HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Lý Hải lấy vợ vì không thể "chống gậy" đợi chờ...
Old 01-23-2011   #1
dunhillvnld
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
dunhillvnld's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: LonDon
Posts: 14,524
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 33
dunhillvnld Reputation Uy Tín Level 1dunhillvnld Reputation Uy Tín Level 1dunhillvnld Reputation Uy Tín Level 1
"Khi Hà vừa về nước là tôi nói luôn với cô ấy rằng “Anh lớn tuổi rồi không thể chống gậy đợi em lâu hơn được nữa”. Và chúng tôi quyết định làm đám cưới..." - ca sĩ Lý Hải trò chuyện.

Lâp gia đình với mối tình kéo dài 6 năm, anh có thấy khác lúc yêu nhiều không ?

Cũng có nhiều thay đổi lắm như không còn được tự do tung tăng nữa. Hồi xưa muốn đi chơi thì đi, muốn về thì về không phải hỏi ai kể cả lúc đang yêu vì tôi ở nhà tôi, Hà ở nhà Hà nên thỉnh thoảng vẫn lén người yêu đi nhậu nhẹt, la cà với bạn bè đến 1 hoặc 2 giờ sáng mới về mà không bị phát hiện (cười)

Nghĩa là giờ đi đâu anh cũng phải xin phép và chờ sự đồng ý của “bà xã” ?

Thật sự Hà cũng thoải mái chính vì thế mà chúng tôi mới yêu nhau được lâu như vậy. Còn chuyện đi đâu, làm gì thông báo lại với nhau thì theo tôi vợ chồng nào cũng thế thôi.

Bên cạnh đó thì công việc của tôi cũng rất nhiều nên chúng tôi có bảng lịch làm việc trên tường nên đi đâu cũng không phải thông báo quá tỉ mỉ chỉ cần nhìn vào là biết ngay. Giờ tôi cũng thích dành thời gian cho gia đình và đi đâu cũng thích mang vợ theo

Mặc dù đã kết hôn nhưng phong cách của vợ anh vẫn theo kiểu hotgirl, có lúc nào đó anh cảm thấy “vỡ mộng” và khó hòa hợp về quan điểm cũng như phong cách thời trang với vợ mình không ?

Hiện tại tôi chưa bị “vỡ mộng” gì cả (cười). Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác thôi thỉnh thoảng có tranh luận một vài vấn đề gì đó nhưng không bao giờ to tiếng hay cãi lộn nhau.

Thậm chí nhiều khi chỉ cần nói sơ sơ là hiểu ý của nhau vì yêu quá lâu rồi nên chúng tôi nhường nhịn nhau là chính. Tôi nghĩ không có ai là thiên thần mà không có mâu thuẫn cả. Quan trọng là bản thân mỗi người phải giảm bớt 50% cái tôi của mình để dung hòa lẫn nhau.

Còn phong cách thời trang của Hà, tôi thấy Hà model, bản thân tôi cũng thích điều đó nên cũng hợp. Tôi không thích vợ phải thay đổi mà cứ sống theo phong cách của mình.

Ngày xưa tôi hay mặc quần đùi ra đường nhưng giờ Hà không cho mà bắt phải mặc đẹp. Hà thường mua rất nhiều quần áo hơi trẻ hơn với độ tuổi của tôi. Hồi đầu tôi cũng tỏ ra khó chịu không thích nhưng sau cũng quen. Đặc biệt là khi được bạn bè khen ngợi thì cũng thấy sướng.

Trước đây Lý Hải rất ít khi được báo giới săn đón nhưng từ khi “khoe” người yêu thì tên tuổi của anh xuất hiện tràn lan. Đó có phải là chiêu thức đánh bóng tên tuổi của anh không ?

Đúng là hồi xưa tôi không thích san sẻ. Nhiều người ra album thì phải họp báo này nọ còn tôi thì bị quan niệm cũ kiểu như “hữu xạ tự nhiên hương”, nếu hay mọi người sẽ tự tìm đến.
Nhưng thời đại bây giờ thì lại khác rồi, tất cả đều phải PR. Nhưng tôi thì vẫn cứ lẳng lặng một mình cho đến khi quen bà xã. Vì là người năng động và hay lên mạng nên Hà hiểu được nhu cầu của khán giả bây giờ và sau đó chúng tôi cũng có trò chuyện rồi mới quyết định công khai chuyện tình cảm.

