Mỹ - Tối hôm 29/11, hơn 200 học sinh và người dân đã tụ tập bên ngoài Trường Trung học Bennion ở Taylorsville, Utah để tưởng nhớ cậu bé gốc Việt 14 tuổi David Q. Phan – người đã tự tử cách đó chỉ vài giờ.
Phan tự bắn vào đầu mình trước mặt bạn bè trên một cây cầu bên ngoài trường học. Bạn bè cho biết cậu rất tốt bụng, thân thiện và rất có thể nguyên nhân dẫn đến cái chết của Phan là do bị bắt nạt ở trường.
Được biết Phan rời trường học vào khoảng 1h30 phút chiều ngày 29/11 cùng mẹ nhưng lại quay trở lại lúc 3 giờ chiều, lấy một khẩu súng và tự bắn vào đầu mình. Fox 13 đưa tin, bạn bè cùng lớp cho biết trước đó cùng ngày Phan đã tới văn phòng của Hiệu trưởng. Cậu bé tử vong ngay sau khi được chuyển tới bệnh viện.
“Bạn ấy là một trong những cậu bé dễ thương nhất mà cháu từng biết” – học sinh lớp 9 Hunter Evenson nói với tờ Salt Lake Tribune. Evenson và những người bạn khác cho biết Phan từng bị hàng chục người bạn cùng lớp khác ức hiếp vô cớ. Tuy nhiên, lãnh đạo nhà trường lại phát biểu chưa từng nghe báo cáo nào về việc Phan bị bắt nạt ở trường, trừ một lần cách đây vài năm.
Bạn bè thắp nến gần trường học, ngay tại nơi em David Phan tự sát. (Hình: (AP Photo/The Salt Lake Tribune, Kim Raff)
Tờ KSL đưa tin:
Nam sinh này được một cố vấn trường học liên lạc thường xuyên (trong 18 tháng qua) để theo dõi những lo lắng của cậu bé về việc bị bắt nạt. Mặc dù thường xuyên được hỏi về vấn đề này nhưng cậu chưa từng nói về việc bị bắt nạt. Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường cũng không nhận được bất cứ thông tin nào về việc bị bắt nạt từ bản thân cậu cũng như các học sinh khác. Điều này cũng chưa khẳng định được rằng bắt nạt không phải là nguyên nhân (vì vụ việc vẫn đang được điều tra), tuy nhiên vấn đề bị ức hiếp không thể được giải quyết trừ khi được báo cáo.
“Chúng tôi không nhận được bất cứ báo cáo chính thức nào về việc bị bắt bạt” – phát ngôn viên khu vực Ben Horsley nói với Salt Lake Tribune. “Không có bất cứ học sinh nào đến thông báo về việc này”.
Tuy nhiên, bạn cùng lớp của Phan – Makayla Schmidt chia sẻ với KSL rằng việc bị bắt nạt rất khó phát hiện khi nó ở hình thức lời nói, trái ngược với việc bị bắt nạt dùng vũ lực hay lạm dụng.
“Cháu từng nghe thấy mọi người bàn tán về cậu ấy. Cháu không nghĩ rằng mọi người biết những câu nói ấy làm tổn thương cậu ấy nhiều đến mức nào” – cô bé nói.
Hiện trường này vẫn đang điều tra vụ việc, đồng thời cung cấp tư vấn viên cho những học sinh và gia đình bị ảnh hưởng bởi cái chết của Phan.
Utah là một trong 6 bang – cùng với Delaware, Florida, New Hampshire, Vermont và West Virginia – yêu cầu các quận đưa chính sách bắt nạt vào chính sách kỷ luật trường học hiện hành.
Tội nghiệp quá. Ở tuổi này nhiều rối loạn tâm-sinh-lý, tinh thần dễ bị tổn thương cho dù chỉ là những lời đùa dỡn vô tình đưa đến sự nông cạn trong hành động.
Thành thật chia buồn cùng gia đình em.
cái nạn bullied này xảy ra khá thường xuyên khắp các trường học ỡ Mỹ, và không ít học sinh tìm đến cái chết; thật là đáng buồn.
