có mặt tại hiện trường. Tại đây, sau cuộc hội ý nhanh, hai tổ công tác ngay lập tức bắt tay vào công việc. Tổ công tác đầu tiên do đồng chí Thượng tá Cao Văn Cảnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX.Buôn Hồ có trách nhiệm điều tra hiện trường và những thông tin liên quan. Tổ thứ 2 do Thượng tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Công an TX. Buôn Hồ - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chỉ huy, trực tiếp vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để thu thập những thông tin ban đầu từ phía nạn nhân.
Từ đó, CA TX. Buôn Hồ đã nhanh chóng xác định: Cao Văn Hào có nghề nghiệp và nhân thân đúng như lời chị A. Công an TX.Buôn Hồ đã liên hệ với Công an tỉnh Nghệ An để được hỗ trợ. Tuy nhiên, lúc đó Hào không có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra biết được, Hào sinh ra trong một gia đình rất cơ bản, bố là Phó trưởng công an xã. Quá trình học tập, Hào cũng ngoan ngoãn, lễ phép, chưa có tiền án, tiền sự. Thay vì truy tìm ráo riết, Công an TX.Buôn Hồ đã xin ý kiến cấp trên xử lý vụ việc theo hướng vận động hung thủ ra đầu thú.


5g sáng ngày 13-10, người thân của Hào gọi điện thông báo đã liên lạc được với Hào, hiện Hào đang rất lo sợ và đã trốn vào Đà Nẵng. Đến 12g30' ngày 14-10, lực lượng phá án thở phào nhẹ nhõm khi Hào được cha ruột đưa đến CA TX.Buôn Hồ để đầu thú, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Như vậy, chưa đầy 48 giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA thị xã Buôn Hồ đã nhanh chóng nhanh chóng tìm ra hung thủ. Hào được người nhà vận động ra cơ quan công an để đầu thú.
HLV Trịnh Thị Mùi, người phụ trách môn Pencak Silat, trung tâm TDTT Nghệ An cho biết: Tối ngày 12-10, tôi nghe một học trò gọi điện báo rằng, Cao Văn Hào vừa giết người ở Đắk Lắk. Lúc đầu tôi không tin vì Hào là một học trò ngoan hiền và cũng đã có nhiều thành tích trong thi đấu. Trước khi gây ra vụ việc, tôi cùng Hào và nhiều VĐV nữa vào thi đấu Giải quốc gia ở Vũng Tàu. Ở giải này, Hào giành HCV. Sau giải đấu đó, cả đoàn tập trung về Nghệ An. Hào nhờ bố viết giấy xin phép nghỉ tập 2 tuần để về quê điều trị chấn thương ở chân và giải quyết việc gia đình. Hào chia tay Trung tâm từ ngày 3-10 và từ đó không còn ai biết nhiều thông tin về Hào cho đến khi nghe chuyện động trời Hào gây ra ở Đắk Lắk.

