2010 là một năm có nhiều biến động trong sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân của nam ca sĩ Long Nhật. Anh tâm sự làm người nổi tiếng thật khó, có quá lắm thị phi. Khán giả có 10 người mà 7 người thích mình thì là quá tốt rồi. Long Nhật hãnh diện vì sau 20 năm làm nghề, tình cảm mà khán giả dành cho anh vẫn y nguyên như vậy.
Anh đã làm bảng tổng kết cho năm 2010 chưa và anh thấy mình đã thu lại được những gì?

Ca sĩ Long Nhật
- Năm 2010 là một năm đáng nhớ với tôi. Tôi thấy mình không mất gì cả mà được rất nhiều như được tình cảm của công chúng, ra được tự truyện và DVD. Với những cố gắng hết mình cho công việc nên năm qua tôi cũng tích góp được ít tiền để mua một căn nhà tại Sài Gòn và mua lại một chiếc xe 5 chỗ tổng cộng cũng gần 2 tỷ.
Một năm nhiều sóng gió với những tin đồn về chuyện giới tính và những xích mích với đồng nghiệp khi “cơm không lành canh không ngọt” trong việc ra album chung không khiến anh bận tâm sao?
Tôi chẳng xích mích với ai cả chỉ là chuyện hiểu lầm với ca sỹ Bảo Yến thôi. Hai chị em dự định làm chung đĩa và tôi đã hứa với khán giả của mình nên khi không làm nữa thì tôi cũng phải thông báo lại, đó là chuyện bình thường.
Chị Yến là người chối bỏ và nổi nóng lên thôi chứ tôi có xích mích gây lộn với ai đâu. Tôi là người hiền lành chưa bao giờ nói hỗn, gây lộn với ai cả. Còn chuyện giới tính thì không phải đến bây giờ mọi người mới ồn ào như vậy mà thậm chí đã nói từ lâu rồi. Người ta cứ nhìn vóc dáng thư sinh, yếu ớt của tôi để nói ra nói vào.
Lúc tôi lấy vợ người ta còn nói “ôi dào làm trò ý mà được ba bữa lai giải tán...”. Nhưng minh chứng thì mười mấy năm rồi gia đình tôi vẫn bền vững và vượt qua bao nhiêu sóng gió. Và khi tôi đi hát thì vừa cất lên một câu khán giả đã vỗ tay một câu rồi. Tôi hãnh diện vì 20 năm trước khán giả yêu quý mình thì 20 năm sau vẫn vậy.
Khán giả đến với tôi chỉ vì giọng hát của tôi thôi. Còn chuyện họ quan tâm đến đời tư của tôi, giới tính của tôi thì tất nhiên rồi, vì mình là nghệ sỹ. Còn ý kiến trái chiều nọ kia, tôi sao kiểm soát được. Và tôi nghĩ 10 người có 7 người thương mình là được rồi.
Nhưng nhiều người vẫn cho rằng Long Nhật là “ ông vua” trong việc bày trò để tạo scandal và có thể làm mọi cách nhằm hâm nóng tên tuổi?
- Tôi không phủ nhận là trước khi mình làm liveshow hay phát hành băng đĩa nếu có scandal thì sẽ có tác dụng và hiệu ứng rất là tích cực. Còn nếu mình không làm gì hết, không có sự chú ý gì hết thì ai biết đến mình? Mình có dán poster đầy đường, mình có đăng báo, có giới thiệu album này kia nhưng công chúng bây giờ buồn cười lắm. Giờ phải nghe cái gì sốc sốc một tý, scandal một tý mới thích.
Nhưng đó chỉ hợp với dòng nhạc thị trường, còn dòng nhạc của tôi là nhạc quê hương khán giả là những người lớn tuổi họ ít khi đọc báo mạng, nên tôi không cố tình làm scandal để làm gì. Những chuyện xảy đến với tôi đều nằm ngoài kế hoạch của tôi. Còn nếu nó giúp cho tên tuổi tôi nổi hơn, show diễn dày đặc hơn, đĩa tôi phát hành tốt hơn thì cái đó chỉ là may mắn thôi chứ tôi không cố tình. Tôi vẫn làm việc cần mẫn như con ong thợ và ai cũng nói là tôi hát hay, ngọt ngào và tình cảm.
Cho vợ xuất hiện trên báo để thanh minh về chuyện giới tính của mình, anh nghĩ sao khi có người cho rằng hạnh phúc gia đình anh chỉ là vỏ bọc?
Tôi nghĩ mỗi ngày mình chỉ cần diễn trên sân khấu một hai giờ là đủ rồi chứ ai lại đi diễn với chính cuộc đời mình. Diễn như vậy thì khổ và mệt mỏi lắm.
Nếu gia đình tôi không sống được với nhau thì tôi sẽ ly dị và sẽ la lên cho tất cả mọi người biết là mình đã ly dị rồi. Ly dị thì đâu có xấu nếu không sống được với nhau và làm nhau khổ quá thì giải pháp tốt nhất là giải thoát cho nhau mỗi người một con đường riêng chứ tội gì mà phải giả tạo.
Tin đồn thì tôi không thể đi thanh minh cho từng người được. Hạnh phúc trong nhà tôi thì cũng chỉ cần tôi biết. Tôi tự hào nói răng vợ tôi yêu tôi lắm và tôi là duy nhất.
Anh đi lưu diễn triền miên lâu như vậy xem ra cũng khó tránh những vợ chồng có những phút giây ’ngoài vợ ngoài chồng’?
- Tôi nghĩ vợ chồng sống với nhau là phải tin nhau. Vợ tôi là người sống hướng nội nên nhiều khi cô ấy buồn cũng trách móc, khóc lóc, tủi thân lắm. Tôi cũng nói với Ngân rất nhiều lần là nếu mà em cảm thấy không cố gắng và chịu đựng anh thêm được nữa vì anh cứ phải đi hoài thì chúng mình nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Nhưng bà xã tôi lại bảo là không cần, tại vì đời này đã yêu tôi thì sẽ không đổi thay.
Và chính cô ấy cũng nhận định với tôi rằng bồ bịch, cặp kè sẽ tội con tội cái và làm thế sẽ xấu hổ cho bố mẹ cả hai bên nội ngoại.
Có phải vì muốn chứng minh chuyện giới tính mà anh đã quyết định lên kế hoạch sinh con trong năm Tân Mão này không?

Long Nhật và vợ dự tính sinh con thứ ba trong năm nay.
Đúng là vợ chồng tôi có kế hoạch sinh thêm bé nữa vào năm nay nhưng không phải để chứng minh chuyện giới tính hay điều gì hết cả. Tại gia đình tôi neo người, mấy chú đều sinh toàn con gái chỉ có hai cháu trai thì ít quá.
Ba má động viên trai gái cũng được sinh thêm vài đứa nữa cho đông vui. Còn ông bà ngoại ở Hải Phòng thì nói "chúng mày chỉ cần sinh ra có phải nuôi đâu mà sợ" (Cười).
Vợ tôi thích đẹp, sinh con thì sợ sồ sề ra sẽ xấu. Sáng nào đi làm cô ấy cũng mất nửa tiếng để trang điểm nhưng vẫn đồng í sẽ sinh thêm con.
Megafun