Người đàn ông đến từ 'vũ trụ song song' khiến Nhật Bản hoang mang: Sự thật là gì?
Chuyện gì đã thực sự xảy ra với người đàn ông đến từ 'vũ trụ song song' khiến Nhật Bản hoang mang? Vào một ngày hè nóng nực vào tháng 7 năm 1954, một doanh nhân, trông giống như bất kỳ khách du lịch nào khác, đã đến sân bay Haneda ở Tokyo.
Người đàn ông bí ẩn đến từ một đất nước không tồn tại.
Tuy nhiên, người đàn ông này đã gây ra hỗn loạn chỉ vài phút sau đó. Khi kiểm tra hộ chiếu của anh ta, các nhà chức trách phát hiện ra rằng anh ta đến từ Taured, một quốc gia không tồn tại.
Trong một tình huống vô cùng quái dị, các tài liệu của người đàn ông có vẻ hợp pháp. Hộ chiếu của anh ấy có tem của các quốc gia mà anh đã đến trước đây, bao gồm cả Nhật Bản. Người đàn ông này giải thích rằng Taured nằm ở châu Âu trong một khu vực nằm giữa Pháp và Tây Ban Nha. Anh ta thậm chí còn chỉ ra nó trên bản đồ.
Nhưng đối với chính quyền Nhật Bản và đối với chúng ta-những người đang tồn tại trong vũ trụ này- đất nước này là Công quốc Andorra. Người đàn ông trở nên tức giận và bối rối, khăng khăng rằng Taured đã tồn tại hơn 1.000 năm.
Chính quyền Nhật Bản không biết phải làm gì. Sau khi "thẩm vấn", họ quyết định đưa người đàn ông đến một khách sạn địa phương cho đến khi họ có thể hiểu rõ sự việc. Căn phòng của người đàn ông cao vài tầng đã bị khóa, canh gác nghiêm ngặt và không có ban công.
Bất chấp mức độ bảo mật này, anh ta đã biến mất vào buổi sáng mà không để lại dấu vết. Và câu chuyện biến mất của người đàn ông này sau đó đã được kể lại, nhưng với nhiều "tam sao thất bản".
Câu chuyện này, thường được gọi là "Người đàn ông đến từ Taured," đã trở thành một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại về các vũ trụ thay thế hoặc song song. Câu chuyện đã được chuyển thể thành sách và là chủ đề yêu thích trên TikTok và YouTube, thu hút cả những người theo thuyết âm mưu và những người dùng mạng xã hội chỉ đơn giản là tò mò.
Tuy nhiên, điều mà nhiều câu chuyện kể lại về người đàn ông này không tiết lộ là sự thật đằng sau truyền thuyết. Điều này có thể là có chủ ý vì xét cho cùng, việc giữ cho bí ẩn tồn tại là một điều thú vị.
Mặt khác, một số người kể chuyện cũng có thể hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc thực tế của câu chuyện thần thoại, vì bản thân các lời kể về sự việc không phải lúc nào cũng nhất quán.
Sự thật
Câu chuyện về "Người đàn ông đến từ Taured" đã bị giật gân mạnh mẽ, nhưng nó bắt nguồn từ một sự việc có thật, theo các nguồn tin vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, sự cố này không liên quan đến các vũ trụ thay thế, mà là một trường hợp lừa đảo đơn giản.
Trước hết, năm không phải là 1954, mà là năm 1959. Người đàn ông được xác định bằng cái tên John Allen Kuchar Zegrus, đã từng đi du lịch bằng hộ chiếu rởm của mình một thời gian, bằng cách nào đó đã lừa được các quốc gia khác. Thật không may cho anh ta, kế hoạch của anh ta đã kết thúc ở Nhật Bản, nơi anh ta bị kết tội nhập cảnh bất hợp pháp và gian lận ở tuổi 36 vào tháng 4 năm 1960.
Zegrus được cho là đã đến Nhật Bản cùng người vợ Hàn Quốc từ Đài Bắc. Anh ta đã không bị bắt cho đến khi anh ta rút séc giả để trang trải chi phí ở lại đất nước.