Tôi cũng nghĩ những ngôi sao nước ngoài từ Hồng Kong, Hà Quốc đến châu Âu họ cũng không ngại chuyện công khai tình cảm, vậy tại sao ở ta có bồ, có con lại không dám khoe. Chả lẽ vì sợ mất fan mà phải ở không suốt đời thì cũng thiệt thòi quá

Nên tôi nghĩ công khai cũng sẽ tốt và theo tôi nghĩ thôi nhé thì sau khi chuyện tình cảm của tôi được nhiều người biết thì tôi thấy có rất nhiều nghệ sỹ đã bắt chước theo. Có thể họ cũng nhận ra rằng công khai cũng không ảnh hưởng gì cả vì mình yêu thật sự chứ không phải là tạo scandal.

Vậy tại sao trước khi quyết định kết hôn anh với “bà xã” lại còn phải thử thách nhau bằng cách cho Hà đi du học 1 năm để suy nghĩ ?

Thì chúng tôi yêu nhau 5 năm trời gần gũi nhau hoài rồi nên tách nhau thử đi một năm trời xem có nhớ nhau không, có cần nhau thật sự không.

Hồi cô ấy mới đi, mặc dù chúng tôi liên lạc thường xuyên tôi vẫn có cảm giác chơi với và hụt hẫng vì quen có người ở bên cạnh chăm sóc. Tôi nhận ra tìm được 1 người hợp với mình thật khó dù bản thân hai đứa đều có thể quen với những người khác nhưng để gắn bó được lâu dài thì có lẽ chỉ có mình Hà.

Nên khi Hà vừa về nước là tôi nói luôn với cô ấy rằng: “Anh lớn tuổi rồi không thể chống gậy đợi em lâu hơn được nữa”. Và chúng tôi quyết định làm đám cưới.

Được biết trước khi cưới có fan cuồng đã gửi thư, đe dọa sẽ không để anh yên nếu anh lấy vợ ?

Đúng là có một cô thường hay viết thư tay gửi cho tôi. Tôi đi hát ở đâu, bar nào cô ấy cũng có mặt và cứ biểu diễn xong đi ra là có người gửi thư cô ấy cho tôi. Nếu tôi không trả lời thì cô ấy lại nhắn tin, gọi điện.

Lúc biết tôi chuẩn bị cưới vợ thì cô ấy viết thư nói xấu Hà khuyên tôi suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quyết định. Về sau thì cô ấy chuyển sang đe dọa nếu tôi vẫn cố tình lấy vợ thì sẽ không để tôi được yên.

Chính vì thế mà đám cưới tôi mới phải mời nhiều bảo vệ để đề phòng nhưng may mắn là ngoài việc khán giả đến xem quá đông vì hiếu kì thì không có sự cố nào cả.

Cũng đã “có tuổi” với nghề hát, Lý Hải đã có dự định gì khác khi không còn đứng trên các sân khấu âm nhạc nữa không ?

Hiện tại thì sô diễn của tôi vẫn kín mít và 3 tháng nay tôi đi hát liên tục không được nghỉ ngày nào.Nhưng tôi cũng đã lót đường khác cho mình rồi. Nếu không còn được mời hát thì tôi sẽ đầu tư hoàn toàn thời gian cho kinh doanh.

Tôi cũng từng nghĩ đến việc sẽ mở công ty giải trí nhưng nghề này cũng khó làm ăn lắm vì nghệ sỹ toàn nói chuyện bằng mồm không có hóa đơn nên dễ bị bùng và khi gặp vấn đề kiện tụng cũng khó giải quyết.

Theo Lê Phương
Bee
dunhillvnld_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ly1.jpg
Views:	1410
Size:	33.2 KB
ID:	257589  
 
User Tag List

Thread Tools

Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:56.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09583 seconds with 13 queries