Thấy chó cắn ran, Đạt dậy thì thấy có người rọi đèn từ ngõ, vào cả nhà mình và cả nhà hàng xóm. Lên tiếng, Đạt bị thanh niên cầm đèn vặc lại rồi xô xát, xảy ra án mạng.
TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với can phạm Vũ Cao Đạt, (SN 1971 ở phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nôi). Đạt bị truy tố về tội liên quan tới cái chết của Đặng Văn Thắng, (SN 1989 ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từ cuối năm 2010.
Khoảng 2h ngày 16/12/2010, Đặng Văn Thắng (SN 1989, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) và Bùi Thế Trung (SN 1978, trú tại Đại La, quận Hai Bà Trưng) đi ăn đêm. Khi về đến ngõ 19, phố Lương Khánh Thiện, Thắng bật đèn ở điện thoại di động lên soi, rọi linh tinh khiến chó trong xóm này cắn inh ỏi.
Vũ Cao Đạt đang ngủ trong nhà thấy cho cắn liền dậy xem có phải trộm không. Đạt thấy có thanh niên là người lạ trong xóm liền hỏi Thắng: “Mày vào đây làm gì lúc đêm hôm thế này?” thì bị Thắng “bật lại”, “Tôi vào đây ông hỏi làm cái đ. gì” sau đó hai bên lời qua tiếng lại.
Nghe tiếng cãi cọ, Trung đứng ngoài ngõ đã gọi Thắng về. Thắng và Đạt vẫn chửi nhau và Thắng đã rút tuốc nơ vít định tấn công Đạt. Đạt đã né rồi cúi xuống lấy tấm bê tông nhỏ đậy đồng hồ nước đập một nhát vào Thắng. Nạn nhân gục xuống đường. Thấy Đạt định đánh tiếp, anh Trung liền lao vào đỡ thì bị Đạt đập sượt vào cổ tay và đầu bên phải. Tấm bê tông rơi xuống đường, Trung lao vào tấn công lại Đạt.
Thắng sau đó được Trung dìu đi về phố Tân Mai. Tới khoảng 6h sáng cùng ngày, Thắng có biểu hiện khó thở, nửa tỉnh, nửa mê nên đã được đưa đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu nhưng đến chiều hôm sau thì tử vong.
Sau khi gây án, Vũ Cao Đạt đã bỏ trốn. Ngày 5/1/2011, Đạt đến cơ quan công an quận Hoàng Mai đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ban đầu, Đạt bị truy tố về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả giết người. Nhưng sau đó, cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi về tội danh, truy tố Đạt về tội giết người. Đồng ý với cơ quan điều tra, Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn và ra cáo trạng truy tố Vũ Cao Đạt phạm tội “Giết người”.
Bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người tại TAND TP Hà Nội. Tại tòa, Đạt liên tục kêu oan. Theo Đạt, nạn nhân đã cầm tuốc nơ vít tấn công mình trước. Đạt chỉ “tiện tay” vớ được tấm bê tông nhỏ đậy đồng hồ nước đáp trả lại để phòng vệ mà thôi. Trung, người đi cùng Thắng cũng khai khi nghe tiếng độp thì quay lại đã thấy Thắng ngã ra, trên tay cầm tuốc nơ vit.
Chỉ có bố mẹ Đạt là người tội nghiệp. Đã ngoài 70 tuổi, đây là lần thứ 4 ông bà chứng kiến cảnh con trai trước vành móng ngựa. Sau khi được đặc xá tha tù trước thời hạn vào tháng 9/2009, Đạt đã tu tỉnh đi làm phụ ở cửa hàng ăn của người quen. Chẳng ngờ, cái đêm định mệnh ấy lại đưa cậu con trai của ông bà vào tù lần nữa.
Tuổi già cần kề, bố mẹ Đạt người đi bơm vá xe, người bán nước chè ngoài vỉa hè để rau cháo nuôi nhau, họ đã chẳng còn nước mắt mà khóc cho đứa con trai lầm lỗi. Nghe tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung về tội giết người của con mình, khuôn mặt nhăn nheo của đôi vợ chồng già giãn ra. Họ vẫn luôn tin con trai mình không cố ý giết người.
Nhật mai
Theo Infonet