Một thẩm phán Tokyo được cho là đã kết án Zegrus một năm tù. Từ đó, tình hình trở nên đen tối hơn nhiều: Sau khi bản án của anh ta được giải thích, Zegrus đứng dậy và chém vào tay mình bằng một mảnh kính vỡ mà anh ta giấu trong miệng, đồng thời tuyên bố: "Tôi sẽ tự sát!"
Zegrus được cho là đã được đưa đến một bệnh viện gần đó, và đây là nơi dòng thời gian được báo cáo của anh ấy kết thúc. Người ta hiểu rằng cuối cùng anh ta đã chấp hành xong bản án của mình, nhưng anh ta thực sự là ai và anh ta thực sự đến từ đâu vẫn còn là một bí ẩn. Vợ anh, lúc đó 30 tuổi, được cho là đã hồi hương về Hàn Quốc. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với cô ấy.
Một số người tin rằng Zegrus đến từ Algeria. Điều này là do anh ta đã trích dẫn các địa điểm được gọi là Tamanrasset (mà anh ta tuyên bố là thủ phủ của Taured "phía nam sa mạc Sahara") và Tuared (một biến thể của cách viết Taured, được cho là phiên bản sai chính tả của Tuareg). Tamanrasset là tên một tỉnh ở Algeria, trong khi Tuareg là một nhóm dân tộc Hồi giáo chủ yếu sống ở sa mạc Sahara, bao gồm cả miền nam Algeria.
Trong khi Zegrus và vô số người khác đã bịa ra những trò lừa bịp về các vũ trụ song song, thực tế của điều đó vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, các nhà vật lý trên khắp thế giới hiện đang xem xét khái niệm đa vũ trụ một cách nghiêm túc hơn. Ngay cả Hollywood cũng đón nhận ý tưởng này nhiều hơn trong những năm gần đây, với những bộ phim như "Mọi thứ ở mọi nơi tất cả cùng một lúc" là một ví dụ.
Đàn ông Nhật gặp khủng hoảng danh tính
- Cù Tuấn biên dịch phóng sự của The Economist.
Tóm tắt: Ở Nhật Bản, phụ nữ được tạo điều kiện để trở nên mạnh mẽ hơn. Đàn ông Nhật không biết bản thân sẽ ra sao.
Fukushima Michihito muốn cưới bạn gái của mình. Nhưng mười năm trước, anh lâm bệnh, phải nghỉ làm và chia tay cô. “Tôi nghĩ: nếu không nuôi nổi gia đình thì tôi không nên kết hôn,” anh nhớ lại. Sau đó, anh nhận ra rằng nhiều đàn ông Nhật Bản cũng bị đè nặng bởi áp lực phải đảm nhận vai trò nam giới truyền thống. Hiện anh đang điều hành một “đường dây nóng dành cho nam giới” ở thành phố Osaka, nơi khuyến khích nam giới thảo luận về những lo lắng của họ.
Tại Nhật Bản, mối quan hệ giữa nam và nữ đang thay đổi khi tỷ lệ kết hôn giảm đi và ngày càng nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động. Nhưng ý tưởng cho rằng đàn ông là trụ cột gia đình vẫn còn ăn sâu. Vào năm 2022, chỉ có 17% nam giới đủ điều kiện được nghỉ phép chăm con, so với 80% phụ nữ. Phụ nữ Nhật Bản dành thời gian làm việc nhà lâu hơn nam giới gấp 5 lần. Một cuộc khảo sát vào năm 2022 của Lean In Tokyo, một nhóm hoạt động, cho thấy hơn 60% đàn ông Nhật Bản cảm thấy lúng túng tại nơi làm việc vì áp lực phải cư xử một cách nam tính. Tại Nhật Bản, quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong G7, tỷ lệ nam giới tự tử cao gấp đôi so với phụ nữ.
Đường dây nóng mà Fukushima giúp điều hành được thành lập vào năm 1995. Đường dây này được thành lập chủ yếu với nỗ lực giảm thiểu bạo lực gia đình bằng cách tạo cơ hội cho những người đàn ông hay lo lắng bày tỏ nỗi bất bình của mình với một người lạ một cách kín đáo. Kể từ đó, đường dây nóng đã nhận được nhiều cuộc gọi về nhiều mối quan tâm khác nhau, bao gồm các mối quan hệ, tình dục và công việc. Fukushima nói: “Ngày càng có nhiều đàn ông cảm thấy mệt mỏi với việc cư xử theo phong cách nam tính và muốn được tự do”. Chính phủ Nhật cũng đã quan tâm đến vấn đề này. Năm 2010, chính phủ đã đưa mục tiêu thúc đẩy “tư vấn cho nam giới” vào kế hoạch bình đẳng giới. Hiện nay có hơn 80 trung tâm tư vấn cung cấp dịch vụ này.
Vai trò giới tính nguyên mẫu của Nhật Bản – người chồng đi làm công ăn lương và người mẹ nội trợ ở nhà – đã được củng cố trong thời kỳ bùng nổ kéo dài sau chiến tranh của đất nước này. Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu những năm 1970, những vai trò cứng nhắc đó bắt đầu bị phá bỏ ở nhiều nước phương Tây, khi ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia làm việc để ứng phó với tình trạng kinh tế trì trệ và thiếu hụt lao động. Ngược lại, Nhật Bản cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng bằng cách kéo dài thời gian làm việc của nam giới – sau đó bằng cách thổi phồng “nền kinh tế bong bóng” vĩ đại của những năm 1980. Tanaka Toshiyuki, nhà xã hội học cho biết, trong khi các nước phương Tây trải qua “điểm chuyển tiếp” trong quan hệ giới tính thì “Nhật Bản đã bỏ lỡ cơ hội để thay đổi”.
Kể từ những năm 1990, khi lo ngại về tỷ lệ sinh sụt giảm gia tăng và ngày càng nhiều phụ nữ Nhật Bản tham gia lực lượng lao động, lời kêu gọi nam giới tham gia công việc nội trợ ngày càng tăng. Vào năm 2010, chính phủ đã cố gắng thúc đẩy khái niệm ikumen—kết hợp ikuji (nuôi dạy con cái) và ikemen (người đàn ông tuyệt vời). Nhưng văn hóa ở nhiều công ty chậm thay đổi, một phần là do sự quản lý nam giới theo kiểu cổ điển.
Mức độ lớn mà đàn ông Nhật Bản được khuyến khích cam kết làm việc cũng là một rào cản khác đối với sự thay đổi. Những người đàn ông tham công tiếc việc đã nghỉ hưu được miêu tả là nureochibazoku, hay “chiếc lá ướt”, bởi vì do quá thiếu sở thích hoặc bạn bè, họ đi theo vợ mình như chiếc lá ướt dính vào giày. Một bài báo trên tạp chí nổi tiếng đưa ra lời khuyên cho những người vợ đang mắc phải “Hội chứng chồng về hưu” nghiêm trọng. Đối với đàn ông, nỗi đau bị người bạn đời coi là mối phiền toái có thể là vô cùng lớn. Fukushima than thở rằng “rất nhiều người đàn ông hy sinh bản thân vì công việc để chu cấp cho gia đình – để rồi sau này nhận ra rằng họ không thuộc về gia đình”.
Fukushima, người mô tả xu hướng khẳng định sự thống trị của nam giới là “áo giáp của nam tính”, hy vọng sẽ có nhiều đàn ông cảm thấy có thể bộc lộ sự yếu đuối. Điều này vẫn không hề dễ dàng. Ông cho biết một số người đàn ông gọi tới đường dây nóng nhanh chóng trở nên hung hãn, có lẽ để che giấu cảm giác bị sỉ nhục. Về phần Fukushima, khi được hỏi ông sẽ làm gì nếu được lựa chọn cầu hôn hay chia tay bạn gái một lần nữa, ông nói rằng có lẽ ông vẫn sẽ chọn phương án thứ hai. “Ngay cả khi tôi đồng ý với ý tưởng [trở thành một người chồng không có quyền lực], thì câu hỏi đặt ra là: cô ấy sẽ nghĩ gì? Những người xung quanh chúng ta sẽ nghĩ gì?” ông Fukushima nói.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.