Nỗi lòng chàng trai 2 lần bị tuyên án tử trong 'kỳ án vườn mít' - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Old 06-19-2012   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Nỗi lòng chàng trai 2 lần bị tuyên án tử trong 'kỳ án vườn mít'

Ngày 12/11/2004, một bé gái bị phát hiện chết trong vườn mít ở Bình Phước. Lê Bá Mai bị bắt và xử tử hình. Sau 2.000 ngày trong tù, lá thư kêu oan của Mai thấu đến chủ tịch nước. Mai được tuyên trắng án. Hôm nay, Mai lại bị đưa ra tòa để xét xử từ đầu.

Nước mắt lăn dài ngày rơi vào lao lý nhưng lại mỉm cười đứng trước vành móng ngựa đón nhận bản án tử hình, Lê Bá Mai luôn tạo cho những người dự khán và các điều tra viên nỗi ám ảnh. Và nếu như không trải qua những “khoảnh khắc thần kỳ” thì có lẽ giờ đây, Mai đã nằm dưới lớp đất, cỏ phủ rêu xanh.

Trước thời điểm Mai bị bắt trở lại để phục vụ cho phiên tòa xét xử vào ngày hôm nay, 19/6, chúng tôi đã tìm đến nhà của gia đình, để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

Lời tường trình từ trong lao ngục


Câu chuyện về chàng trai Lê Bá Mai (SN 1982), ngụ ấp I, xã An Khương, huyện Bình Long (cũ), nay thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với hơn 2.000 ngày trong lao ngục, 2 lần bị tuyên án tử hình đến giờ vẫn còn là chủ đề bàn tranh cãi và bài học cho các cơ quan tố tụng thực thi pháp luật.

Lật ngược lại hồ sơ vụ án, thì vào thời điểm giữa tháng 11/2004, người dân ngụ ấp I, xã An Khương phát hiện một bé gái bị giết dã man tại khoảnh đất trong trang trại thuộc khu vực ấp I, nơi Lê Bá Mai đang trông coi, làm thuê. Nạn nhân được xác định là Út, 11 tuổi, chết được khoảng 5 ngày.

Từ lời khai của nhân chứng Hằng, 9 tuổi, Lê Bá Mai bị bắt giam ngay sau đó vì là nghi can của vụ án. Những ngày nằm trong trại tạm giam, Mai phải chịu rất nhiều áp lực để phải nhận tội. Và điều mà ít người thân không ngờ tới đã đến, chính trong những lúc bị dồn nén đến chân tường, Mai nhắm mắt thừa nhận chính mình là người đã ra tay giết người, hiếp d.

Lê Bá Mai trước thời điểm bị bắt trở lại vào chiều ngày 18/5/2012
Dựa theo hồ sơ của các cơ quan tố tụng truy tố thì ngày 12/11/2004, Lê Bá Mai phát hiện em Út và Hằng đang lượm củ đậu (sắn) gần đó nên nảy sinh ý định đồi bại. Mai lấy xe chở Út đến vườn mít để thực hiện hành vi thú tính thì bị Út chống cự nên dùng tay chặt mạnh vào gáy làm nạn nhân ngất xỉu, rồi thực hiện hành vi phạm tội. Sợ lộ, Mai cởi quần, thắt cổ nạn nhân cho đến chết.
4 ngày sau, Mai bị công an huyện Bình Long bắt giam khẩn cấp và vào năm 2005, TAND tỉnh Bình Phước và TAND tối cao tại TP.HCM đều tuyên tử hình Lê Bá Mai 2 tội “Giết người” và “Hiếp d trẻ em”.

Mai không làm đơn xin ân giảm mà viết đơn kêu oan. Phải đợi đến hơn 2.000 ngày sau, với những phút giây đong đưa số phận mình treo lơ lửng trên bản án tử, nỗi hàm oan ấy mới có cơ hội được xóa bỏ.

Tuy nhiên, từng ấy thời gian, anh đã phải trả một cái giá quá đắt cho cái gật đầu nhận tội nông nổi trước cơ quan thực thi pháp luật. Âu đó cũng là canh bạc của số phận, giống như cuộc đời đầy giông tố của anh khi lạc bước từ quê nghèo huyện Như Thanh, Thanh Hóa vào Nam làm kẻ tá điền.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Mai mong lẽ phải sớm được làm sáng tỏ
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Mai bảo thời điểm ấy là khoảng thời gian anh bị khủng hoảng triền miên, tinh thần suy sụp trầm trọng. Nếu không có niềm tin vào công lý, niềm hy vọng vào lẽ phải, và nghị lực tự thân thì giờ đây chắc có lẽ anh đã mang nỗi oan khuất nằm sâu dưới nầm mồ phủ cỏ rêu xanh.

