HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Câu chuyện về những giọt nước mắt ân hận của mỹ nhân
Old 08-07-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Đi cùng với sự nổi tiếng, các nữ minh tinh cũng mắc phải những lỗi lầm đen tối có thể bám lấy cuộc đời của họ mà ngay cả những giọt nước mắt cũng không được tha thứ.

Lee Seung Yeon


Năm 2004, cựu Hoa hậu Seoul, nữ diễn viên quen thuộc với vai Hiếu Kiêng trong phim truyền hình nổi tiếng màn ảnh nhỏ Việt thập niên 90 "Mối tình đầu", đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi phát hành tập album khoả thân lấy bối cảnh thời kì JongKun Uyanpan, thời kỳ đen tối trong lịch sử Hàn Quốc.

Trong chiếc tranh thế giới thứ Hai, Nhật đã tiến hành cuộc xâm lược các nước lân cận như Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên... Để thực hiện mục tiêu của mình, Nhật lập ra tổ chức JongKun Uyanpan chuyên bắt cóc, hãm hiếp phụ nữ, đem thân xác họ làm nô lệ tình dục cho binh lính Nhật, Theo thống kê, ước tính đã có khoảng 200.000 phụ nữ Triều Tiên bất hạnh bị hành hạ thân xác vào thời kỳ đó (từ năm 1915 đến 1945).

Bộ ảnh của Lee Seung Yeon đã nhanh chóng nhận được sự phản ứng cực độ của dân chúng Hàn. Những hình ảnh cựu Hoa hậu mặc quần áo bị xé rách tua rua, khuôn mặt thất thần, hoá trang như vừa bị hãm hi trên nền là cảnh nhà chứa và binh lính Nhật đã khiến công chúng cực kỳ phẫn nộ. Điều này rất dễ hiểu bởi chúng đã tái hiện lại khá chân thực và càng xoáy sâu thêm nỗi đau tưởng như đã nguôi ngoai phần nào của những người phụ nữ đáng thương trong thời kỳ ô nhục JongKun Uyanpan.


Thời điểm đó, những diễn đàn phản đối Lee Seung Yeon ngày càng nhiều, các tổ chức xã hội thi nhau lên tiếng, bình luận... về sự kiện nóng bỏng này. Các đài phát thanh, truyền hình Hàn Quốc gạt bỏ tất cả những chương trình quảng cáo phim nhiều tập của Lee Seung Yun đang phát sóng, ngay cả các công ty thương mại đã ký hợp đồng với Lee Seung Yun cũng đều cho hủy chương trình.

Ngày 17-2-2004, giám đốc Công ty Netian Entertainment là người đã tài trợ cho Lee Seung Yun phát hành tập album là Park Ji Woo đã tổ chức cuộc họp báo tại trụ sở công ty ở YeokSam-dong (Bắc Seoul) tuyên bố ngưng thực hiện tiếp các phần còn lại của kế hoạch chụp ảnh khỏa thân Lee Seung Yun đóng vai một phụ nữ mua vui cho lính Nhật trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cùng với hơn hai mươi nhân viên của mình Park Ji Woo đã cạo trọc đầu để tạ lỗi và đích thân đốt hết những phim âm bản, băng, đĩa, có chứa dữ liệu về kế hoạch, hình ảnh liên quan đến tập album của Lee Seung Yun.







Lee Seung Yeon phải quỳ gối xin lỗi những người phụ nữ Triều Tiên

đã từng bị ngược đãi trong thế chiến 2



Park Ji Woo chấp nhận bị cạo đầu để hối lỗi

132 phụ nữ nạn nhân bị lính Nhật chà đạp còn sống sót hiện đang ở tại một nhà dưỡng lão đang ở Toechou (tỉnh Gyeonggi), từng làm đơn đòi Chính phủ Nhật Bản phải bồi thường những gì mà họ đã chịu đựng, đã bị dày vò bởi lính Nhật trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ 2 nhưng Chính phủ Nhật vẫn làm ngơ! Và giờ đây 7 người trong số họ (đại diện cho 132 người) đã ngồi chứng kiến Lee Seung Yun quỳ gối xin lỗi, cô xin các bà hãy tha thứ cho hành động nông nỗi của mình.

Trong cuộc chuyện trò qua điện thoại với phóng viên chương trình thông tin nghệ sĩ của đài KBS, Lee Seung Yun đã nói: “Tôi thấy mình thật ngu xuẩn khi làm tổn thương đến những cụ bà, tôi không hề biết suy tính cẩn thận, cứ cho điều mình làm là đúng: Tái hiện quá khứ bằng nghệ thuật phối cảnh nhưng tôi lại không biết được cái quá khứ ấy đang là nỗi đau của nhiều người. Tôi thấy mình có tội và mong được tha thứ”.

