Việt Hương là gương mặt quen thuộc của làng hài phía Nam. Nữ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi tham gia chương trình Gala Cười.
Việt Hương cầu cứu cơ quan chức năng
Từ năm 2003 đến 2005, Việt cùng các đồng nghiệp liên tiếp giành giải Nhóm hài được yêu thích, khẳng định vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Bên cạnh sân khấu hài, Việt Hương còn tham gia nhiều dự án điện ảnh ăn khách như Nhà có 5 nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ, Cưới chạy, Xóm trọ 3D…
Về đời sống riêng, Việt Hương nên duyên cùng nhạc sĩ Hoài Phương và có một con gái. Dù nhiều năm sống xa nhau, mỗi người một nơi ở hai đầu bán cầu, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn bó, chung thủy và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Đầu năm 2021, vợ chồng nữ nghệ sĩ quyết định trở về Việt Nam sinh sống sau thời gian dài định cư tại Mỹ.

Việt Hương cầu cứu cơ quan chức năng vì bị tấn công mạng. Ảnh: FBNV
Thời gian qua, Việt Hương và ông xã gây chú ý khi chuyển về sinh sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.500m² tại khu vực Thủ Đức (cũ), được cho là có giá trị lên tới 300 tỷ đồng, bao gồm cả nội thất. Biệt thự gồm 3 tầng, 1 hầm để xe, bể bơi lớn và sở hữu tầm nhìn trực diện ra sông Sài Gòn. Trước đó, tại Mỹ, vợ chồng nữ nghệ sĩ cũng sở hữu một căn biệt thự hiện đại tại California; còn ở TP.HCM, gia đình từng sinh sống trong căn nhà 5 tầng.
Liên quan đến đời tư, mới đây nghệ sĩ Việt Hương cho biết đã gửi đơn tố giác hành vi vu khống trên không gian mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM. Theo nữ nghệ sĩ, từ khoảng tháng 10/2024, nhiều tài khoản cá nhân và kênh mạng xã hội liên tục đăng tải các thông tin sai lệch, thiếu căn cứ liên quan đến cô.
Không chỉ dừng lại ở việc đưa tin thất thiệt, các tài khoản này còn sử dụng hình ảnh, thông tin đời tư nhằm bôi nhọ danh dự, xuyên tạc hoạt động nghề nghiệp của Việt Hương. Hồ sơ gửi đến cơ quan chức năng bao gồm các bài viết, hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội cùng dữ liệu về những tài khoản liên quan, với mục đích làm rõ danh tính cá nhân đứng sau, xác định trách nhiệm pháp lý và ngăn chặn việc tiếp tục phát tán nội dung tiêu cực.
Nữ nghệ sĩ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, đồng thời mong muốn vụ việc được xử lý công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật, qua đó góp phần hạn chế tình trạng xâm phạm đời sống riêng tư trên môi trường mạng.
Việt Hương từng muốn chu cấp tiền hàng tháng cho Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí
Tại chương trình The Khang show gần đây, nghệ sĩ Việt Hương đã có những chia sẻ đầy chân thành về tình cảm và tâm huyết dành cho người thầy – Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí, cũng như hành trình gắn bó với sân khấu kịch Trương Hùng Minh.
Nữ nghệ sĩ cho biết Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí luôn dành sự quan tâm đồng đều cho học trò, nhưng tình thương ấy được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Cô bày tỏ: người thầy hay cha mẹ thường lo lắng nhất cho những đứa trẻ yếu ớt, còn những học trò khỏe mạnh, lanh lợi như cô lại ít được hỏi han vì “đủ lực để tự lo”.
“Hồi đó tôi đi tấu hài, chạy show liên tục mà không thấy mệt. Có lúc tôi trách ba má hay thầy không thương mình bằng những người khác, nhưng thật ra là vì tôi khỏe mạnh, chẳng khiến thầy phải bận lòng”, Việt Hương nói. Cô khẳng định mình không phải là học trò được thầy Minh chú ý nhiều nhất, và việc đồng hành cùng thầy xây dựng sân khấu Trương Hùng Minh xuất phát hoàn toàn từ cái tâm và cái tình dành cho nghề.
Theo Việt Hương, sân khấu kịch hiện nay đối mặt với không ít khó khăn. Một vé chỉ từ 250.000 – 300.000 đồng, dù bán hết cũng khó bù lỗ vì hàng loạt chi phí: âm thanh, ánh sáng, hậu đài, nhân sự phục vụ… “Một vở diễn là công sức của biết bao con người. Đóng màn một cái là chúng tôi lại tất tả chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Một đêm diễn kéo dài ít nhất 6 tiếng, về tới nhà tắm gội, xả vai cũng mất thêm vài tiếng nữa”, cô chia sẻ.
Chính vì vậy, khi gắn bó với sân khấu, Việt Hương xem đó là sự cống hiến bằng cả tấm lòng dành cho nghề và cho người thầy (Nghệ sĩ Ưu tú Minh Nhí - PV) mà cô kính trọng. Nhiều lần, cô khuyên thầy nên nghỉ ngơi, thậm chí đề nghị chu cấp hàng tháng, nhưng nghệ sĩ Minh Nhí từ chối vì vẫn muốn đứng lớp, muốn tiếp tục làm sân khấu. Việt Hương dí dỏm kể: “Tôi hay đùa thầy rằng sau này khi thầy già, tôi sẽ đặt cho thầy cái ghế ngay cạnh bàn thờ Tổ để thầy ngồi xem”.
Vietbf @ Sưu tầm