Mai ngồi tĩnh lặng, ít nhắc lại chuyện cũ hơn. Anh cũng không oán trách gì cuộc đời, nhiều lúc chỉ muốn mọi chuyện lắng xuống thật sâu, thật bình yên để lòng mình được thanh thản nhưng rồi lâu lâu có một vị khách ghé qua, và chuyện cũ lại được khơi lên như một nỗi đau nhức nhối trong vết gợn không đáng có của cuộc đời mình.

Người cha nát lòng chứng kiến con mỉm cười nhận án tử


Trong hành trình đi tìm công lý, minh oan cho con trai, ông Lê Bá Triệu quyết định rời quê từ Thanh Hóa vào Bình Phước gõ cửa kêu oan đến các cơ quan tố tụng. Bao chuyến xe ngược xuôi Nam- Bắc, ông mỏi mòn đợi chờ ngày đón nhận tin vui nhưng cứ đợi lần lượt ngày qua ngày, năm qua năm, Mai vẫn nằm trong vòng lao lý khiến ông gần như kiệt sức.

Bao đám lợn non lần lượt được bán tháo để ông có tiền chi phí khiến gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, kiệt quệ. Ký ức đậm sâu của người cha tóc bạc vẫn hằn in ngày ra tòa sơ thẩm lần đầu do TAND tỉnh Bình Phước xét xử, ông như gục đổ khi chủ tọa đọc bản án, tuyên Mai tử hình.

Gia đình Mai mong mỏi sự việc kéo dài nói trên sẽ sớm kết thúc.
Dù đau đớn nhưng ông vẫn tin vào đứa con sớm vất vả mưu sinh hoàn toàn không phạm tội nên tiếp tục gửi đơn kêu oan lên cấp phúc thẩm. Vụ án sau đó được chuyển xuống TAND tối cao tại TP.HCM xét xử.

Ông tin có thể xoay chuyển được tình thế. Một lần nữa bản án tử hình được tuyên như nhát dao cứa lẹm vào niềm hy vọng mỏng manh ấy. Nhìn con một lần nữa mỉm cười, ngoái lại nhìn cha khi lê bước chân ra khỏi phòng xử án về trại giam khiến một người đàn ông bản lĩnh, tinh thần thép như ông phải nhỏ lệ.

Trong phút yếu lòng, ông tự dặn mình dù có đi đến tận chân trời góc bể cũng sẽ làm sáng tỏ được vụ án hàm oan này. “Suýt chút nữa thôi, nếu chậm chân thì có lẽ Mai sẽ mang theo nỗi hàm oan chôn vùi trong huyệt mộ”, ông Thiệu gợi nhớ lại lần bản án lần thứ nhất được tuyên.

Theo quy định của pháp luật, Mai được quyền kháng cáo lên tòa phúc thẩm về bản án trong vòng 15 ngày, trước khi án có hiệu lực. Nhưng ngay sau khi án tuyên, Mai đã quyết kháng cáo, mà không hiểu sao thủ tục hồ sơ “trục trặc” như thế nào, đơn kháng vẫn chưa được gửi.

Linh tính cảm thấy điều gì đó bất ổn, ông quyết định vội bắt xe xuống trại giam công an tỉnh Bình Phước hỏi thăm cho yên tâm. Khi hỏi thư ký tòa án, ông nghe câu trả lời: “Mai vẫn chưa làm đơn kháng cáo”. Ngày thứ 15 đã gần qua, may thay lúc đó có đoàn thanh tra liên ngành của Bộ Tư pháp đến kiểm tra tình hình sinh hoạt của các phạm nhân tại trại giam, Mai mới làm được đơn kháng cáo và vượt qua được ngưỡng cửa tử.

Thế nhưng, bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời chàng trai mang 2 “án tử” chính là lần viết thư mang “nỗi oan thấu trời” gửi bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Uỷ viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội của Quốc Hội, lần đó mặc dù rất bận bịu đi công tác nước ngoài, nhưng bà Hoài Thu vẫn xem xét trường hợp của Mai. Sau đó bà tức tốc gửi ngay lá thư cho Chủ tịch nước Trần Đức Lương lúc đó.

Ngay ngày hôm sau, lệnh hoãn thi hành án được chuyển khẩn cho Hội đồng thi hành án tử hình, tiếp tục điều tra để làm rõ những dấu hiệu oan sai. Đó cũng là lần thứ hai mạng sống của Mai được giữ.

