Fani Willis, công tố viên địa phương ở Quận Fulton, Georgia, không hề lo ngại về chi phí khi thuê một người tình với giá khoảng 700.000 đô la và tập hợp các cáo buộc về tội phạm có tổ chức chống lại Tổng thống Donald Trump và một danh sách dài các đồng bị cáo.
Cuối cùng, các bị cáo đã phải chi khoảng 17 triệu đô la để tự bảo vệ mình khỏi những cáo buộc của bà ta.
Nhưng đột nhiên mọi chuyện lại khác đối với Willis, vì một đạo luật của tiểu bang quy định văn phòng công tố viên phải trả chi phí cho các bị cáo khi công tố viên trong vụ án của họ bị cách chức vì lý do chính đáng, như trường hợp của Willis.
Cô ấy yêu cầu văn phòng của mình không phải tuân theo luật đó.
Trên thực tế, bà ấy đang công khai thách thức điều đó, vì một tài liệu trong hệ thống tòa án của Quận Fulton nêu rõ văn phòng của bà "không có ý định cho phép người đóng thuế của Quận Fulton" phải trả các chi phí pháp lý đó, như luật tiểu bang quy định.
Và, bà ấy phàn nàn, đó là một "số tiền vô lý".
Cô ấy nói lý do của mình là việc trả những khoản phí theo quy định của pháp luật có thể chiếm một "tỷ lệ đáng kể (có thể là toàn bộ)" ngân sách hàng năm của cô ấy.
Tờ Washington Examiner giải thích rằng tổng thống đang yêu cầu khoảng 6,2 triệu đô la phí luật sư, và 18 bị cáo khác trong vụ kiện của Willis đã chi thêm 11 triệu đô la nữa.
Bài báo nêu rõ: “Các yêu cầu về phí xuất phát từ một đạo luật của bang Georgia được thông qua năm ngoái, cho phép các bị cáo hình sự yêu cầu bồi hoàn chi phí pháp lý nếu công tố viên quận bị loại khỏi vụ án. Bà Willis bị loại bỏ sau khi tòa án nhận thấy mối quan hệ tình cảm của bà với công tố viên đặc biệt Nathan Wade tạo ra ‘sự không đứng đắn’ và thể hiện ‘mùi vị dối trá’. Tòa án Tối cao Georgia trước đó đã từ chối xem xét đơn kháng cáo của bà đối với quyết định đó.”
Vụ kiện của Willis cuối cùng đã bị bác bỏ hoàn toàn.
Trong đơn kiện gửi tòa, bà ấy nêu rõ: "Các bị cáo yêu cầu ngân sách của Văn phòng Công tố viên Quận và tiền thuế của người dân được chuyển cho Chiến dịch tranh cử của Trump và Đảng Cộng hòa Georgia để chi trả cho các khoản phí bao gồm khách sạn hạng sang và các bữa trưa hải sản."
Cô ấy cho biết mình rất ngạc nhiên trước những khoản chi phí như nghiên cứu, du lịch hạng sang, ăn uống và nhiều khoản khác.
Bản cáo trạng ban đầu của Willis tập trung vào cuộc điện thoại hồi tháng 1 năm 2021 giữa Trump và Ngoại trưởng bang Georgia Brad Raffensperger, trong đó Willis tuyên bố Trump đã yêu cầu Raffensperger "tìm" đủ phiếu bầu để lật ngược thất bại sít sao của ông tại bang này.
Joe Biden đã thắng cuộc bầu cử với khoảng 12.000 phiếu bầu, và bằng chứng thu được kể từ cuộc tranh cử đó đã xác nhận rằng hơn 300.000 phiếu bầu đã được kiểm đếm nhưng không có xác nhận nào về tính hợp lệ của chúng. Hơn nữa, có khoảng 20.000 phiếu bầu vắng mặt được kiểm đếm nhiều hơn số người thực sự bỏ phiếu vắng mặt tại tiểu bang này.
WorldNetDaily đã đưa tin khi các luật sư của Trump nộp báo cáo chi phí cho cơ quan kiểm toán. Luật tiểu bang cho phép những người có công tố viên bị loại khỏi vụ án được hoàn trả “tất cả các khoản phí và chi phí luật sư hợp lý đã phát sinh”.
Trên thực tế, Willis đã thuê người tình của mình làm công tố viên đặc biệt chống lại Trump, trả cho ông ta hàng trăm nghìn đô la và cùng ông ta đi du lịch đến những nơi xa hoa. Đầu tiên, một thẩm phán phán quyết rằng công tố viên đặc biệt phải bị loại khỏi vụ án, sau đó một phán quyết khác xác định rằng Willis và toàn bộ văn phòng của bà phải bị cách chức vì hành vi của bà. Và vụ án đã bị bác bỏ.
Steve Sadow, luật sư của Trump trong vụ kiện mà Willis đưa ra những cáo buộc vô căn cứ về một âm mưu tội phạm có tổ chức, cho biết: “Theo luật Georgia, Tổng thống Trump đã yêu cầu Tòa án phán quyết mức phí luật sư và chi phí hợp lý phát sinh trong việc bào chữa cho ông trong vụ kiện mang động cơ chính trị, và nay đã được bác bỏ một cách chính đáng, do công tố viên bị tước quyền Fani Willis khởi xướng.”
Tổng số tiền yêu cầu là 6.261.613,08 đô la và thẩm phán sẽ phải xem xét và đưa ra quyết định.
Trước đây, Willis từng chống đối pháp luật, tuyên bố rằng cô không muốn tuân thủ luật.
Một người khác bị buộc tội trong vụ án này đã nộp đơn yêu cầu hoàn trả và đưa ra một tuyên bố cho rằng luật này gây lo ngại về sự phân chia quyền lực “bằng cách cố tình áp đặt trách nhiệm tài chính lên một viên chức hiến pháp, người đã hai lần được người dân Quận Fulton bầu chọn, vì việc thực hiện hợp pháp các nhiệm vụ cốt lõi của bà theo Hiến pháp Georgia.”
Bản kiến nghị không giải thích làm thế nào mà các nhiệm vụ cốt lõi theo hiến pháp của bà lại bao gồm việc thuê một người tình bằng tiền thuế của người dân để tấn công tổng thống.
Bà cũng bị các quan chức tiểu bang chất vấn về chương trình nghị sự chống Trump của mình và kết quả của nó: