Gia đ́nh nhà kia vừa mới xây dựng xong một ngôi nhà mới.
Trong buổi liên hoa mừng tân gia, mọi người trầm trồ khen ngợi ngôi nhà khang trang, hiện đại, khen ông chủ nhà giỏi giang, tháo vát.
Thấy vậy, vợ chủ nhà xởi lởi:
- Có được như thế là nhờ các anh, các bác là chính chứ một ḿnh nhà em th́ làm ǵ nổi!
Sau bữa đó, có ông bạn về kể cho vợ ḿnh nghe chuyện và tấm tắc khen bà chủ nhà nói năng sao mà khéo vậy. Cô vợ chỉ buông một câu:
- Ôi dào, khó ǵ...
Một thời gian sau, cô vợ của đức ông chồng nọ sinh được một cậu con trai.
Hôm đầy tháng, mọi người đều chúc mừng và khen ngợi thằng bé kháu khỉnh, đức ông chồng tốt phúc... Cô vợ nh́n con, buông một câu gọn lỏn:
- Ôi giời! Nhà em có làm được đâu, cũng là nhờ các bác là chính đó chứ!
VietBF©sưu tập
|