Chị cho biết người yêu luôn hiểu và đứng về phía chị, kể cả khi chị bị 'đồn thổi' đã sinh 3 đứa con.
- Xin chào Lý Nhã Kỳ. Chị có thể chia sẻ cảm xúc sau chuyến bay sang Philippines chúc mừng nước bạn nhận giải Kì quan thiên nhiên thế giới mới?
Đó là một trải nghiệm hết sức thú vị. Kỳ là đại sứ nhỏ tuổi nhất, lại là nữ nên được “cưng” nhất trong số các khách mời. Kỳ luôn được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh hai vị lãnh đạo cao nhất của tổ chức New7Wonder. Kỳ còn được nước chủ nhà sắp xếp cho một cô trợ lý riêng và hai người khuân vác hành lý vì mang theo tới nước bạn đến tận mấy cái vali đồ.
Đáng nhớ nhất là hôm đi thăm kì quan sông ngầm Puerto Princesa. Kì vốn rất sợ nước nên không dám bước qua đoạn sông dù nước chỉ ngập đến đầu gối. Nước chủ nhà đã sắp xếp cho Kỳ đi trên một chiếc bè và thêm hai vị lãnh đạo dắt Kỳ bằng hai tay để đi đến hang động. Tổng thống Philippine cũng rất vui khi gặp lại Kỳ và khen rất nhiều về Việt Nam. Kỳ rất cảm động trước tình cảm của nước bạn và tự hứa mình cũng sẽ đón tiếp họ thật chu đáo khi họ đến Việt Nam vào ngày 27/4 này.
- Đi qua được 2/3 chặng đường của nhiệm kỳ đại sứ du lịch, chị tự đánh giá thế nào về những gì mình đã làm cho đất nước?
Kỳ đã cố gắng hết sức để mang tới hình ảnh một Việt Nam thân thiện, dịu dàng và hiếu khách đến với bạn bè quốc tế. Rất nhiều đại sứ du lịch, chính khách, doanh nhân… của nước bạn đã hứa sẽ đến thăm Việt Nam sau khi được Kỳ thuyết phục. Kỳ cũng rất vui khi được nghe Lãnh đạo du lịch tỉnh Quảng Ninh thông báo, số lượng khách quốc tế đến thăm Vịnh Hạ Long tăng vọt kể từ sau khi Hạ Long của chúng ta lọt vào Top 7 Kì quan thiên nhiên thế giới mới. Mẹ nuôi của Kỳ, Madam Wong cũng cho biết bà gặp nhiều khó khăn khi book vé máy bay về Việt Nam giúp đỡ Kỳ làm triển lãm vì số lượng vé còn quá ít. Điều đó chứng tỏ ngành du lịch Việt Nam đã có rất nhiều khởi sắc từ cuộc vận động bình chọn cho Hạ Long.
Lý Nhã Kỳ trong chuyến viếng thăm Philippine để chúc mừng nước bạn cũng được vinh danh với kì quan thiên nhiên thế giới mới.
- Chị có ý định tiếp tục làm đại sứ du lịch thêm một nhiệm kỳ nữa?
Chuyện này còn tùy duyên nữa. Nhưng Kỳ nghĩ năm đầu tiên bao giờ cũng là năm còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Năm sau, Kỳ tin rằng khi mọi người đã biết đến danh hiệu đại sứ du lịch rồi thì sẽ có rất nhiều người tự ứng cử để thay thế Kỳ làm tròn vai trò này. Kỳ rất mong đợi sẽ có nhiều người cũng có cùng tâm huyết đóng góp cho nước nhà như mình.
- Thế còn công việc kinh doanh trang sức kim cương của chị phát triển thế nào rồi?
Vẫn rất thuận lợi. Việc kinh doanh kim cương ở TP HCM đã đi vào ổn định, Kỳ dự tính trong năm sau sẽ mở rộng thương hiệu này ra thị trường Hà Nội. Dù kim doanh trang sức kim cương là vì sở thích nhưng Kỳ vẫn đảm bảo được yếu tố lợi nhuận, vì kim cương mỗi năm tăng giá khoảng 30%. Dẫu kinh tế đang gặp khó khăn nhưng điều đó không ảnh hưởng gì mấy đến hoạt động kinh doanh của Kỳ, vì giá kim cương chỉ tăng mà không bao giờ giảm.