Bà Lê Thị Tảu đang trình bày sự việc với PV


Niềm tự hào thành nỗi tủi nhục
Ngay sau khi nhận được được tin con trai vừa xảy ra chuyện, cả gia đình thức trắng đêm để chờ điện thoại từ Hào, không thể liên lạc được số máy của Hào. Bằng bản lĩnh và ý thức nghề nghiệp, bố của Hào đã cùng gia đình vận động anh ta ra đầu thú.
Bà Lê Thị Tảu (mẹ Hào) cho biết: Lúc ấy, vào đêm 12-10, trong lúc gia đình đang ngủ thì máy điện thoại của ông Cao Xuân Tứ (bố Hào) có một số lạ gọi đến và giới thiệu là công an tỉnh Đắk Lắk. Họ bảo, con trai của ông bà vừa phạm tội giết người, chúng tôi đang tìm gặp để đối chứng sự việc và đề nghị Hào ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Thông tin Hào giết người, cướp của được thông báo cho các thành viên trong gia đình biết và tất cả đều lo lắng tìm cách liên lạc với Hào. Tuy nhiên, điện thoại của Hào lúc này không còn liên lạc được. Mãi tới 5g sáng, Hào mới gọi điện về nhà và nói rõ sự tình với bố mẹ, anh chị. Với kinh nghiệm nhiều năm làm công an, ông Cao Xuân Tứ (bố Hào) đã động viên con và khuyên Hào nên ra đầu thú. Dù sao cũng không trốn khỏi vòng vây của pháp luật, và may ra pháp luật còn khoan hồng. Hào chỉ nói thêm được mấy câu rằng, "con đang rất hoang mang, lo sợ và không biết nên đi đâu về đâu" rồi cúp máy.
Đến khoảng 8g ngày 13-10, Hào gọi điện cho chị gái tên là Huyền và nói rằng mình đang ở Đà Nẵng. Thay vì trách móc hay lên án, tất cả các thành viên trong gia đình đều động viên Hào và mong Hào ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bà Tảu kể tiếp, lúc đó tôi đau đớn và tuyệt vọng vô cùng nhưng vẫn nén lòng để khuyên con: "Chuyện đã xảy ra rồi, thôi con đừng trốn nữa, con không thể thoát phỏi pháp luật đâu. Tất cả những tài sản con lấy của người ta, hãy giữ lấy và đợi bố với chị vào đưa con đi đầu thú, con mang đến giao nộp cho họ luôn. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi, con đừng lo lắng quá". Được sự động viên từ gia đình, Hào đã bình tĩnh hơn và mô tả địa điểm mình đang ở. Sau đó, ông Cao Xuân Tứ cùng con gái Cao Thị Huyền đã bắt xe vào, rồi đón Hào đưa đến cơ quan công an đầu thú.
Nỗi buồn đau, tủi nhục in hằn lên đôi mắt, bà Tảu kể, bà sinh được mấy chị em Hào, đều có sức khỏe tốt. Những năm học tiểu học, trung học Hào đều giành những điểm xuất sắc về môn thể dục. Đặc biệt, Hào còn có năng khiếu bẩm sinh về môn võ thuật.
Học hết lớp 9, một thầy giáo trong trường đã thấy được những tiềm năng của Hào nên đã giới thiệu cho Trung tâm đào tạo huấn luyện TDTT tỉnh Nghệ An để học cấp 3 và năng khiếu ở đây. Một năm sau, Hào giật luôn HCV quốc gia về môn Pencak Silat. Kể đến đây, đôi mắt bà Tảu đỏ hoe, tay run run, mắt nhìn xa xăm như cố giấu nỗi đau. "Mới hôm trước, nó về nhà còn khoe là đã đỗ Đại học TDTT Bắc Ninh và đang làm thủ tục để nhập trường. Thật không thể hiểu nổi, gia đình khổ tâm lắm, gia đình thì nghèo thật nhưng không nghĩ là cháu lại làm những việc động trời như vậy. Mấy ngày nay, cả họ hàng, bạn bè đều đến chia sẻ với gia đình và ai cũng tiếc cho nó. Giờ sự việc xảy ra, bát nước đổ đi không thể lấy lại được nhưng gia đình mong muốn nạn nhân, pháp luật khoan hồng để cháu sớm được tiếp tục sự nghiệp của mình", bà Tảu buồn bã nói.
Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, sau khi đầu thú, Hào đã đem nộp lại toàn bộ số tài sản mà mình đã lấy của chị A. Hào đã tiêu mất 1 triệu đồng nên bố Hào đã xin bù đủ để giao nộp cho công an. Còn nạn nhân Trần Thị Kim A., sau khi có thể ngồi nói chuyện được, chị đã xin phép được gặp Cao Văn Hào. Hiện tại, Cơ quan điều tra đang xem xét, nếu sức khỏe của A. phục hồi tốt, có thể sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ giữa hai người. Đồng thời, đây cũng là mong muốn của Cao Văn Hào. Có thể, cuộc gặp gỡ này sẽ giải thích thêm phần nào động cơ gây án của Cao Văn Hào. Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến vụ án này tới bạn đọc.

Dưới sự dẫn dắt của HLV nổi tiếng Trịnh Thị Mùi, từ năm 2005 đến 2007, Hào đã đạt đẳng cấp số 1 quốc gia. Năm 2008 đến 2011, Hào đạt danh hiệu Kiện tướng quốc gia. Từ năm 2009 đến nay, Hào là thành viên của đội tuyển quốc gia môn Pencak Silat. Tổng cộng từ năm 2007 đến nay, Hào đã đạt 7 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ ở các giải quốc gia và quốc tế. Trước ngày gây án, Hào đã giành HCV giải quốc gia tổ chức ở Vũng Tàu. Hào là người có tố chất và đặc biệt là sự tự tin cao khi thi đấu ở những giải đấu lớn. Khi nghe tin Hào làm những chuyện động trời như vậy ai cũng hết sức ngỡ ngàng.





Chia sẻ qua:
Theo PLXH
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	687636122_208hinh1.jpg
Views:	14
Size:	83.7 KB
ID:	329556  
Old 10-31-2011   #2
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Khoan hồng cái gì. Nhìn mặt thằng này không giết trước cung giết sau thôi. Mặt nó là mặt sát nhân mà.
nguoidan_is_offline  
 
User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:00.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13803 seconds with 15 queries