Triệu Vy

Với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, Triệu Vy từ gương mặt lạ lẫm của màn ảnh Hoa ngữ đã vụt sáng trở thành ngôi sao được săn đón nhiều nhất của giới truyền thông cũng như các nhãn hàng thương mại. Thành công đến quá sớm đã khiến cho cô gái trẻ Triệu Vy khi đó gặp không ít hoang mang, dẫn đến những sự lựa chọn sai lầm và hứng phải chỉ trích của dư luận.

Khi đang trên đà nổi tiếng, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện trong một buổi diễn thời trang với trang phục mang hình quân kỳ Nhật Bản. Hình ảnh này đã tạo nên làn sóng phản đối trong người dân Trung Quốc, dư luận cho rằng nữ diễn viên này đã chà đạp nên lòng tự trọng của dân tộc. Dễ nhận thấy là cô gái trẻ Triệu Vy khi đó do kém hiểu biết và không lường trước được những hậu quả trong hành động của mình. Để có được sự thông cảm của người dân Trung Quốc, Triệu Vy đã phải xin lỗi khán giả và tất cả mọi người trong nước mắt, rằng đó chỉ là một sự cố và bản thân cô đã không chú ý đến chiếc váy này, bộ trang phục đã được chuẩn bị từ trước. Tuy thế, Én nhỏ Triệu Vy cũng thành thật nhận lỗi về mình chứ không chối bỏ: "Đó hoàn toàn là lỗi của tôi".



Chiếc váy có hình quốc kỳ Nhật



Triệu Vy khóc lóc xin lỗi

Noriko Sakai

Hình tượng trong sáng của Noriko Sakai trong Ngôi sao may mắn và Dưới một mái nhà không thể cứu vãn được sự nghiệp xuống dốc và dính vào ma tuý của nữ diễn viên khả ái này.

Tháng 8.2009, Noriko bị bắt giữ vì sử dụng ma tuý sau khi chồng cô Yuichi Takaso cũng bị bắt trước đó một tuần vì tàng trữ chất kích thích. Trong thời gian bị tạm giam, các nhà cức trách đã phát hiện cô thậm chí còn sử dụng chất gây nghiện từ hai năm trước đó. Trong phiên toà, chồng của Noriko cũng cho biết vợ anh là một con nghiện ma tuý.











Noriko Sakai khóc trong buổi họp báo

Cùng với việc nhận bản án 18 tháng tù giam và 3 năm quản thúc, Noriko đã tổ chức họp báo để xin lỗi các fan hâm mộ, những giọt nước mắt muộn màng của nữ diễn viên của những vai diễn thánh thiện đã khiến người khác thực sự đau xót và đáng tiếc cho sai lầm này của cô.

Phạm Băng Băng


Ngày nay thì người ta gắn cho nữ diễn viên họ Phạm này hàng loạt các mỹ danh nhưng đã có một thời gian dài, Phạm Băng Băng "được" báo chí Trung Quốc đặt cho biệt danh "nữ hoàng băng giá".

Năm 2006 là một năm kinh hoàng của Phạm Băng Băng khi cô bị đồng loạt chỉ trích là không có tấm lòng nhân từ. Cô đã thẳng thắn từ chối tham gia một hoạt động từ thiện lớn, thay vào đó là xuất hiện trong một đêm tiệc thời trang.



Phạm Băng Băng từ chối tham gia chương trình từ thiện để xuất hiện

trong một buổi diểu diễn thời trang

Hành động thiếu suy nghĩ này của Phạm Băng Băng đã trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp của cô, khiến cô lâm vào hoàn cảnh khốn đốn trong một thời gian dài mặc dù mỹ nhân đã khóc vì ân hận. Sau đó, Phạm Băng Băng "rút" kinh nghiệm, nhiệt tình tham gia vào nhiều sự kiện từ thiện khác nhau, tuy nhiên, cư dân mạng cho rằng "đó chỉ là nước mắt cá sấu" mà thôi!



Phạm Băng Băng rơi lệ trong hoạt động đấu giá từ thiện cho các nạn nhân

trận địa chấn tại Tứ Xuyên năm 2008 nhưng lại bị cho là giả tạo.


T.N (Tổng hợp)
jojolotus_is_offline  
Attached Images
 
Old 10-28-2013   #2
phamminhthang
Banned
 
Join Date: Oct 2012
Posts: 331
Thanks: 0
Thanked 7 Times in 5 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
phamminhthang Reputation Uy Tín Level 1phamminhthang Reputation Uy Tín Level 1
Default

cám ơn
phamminhthang_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09685 seconds with 15 queries