HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default 20 phát ngôn gây sốc của Nữ Thủ Tướng Margaret Thatcher
Old 04-10-2013   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, nữ Thủ tướng Anh Margaret Thatcher – người được mệnh danh là “Bà đầm thép” đã để lại nhiều phát ngôn ấn tượng.



"Tôi không nghĩ rằng sẽ có một nữ thủ tướng trong cuộc đời tôi", bà Margaret Thatcher nói như vậy trên kênh BBC vào tháng 3/1973 với tư cách Bộ trưởng Giáo dục của nước Anh. Hơn 6 năm sau, bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này.



”Tôi không thể chịu đựng được sự suy thoái của nước Anh. Đơn giản là tôi không thể”, bà Margaret Thatcher, khi đó là lãnh đạo phe đối lập trong chính phủ Anh trả lời phỏng vấn đài BBC ngày 27/4/1979. Một tuần sau, ngày 4/5/1979 bà trở thành nữ Thủ tường đầu tiên của nước Anh.



"Nơi nào bất hòa, chúng ta mang đến sự hòa hợp. Nơi nào sai lầm, chúng ta mang đến sự thật. Nơi nào có hoài nghi, chúng mang đến niềm tin. Nơi nào có sự tuyệt vọng, chúng ta mang đến hy vọng", Margaret Thatcher dẫn lời của Thánh Francis của thành Assisi và một thành viên đảng Bảo thủ mới bị sát hại, trong ngày đầu tiên bà làm Thủ tướng Anh, tháng 5/1979.



"Những đồng xu không rơi xuống từ trên trời. Chúng phải được kiếm ở đây, trên trái đất này", trích dẫn một bài phát biểu của bà Margaret Thatcher ngày 12/11/1979.



Tháng 11 năm 1979, tại Hội đồng Châu Âu Dublin, cho rằng nước Anh đóng góp nhiều hơn nhận từ Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC), Thatcher đã có câu nói trứ danh: "Chúng tôi không xin Cộng đồng hay bất cứ ai khác. Chúng tôi chỉ đòi họ phải trả lại tiền cho chúng tôi".



"Không ai nhớ đến một người nhân hậu chỉ vì người đó có những ý tưởng cao đẹp. Người ta chỉ nhớ nếu anh ta có tiền để thực hiện những điều tốt đó”, phát ngôn của Margaret Thatcher trên tờ Weekend World, ngày 6/1/1980.



“Này các quý ông, không có gì ngọt ngào hơn sự thành công, và các anh đã đạt được nó!”, lời khen ngợi của Thủ tướng Thatcher dành cho lực lượng đặc nhiệm SAS sau chiến dịch Nimrod, 5/5/1980.



"Tôi trở thành thủ tướng với một mục đích rõ ràng: đưa nước Anh từ một xã hội phụ thuộc tới một xã hội tự chủ, từ một quốc gia lệ thuộc thành một đất nước tự lực. Một nước Anh năng động, thay vì một nước Anh chỉ biết ngồi và chờ đợi", Thatcher nêu rõ triết lý chính trị của bà trước những người làm kinh doanh vào tháng 2/1984.



"Đó là một buổi sáng đẹp trời. Chúng tôi đã không có nhiều ngày đáng yêu như thế”, Bà đầm thép đã nói như vậy vào ngày 15/10/1984, sau khi bị ám sát hụt bởi IRA (Tổ chức quân đội Cộng hòa Ailen).



"Bạn có thể quay đầu nếu bạn muốn. Một quý bà thì không làm như vậy", Margaret Thatcher trả lời khi đương đầu với chỉ trích về những chính sách kinh tế của bà tại cuộc họp thường niên của đảng Bảo thủ vào tháng 10/1984.



"Tôi thích ông Gorbachev. Chúng tôi có thể làm việc với nhau”, thủ tướng Thatcher nói với BBC sau cuộc gặp lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vào tháng 12/1984. Gorbachev sau này chính là kẻ đã làm sụp đổ Liên Xô và khổi Đông Âu, đối thú của Anh và các nước phương Tây trong chiến tranh lạnh.



”Chúng ta phải cố gắng tìm cách để cô lập những kẻ khủng bố và không tặc khỏi nguồn oxy mà bọn chúng đang phụ thuộc”, trích từ bài phát biểu trước Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, ngày 15/7/1985.



”Một thế giới không có vũ khí hạt nhân có thể là một giấc mơ. Nhưng bạn có một sự bảo vệ chắc chắn bằng những giấc mơ. Với tình trạng mất niềm tin giữa phương Đông và phương Tây hiện nay, một thế giới không có vũ khí hạt nhân sẽ kém ổn định hơn và nguy hiểm hơn cho tất cả chúng ta”, phát biểu của nữ Thủ tướng Anh tại một bữa tiệc chính thức tại điện Kremlin, Liên Xô, ngày 30/3/1987.



”Đáng ra trẻ em phải được học về sự tôn trọng các giá trị đạo đức truyền thống, nhưng chúng lại đang được dạy về quyền bất khả xâm phạm khi là người đồng tính”, bài phát biểu trước Hội nghị Đảng Bảo thủ, ngày 9/10/1987.



”Chúng ta đã đánh bại người Đức hai lần và bây giờ họ đang trở lại!”, cảnh báo của bà Margaret Thatcher về sự thống nhất của nước Đức trong hội nghị thượng đỉnh EC tháng 12/1989.



"Không, không, không", một câu phủ định “bằng thép” trước Hạ viện Anh, ngày 30/10/1990.



"Tôi sẽ chiến đấu, tôi sẽ chiến đấu để chiến thắng", bà Thatcher thề tham gia cuộc bỏ phiếu lần hai trong cuộc chạy đua giành vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ, vào ngày 21/11/1990. Tuy nhiên, bà đã rút khỏi cuộc đua này ngay sau đó do bị thất sủng.



“Tôi có thể đã thích sắt thép hơn, nhưng đồng cũng được. Nó sẽ không bị rỉ sét. Và lần này tôi hy vọng, cái đầu sẽ mãi mãi ở đó”, phát biểu của cựu Thủ tướng Margaret Thatcher trước hãng thông tấn AP nhân sự kiện tượng của bà được dựng tại hành lang tòa nhà Hạ viện Anh. Trước đó một bức tượng bằng đá thạch anh của bà đã bị chặt cụt đầu vào năm 2002.



“Làm thủ tướng là một công việc cô độc… Nhưng với Denis, tôi không bao giờ cô đơn. Một người đàn ông tuyệt vời. Một người chồng tuyệt vời. Một người bạn tuyệt vời”, phát biểu của bà Margaret Thatcher trong tang lễ của chồng mình là Sir Dennis Thatcher, ngày 26/6/2003.



“Tôi sẽ không bao giờ ôm ông ta. Tôi sẽ đánh bom ông ta”, bình luận của bà Margaret Thatcher về hình ảnh cựu Thủ tướng Anh Tony Blair ôm nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi của Libya, 13/3/2011. Ảnh: Internet.

Nguồn: Kienthuc.vn
http://kienthuc.net.vn/gallery/kim-chi-da-lua/201304/20-phat-ngon-gay-soc-cua-Ba-dam-thep-Margaret-Thatcher-902438/
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	thatcher.png
Views:	16
Size:	267.3 KB
ID:	458873  
 
User Tag List

Thread Tools

Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:46.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12253 seconds with 13 queries