Không thường xuyên như ở VN. Gia đình tôi 2 thế hệ ăn học tại Mỹ không có trường hợp này xẩy ra. Tuy nhiên các bậc cha mẹ, anh chị cần quan tâm các em gái tuổi 13 - 18; các em trai tuổi 15 - 20 (cho dù đã vào đại học 2 năm) và liên kết tốt giữa phụ huynh với thầy cô.
Cha mẹ lo kiếm tiền mà không gần gủi con cái nhiều để nó có thể tâm sự và nói cho mình biết nhửng chuyện khó hăn hay buồn bực mà nó đâng chiệu thì tức nước vở bờ. Đứa hiền thì như cháu này , tự sát!!! đứa dử thì nó sể lấy súng vào trường bắn người khác.
Tui thì việc đầu tiên là đem cha của nó ra tát cho mấy bạc tay cho hả giận vì có súng trong nhà mà không biết cất giấu cho cẩn thận. Tui có mấy bạn già lão làng bên UT để tuần này rảnh tui điện hoit thăm thêm chi tiết ra sao.
Tội nghiệp thằng nhỏ mặt trông hiền từ dể thương!!!
Không thường xuyên như ở VN. Gia đình tôi 2 thế hệ ăn học tại Mỹ không có trường hợp này xẩy ra. Tuy nhiên các bậc cha mẹ, anh chị cần quan tâm các em gái tuổi 13 - 18; các em trai tuổi 15 - 20 (cho dù đã vào đại học 2 năm) và liên kết tốt giữa phụ huynh với thầy cô.
Thực sự ở Mỹ có rất nhiều chuyện như vầy. Tuần nào tôi cũng khám 1-2 trẻ em bị trẩm cảm hoặc lo lắng vì bị ức hiếp ở trường. Có một em trai tuần rồi vào khám vì lên cơn suyễn thường xuyên, nhưng cuối cùng hỏi tới thì ra là bị panic attack vì bị ức hiếp ở trường. Bạn nào có con đi học cần phải chú ý xem con mình có biểu hiện gì lạ hay không để mà can thiệp kịp thời.
Chịu khó dùng đầu óc chút đi. Một nước hàng đầu như Mỹ mà vẫn để tệ nạn này xảy ra và thậm chí học sinh phải tìm đến cái chết. hiểu chưa?
Chịu khó dùng đầu óc chút đi. Ngu quá! Một đất nước đa chủng, rất nhiều sự khác biệt về phong tục tập quán dĩ nhiên sự xung đột phải khốc liệt hơn một đất nước thuần chủng như VN. Nhưng ngược lai, ít xẩy ra hơn ở VN, học sinh VN (nhất là nữ sinh) đánh nhau, lột quần áo làm nhục nhau mà không một đất nước nào trên thế giới có lối "văn hoá lột quần" như đất nước việt cộng, nam sinh dùng dao giải quyết xung đột đưa đến người chết, kẻ đi tù. Chịu khó dùng đầu óc chút đi !
Tội nghiệp cho huonggiang, chỉ vì cùng "chí tuyến" mà không phân biệt phải trái. Những kẻ ăn nói thiếu văn hóa, thô tục đến vậy như vậy mà binh vực cho được. Chịu khó dùng đầu óc chút đi.
Quote:
Originally Posted by huonggiang4
Chịu khó dùng đầu óc chút đi. Ngu quá! Một đất nước đa chủng, rất nhiều sự khác biệt về phong tục tập quán dĩ nhiên sự xung đột phải khốc liệt hơn một đất nước thuần chủng như VN. Nhưng ngược lai, ít xẩy ra hơn ở VN, học sinh VN (nhất là nữ sinh) đánh nhau, lột quần áo làm nhục nhau mà không một đất nước nào trên thế giới có lối "văn hoá lột quần" như đất nước việt cộng, nam sinh dùng dao giải quyết xung đột đưa đến người chết, kẻ đi tù. Chịu khó dùng đầu óc chút đi !