Sau 7 năm, với hơn 2.000 ngày rơi vào vòng lao lý, những ngày được trả tự do Mai rất thoải mái. Tuy nhiên, niềm vui này không kéo dài được bao lâu.
Tháng 12/2006, Viện trưởng VKSND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm kháng nghị hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm trên. Tháng 2/2007, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Tối cao, tuyên hủy hai bản án trên để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Hơn 3 năm sau, với nhiều lần trả hồ sơ, ngày 18/5/2011, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Lê Bá Mai không phạm các tội “giết người” và “hiếp d trẻ em” như cáo trạng quy kết, tuyên trả tự do cho Lê Bá Mai ngay tại phiên tòa.

Ngày Mai nhận quyết định ân xá, trong giây phút trùng phùng, người thân của Mai có mặt tại tòa đã khóc nức nở, ôm chặt Mai như chưa bao giờ có cuộc chia li. Vậy là đằng đẵng hơn 2.000 ngày oan trái, với 2 lần bị tuyên án tử hình, Mai đã trở về từ cửa “địa ngục”.
Tuy nhiên, có một điều đọng lại trong suy nghĩ của những người đưa ra quyết định tuyên trắng án cho Lê Bá Mai ở phiên sơ thẩm lần thứ 3. Thẩm phán Hoàng Thanh Dũng- Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Phước phải thốt lên rằng: “Đó là một quyết định khó khăn nhất trong 20 năm làm công tác xét xử của tôi”.

Còn với luật sư Trịnh Thanh, người chịu bào chữa miễn phí cho Lê Bá Mai từ ngày đầu của vụ án thì coi đây là cuộc đấu tranh dai dẳng nhất, có lúc ông đã rơi nước mắt ngay tại Tòa khi biết thân chủ của mình mắc oan sai mà phải nhận án tử.

Riêng bà Nguyễn Thị Hoài Thu, người theo dõi sát sao vụ án của Lê Bá Mai đã bộc bạch với báo chí ngày Mai được trả tự do: “Tôi mừng vì pháp luật được trả lại sự nghiêm minh như nó vốn có của nó. Nhưng có những cái không thể bồi thường nổi đó là tuổi xuân của Mai, tuổi học văn hóa, tuổi lao động hăng say, cái quyền được cầm lá phiếu đi bầu cử…lẽ ra phải có trong những năm tháng đã qua. Mừng nhưng tôi vẫn thấy xót xa cho Mai”.

Tiếp tục vướng vòng lao lý

Sau bao năm vướng vòng lao lý, tưởng như Mai đã hoàn toàn được trả tự do và danh dự. Thế nhưng, chiều 18/5/2012, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt tạm giam trở lại đối với Lê Bá Mai theo yêu cầu của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhằm đảm bảo cho việc xét xử.

Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, vụ án của Mai lại quay trở lại vạch xuất phát ban đầu
Sáng nay, ngày 19/6, tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án.

Tại phiên phúc thẩm (lần 2) TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước, trả hồ sơ về điều tra, xét xử lại theo hướng có tội “hiếp d trẻ em” và “giết người” đối với Lê Bá Mai.

Vậy là, số phận của Lê Bá Mai một lần nữa lại phải mỏi mòn chờ định đoạt trong các phiên tòa tiếp theo.


Tóm tắt vụ án của Lê Bá Mai
- Ngày 16/11/2004, Lê Bá Mai bị bắt. Ngày 16/3/2005, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm, tuyên tử hình Mai về hai tội hiếp d trẻ em và giết người. Tháng 8/2005, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án.
- Ngày 12/12/2006, viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị bản án phúc thẩm. Tháng 2/2007, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xử giám đốc thẩm, tuyên hủy hai bản án sơ và phúc thẩm, yêu cầu điều tra, xét xử lại vụ án.
- Tháng 4/2008, vụ án có kết luận điều tra mới nhưng VKSND tỉnh Bình Phước trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tháng 7/2009, VKSND tỉnh ra cáo trạng truy tố Mai. Vụ án được đưa ra xét xử nhưng tòa lại hoãn xử do không có phiên dịch viên.
- Tháng 7/2010, phiên xử sơ thẩm (lần ba) mở lại, sau ba ngày xử tòa lại tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau đó VKS bảo lưu quan điểm truy tố bằng cáo trạng cũ dù kết quả điều tra bổ sung không đáp ứng
-Ngày 18/5/2011, với nhiều lần trả hồ sơ,TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên Lê Bá Mai không phạm các tội “giết người” và “hiếp d trẻ em” như cáo trạng quy kết, tuyên trả tự do cho Lê Bá Mai ngay tại phiên tòa.
- Đến chiều ngày 18/5/2012, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt tạm giam trở lại đối với Lê Bá Mai theo yêu cầu của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM nhằm đảm bảo cho việc xét xử.
Giang Uyên
Theo Infonet
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ciisaigon3.jpg
Views:	15
Size:	61.9 KB
ID:	389458
 
User Tag List

Thread Tools

Phim Bộ Videos PC4

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 19:37.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07463 seconds with 12 queries
Loading...