R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 33
|
Nghèo 'xơ xác' vẫn nuôi 300 chó, mèo lang thang
Dư luận Trung Quốc lại “rớt nước mắt” cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp của cô Điền Kim Bình, 58 tuổi, thôn Đại Doanh, Thông Châu, thành phố Bắc Kinh. Dù gia đình đang rơi vào cảnh “tận cùng nghèo đói”, cô vẫn rộng lòng nhận nuôi 300 chú chó, mèo lang thang.
“Hơn 200 con chó, mèo, mỗi ngày ăn tới 25kg thức ăn. Năm ngoái, số lượng lại tăng thêm 100 thành viên mới. Tôi đành phải giảm khẩu phần ăn của mỗi con từ hai bát/ngày xuống còn một bát. Thật đáng thương cho chúng!”, cô Bình xót xa cho những con vật tội nghiệp.
Cảm động trước tấm lòng của người đàn bà nghèo này, cư dân mạng mấy ngày nay ùn ùn quyên góp hơn một tấn thức ăn dành cho chó, mèo, chất thành bao tải lớn chuyển tới nhà cô Bình. Ngoài thức ăn công nghiệp, các bạn trẻ còn mang tới vô số xúc xích để giành riêng cho những “chú” quen ăn sang.
“Núi thức ăn này đủ sức cho chúng ăn cả tháng”, cô Bình rưng rưng chia sẻ.
Cư dân mạng ùn ùn quyên góp thức ăn cho 300 con chó, mèo lang thang của cô Bình.
Một cư dân mạng có nick name “O Gill” chính là người khởi xướng phong trào quyên góp thức ăn dành cho 300 chú chó, mèo tội nghiệp. “Tôi thực sự bất ngờ trước tấm lòng của cô Bình. Nghe nói, con trai cô đang mang trọng bệnh, không có tiền chạy chữa. Nhưng dù thế nào cô vẫn kiên quyết giữ lại lũ động vật đáng thương. Tôi chỉ biết làm hết sức mình, giúp cô Bình vơi đi gánh nặng kinh tế”.
Áo len sờn cũ, váy hoa thùng thình bám đầy lông chó, mèo; người đàn bà khắc khổ dù mới chớm tuổi 58 nhưng tóc chấm hoa sương. Cô luôn dành cho đám chó, mèo cái nhìn yêu thương trìu mến và gọi chúng bằng cái tên thân mật: “Con cưng” trong suốt 15 năm qua.
Kể từ năm 1998, sau khi cứu một nhóm chó bị tai nạn giao thông, cô Bình bỗng dâng niềm thương cảm, nhận nuôi mấy chục con. Cô dẫn chúng tới một khu nhà hoang tại quận Triều Dương, sửa sang lại thành trạm cứu trợ chó mèo. Mọi chi phí nuôi dưỡng “đám con” này đều từ những đồng tiền bán hoa ít ỏi của cô.
Dần dần, số lượng chó mèo ngày càng tăng. Tới năm 2000, cô Bình ngừng bán hoa, chuyển tới Thông Châu, bỏ ra 4.500 NDT (tương đương 14 triệu VND) mỗi tháng thuê mảnh đất hơn 600 m2, sửa sang lại làm nơi trú ngụ cho chó, mèo.
Tình yêu của cô Bình dành cho lũ động vật hoang khiến cậu con trai phải ghen tỵ. Cậu bé thường hay trêu đùa: “Mẹ còn quan tâm tới chúng hơn cả con”.
Hai năm trước, con trai cô Bình bị chuẩn đoán mắc phải bệnh tim to. Căn bệnh oái oăm của cậu bé khiến cô chìm trong đau khổ, dằn vặt: “Tại tôi chỉ chú tâm tới đám chó, mèo nên bỏ bê thằng bé. Giờ không có tiền để thay tim cho nó, tôi ân hận vô cùng...”
Hoàn cảnh đáng thương của mẹ con cô Bình thực sự làm lay động trái tim các bạn trẻ. Họ quyết định quyên tiền, quyên thức ăn, thậm chí có người nhận nuôi hộ đám chó mèo khiến cô Bình vô cùng xúc động và lấy lại niềm tin vào cuộc sống.
Rời khỏi ngôi nhà đặc biệt của cô Bình và 300 “đứa con” đặc biệt, nhóm phóng viên vẫn không quên ghi lại khoảnh khắc người đàn bà nghèo khổ, tảo tần ấy nhoẻn nụ cười tràn trề hy vọng trên gương mặt hao gầy.
Mai Anh
(theo Xinhua, Sina)
|