Cuộc sống cơ cực, thiên tai lũ lụt diễn ra thường xuyên tại miền Trung được nam ca sĩ 'Gọi đò' thể hiện qua tiếng ca đầy tâm trạng trong liveshow 'Một thoáng quê hương 3', tối 18/6, tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM.
Dương Ngọc Thái trình diễn thành công và ấn tượng trong tiết mục đơn ca
Chuyến đò định mệnh với sự góp mặt của nhóm múa minh họa cùng hình ảnh ghi lại cảnh tang thương của một chuyến đò bị đắm. Tiếng hát đầy cảm xúc, như chính nỗi lòng của người ca sĩ hướng về quê hương nghèo khó, khiến nhiều khán giả xúc động.
Màn biểu diễn tái hiện lại cảnh lật đò. Ảnh:
Huy Tân
Người nghe cũng hình dung được, giọng ca ngọt ngào, đằm thắm của chàng ca sĩ miền Trung, được quê hương nuôi dưỡng từng ngày và gắn liền với con đò, sông nước. Hình ảnh chuyến đò mỏng manh nhưng chở đầy cảm xúc đó, một lần nữa được khắc họa khi anh cũng trình diễn ăn ý với ca sĩ Cẩm Ly trong ca khúc
Đò qua bến sông.
Nam ca sĩ cũng phối hợp ăn ý với Giao Linh trong ca khúc
Mừng tuổi mẹ. Sự kết hợp mới mẻ và đầy thú vị giữa hai giọng ca: một già một trẻ khiến cho khán giả vỗ tay không ngớt. Tiết mục này làm cho khán giả nhớ lại, cách đây 6 năm, Dương Ngọc Thái từng được công chúng yêu thích qua ca khúc
Nợ em, song ca ăn ý với Hương Lan.
Đêm nhạc đưa khán giả trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Lúc thì vui tươi, rộn ràng trong những ca khúc một thời vang bóng như:
Sầu đông, Túp lều lý tưởng, Tàu về quê hương cùng các giọng ca: Hồ Kim, Triệu Ái Vy... Lúc thì ngọt ngào sâu lắng cùng các ca khúc trữ tình:
Lâu đài tình ái, Hướng về miền Trung... cùng Uyên Trang, Ngọc Sơn.
Xen kẽ những ca khúc êm dịu, Dương Ngọc Thái còn thay đổi cảm xúc khán giả bằng màn tung hứng hài hước cùng các nghệ sĩ: Hiếu Hiền, Phi Nhung, Tấn Beo, Tấn Bo.
Dương Ngọc Thái song ca cùng Giao Linh. Ảnh:
Huy Tân
Không chọn dòng nhạc trẻ tưng bừng sôi động, nam ca sĩ tự vẽ cho mình hướng đi riêng với dòng nhạc quê hương. Và đêm qua anh tự tin mang đến cho công chúng hàng loạt ca khúc đi vào lòng người.
Hoàng Dung
Theo DanTri