Đang lùa vịt thì bà Trần Thị Thủy (SN 1965) bị rơi xuống hố nước. Con gái bà là chị Trịnh Thị Thu (SN 1991) lao xuống cứu mẹ nhưng cũng gặp nạn khiến 2 mẹ con đều tử vong.
Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30/8 tại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Vào thời điểm trên, khi thấy trời sắp mưa, bà Trần Thị Thủy (SN 1965, trú tại xã Hợp Thắng) đã ra hố nước cách nhà khoảng 100m để đuổi vịt về chuồng. Trong lúc đuổi vịt, bà Thủy không may bị trượt chân rơi xuống hố nước.
Hố nước nơi 2 mẹ con bà Thủy bị chết đuối (Ảnh: Dân trí)
Lúc này, chị Trịnh Thị Thu (SN 1991) bế con nhỏ ra khu vực trên thì hoảng hốt khi phát hiện mẹ đang vẫy vùng dưới hố nước. Chị Thu liền bỏ con gái xuống đất, chạy lại cứu mẹ. Tuy nhiên, do hố nước quá sâu, chị Thủy cũng bị gặp nạn. Hậu quả là hai mẹ con bà Thủy đều bị tử vong do ngạt nước.
Được biết, hố nước nơi 2 mẹ con bà Thủy chết hình thành từ việc khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Hợp Thắng. Hố có độ sâu khoảng 20 m, vách hố thẳng đứng và không có bất cứ rào chắn nào để đảm bảo an toàn cho người dân.
Hiện nay, nhiều công trình xây dựng khi đào hố để thi công đã không có các biện pháp đảm bảo an toàn gây nguy hiểm cho người dân sống xung quanh khu vực. Trước đó, vào tháng 8/2011, 4 cháu bé ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội cũng đã bị chết đuối tại công trường ngập nước ở nút giao Phú Đô - Láng Hòa Lạc (Mễ Trì, Hà Nội).
Gần đây nhất là vào ngày 13/7, tại khu vực công trường xây dựng quốc lộ 5 kéo dài, đoạn chạy qua phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội, cháu Trần Bảo Nguyên (SN 2011) cũng bị ngã xuống hố gas, dẫn đến tử vong.
L. Lam
(VNN/Tổng hợp)