[/COLOR]]Tội nghiệp cho huonggiang, chỉ vì cùng "chí tuyến" mà không phân biệt phải trái. Những kẻ ăn nói thiếu văn hóa, thô tục đến vậy như vậy mà binh vực cho được. Chịu khó dùng đầu óc chút đi.
Đối với 1 tên Việt Cộng lên mạng phá rối như mày thì ông đây cũng không ngại dùng những từ ngữ dơ bẩn nhất .... Bọn chó đẻ Việt Cộng chúng mày chỉ biết đàn áp dân , hèn với giặc ... dùng cái óc chó của chúng mày suy nghỉ đi nhe Trên mạng này còn lủ Chó đẻ , Bắc Cụ , Chồn Lùi chúng mày là ông còn chửi mãi ... chửi cả tổ tiên giòng họ nhà nó mà nó không đau bằng chửi bọn súc sinh Việt Cộng ...
Nước Mỹ tệ đến như vậy sao ? Nếu vậy sao không mau xin hồi hương về sống với Thiên đường Xả Hội Chủ Nghỉa ?
Sinh con không để ý đến sinh hoạt của con mỗi ngày rồi khi xảy ra chuyện bất hạnh thì đổ lổi cho xả hội .... Có những tên Việt Cộng cài vào đây để phá rối tìm cách chia rẻ Cộng đồng Hải ngoại ....
Nhưng trên mạng ảo này thì không ai biết ai , mỗi người mỗi ý có quyền nói để xây dựng chung ...
Còn qthinh thì chỉ lên đây thọt gậy , châm ngòi phá rối ....tôi đề nghị ban quản trị của Trang mạng này hãy coi lại nick qthinh .... coi thử bao nhiêu thành viên CHỬI tên này ?
Tội nghiệp cho huonggiang, chỉ vì cùng "chí tuyến" mà không phân biệt phải trái. Những kẻ ăn nói thiếu văn hóa, thô tục đến vậy như vậy mà binh vực cho được. Chịu khó dùng đầu óc chút đi.
Tệ nạn xã hội, xung đột học đường không quốc gia nào không có, không thời nào không xẩy ra. Tuy nhiên, mức độ trầm trọng và thường xuyên xẩy ra chỉ trong các quốc gia phân biệt giai cấp, ỷ quyền cậy thế như VN.
Gần đây thôi, một du sinh (ngôn ngữ vc) VN hăm dọa đòi giết bạn cùng phòng chỉ vì miếng thịt: "nếu ở VN, tao giết mày rồi". Nếu ở VN có nghiã là cha tao đảng viên cao cấp bao che cho tao được ! Cũng may biết đang ở Mỹ, không thì tù rục xương cái lũ tưởng mình là ông trời con.
Thái độ đó không có trong xã hội công bằng pháp trị.
Nước Mỹ tệ đến như vậy sao ? Nếu vậy sao không mau xin hồi hương về sống với Thiên đường Xả Hội Chủ Nghỉa ?
Sinh con không để ý đến sinh hoạt của con mỗi ngày rồi khi xảy ra chuyện bất hạnh thì đổ lổi cho xả hội .... Có những tên Việt Cộng cài vào đây để phá rối tìm cách chia rẻ Cộng đồng Hải ngoại ....
Nhưng trên mạng ảo này thì không ai biết ai , mỗi người mỗi ý có quyền nói để xây dựng chung ...
Còn qthinh thì chỉ lên đây thọt gậy , châm ngòi phá rối ....tôi đề nghị ban quản trị của Trang mạng này hãy coi lại nick qthinh .... coi thử bao nhiêu thành viên CHỬI tên này ?
"cuthin" đâu phải là người Việt Hải Ngoại mà xin hồi hương, "cuthin" đang sống trong "chuồng lãnh sự" và nhiệm vụ của nó là tuyên truyền xuyên tạc cho người khác chửi, ngày nào nó không bị chửi, ngày đó nó không có cơm. Bác thông cảm cho nó hành nghề kiếm cơm, bác càng chửi nhiều, nó càng được cơm có đùi gà chiên, nó cám ơn bác nhiều đó. Thoả mái đi bác !
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.