- Còn về điện ảnh thì sao, chị có ý định quay trở lại với "nghệ thuật thứ 7" này?
Thời gian này Kỳ cũng có nhận được một số lời mời đóng phim, trong đó đáng kể nhất phải nói tới hai vai chính đều là nữ điệp viên của hai nhà sản xuất khác nhau, nhưng Kỳ đều phải từ chối. Kỳ cũng nhớ nghề diễn lắm chứ, nhưng năm nay nhiệm vụ của một đại sứ cũng như công việc kinh doanh đã chiếm quá nhiều thời gian của Kỳ.
Về đam mê điện ảnh của mình, có lẽ Kỳ sẽ thực hiện vào năm sau, khi hoàn thành xong nhiệm kỳ đại sứ du lịch đã. Thứ nhất là vì kế hoạch viếng thăm các nước bạn để thúc đẩy du lịch đã kín lịch từ đây tới tháng 9, sau nữa là Kỳ cũng rất sợ trong nhiệm kỳ mà đi đóng phim lỡ lại "phát sinh" thêm scandal gì thì khổ lắm (cười). Bạn thấy đấy, hiện giờ Kỳ chỉ làm kinh doanh thôi mà scandal từ đâu đã ập đến liên tiếp rồi.
- Nhắc đến scandal mới nhất là tin đồn chị đã từng kết hôn, chị có muốn chia sẻ điều gì về điều này?
Trải qua quá nhiều sóng gió, bây giờ Kỳ nghĩ sự im lặng lại là cách chứng minh tốt nhất. Kỳ im lặng không phải vì sợ mà vì không muốn mình trở thành con rối trong tay ai đó nữa. Mọi người có quyền nghi ngờ, nhưng Kỳ cũng có quyền sống cho bản thân mình, không lẽ cứ suốt ngày phải chạy theo đính chính, chứng minh mình trong sạch trong khi Kỳ còn rất nhiều việc lớn phải làm? Đơn cử, sau khi chứng minh bộ váy Kỳ mặc không phải là váy “nhái”, Kỳ được gì ngoài việc tiếp tục bị “dìm” bởi những scandal khác?
Nếu nói về tin đồn thì chuyện từng kết hôn chưa hẳn đã là tin đồn “động trời” nhất. Có người từng viết thư nặc danh nói Lý Nhã Kỳ đã có đến 3 đứa con, trong đó có đứa quốc tịch Đức nữa đấy. Kỳ chỉ nghĩ thế này: Nếu quả thật mình có tới 3 đứa con thì chắc là cũng mừng lắm, vì ông bà ta vẫn bảo, nhà càng đông con thì càng có phúc mà.
- Chị đã được và mất những gì từ sau những scandal vừa qua?
Nếu nói mất thì đúng là Kỳ cũng phần nào mất đi tình cảm của một số khán giả chưa hiểu hết về mình. Nhưng Kỳ thấy mình “được” nhiều hơn là “mất”. Ở tuổi của Kỳ, có lẽ hiếm có ai từng trải qua nhiều sóng gió đến thế. Kỳ thấy mình trưởng thành hơn so với tuổi, biết học chữ “nhẫn”, kìm chế bớt tính khí nóng nảy trước đây. Ngày xưa hễ có ai nói gì không đúng về mình là mình giận lắm, nhưng bây giờ biết “nhẫn” hơn rồi.
Thời gian rảnh, Kỳ dành cho showroom kim cương, cho gia đình hoặc cho các hoạt động từ thiện. Có đi nhiều nơi mới thấy, còn rất nhiều người khổ hơn mình. Ít ra Kỳ chỉ khổ về tinh thần, còn họ khổ cả về tinh thần lẫn vật chất. Kỳ cũng không biết những scandal là bất hạnh hay là may mắn với mình nữa, vì nhờ nó mà Kỳ nhận ra được rất nhiều điều. Giờ Kỳ sẽ chọn cách im lặng và chấp nhận hết.
Lý Nhã Kỳ cho biết chị sẽ chọn cách im lặng từ sau scandal lộ ảnh cưới.
- Kể cả những tin đồn xúc phạm nặng nề đến danh dự của chị?
Ngay cả chuyện Lý Nhã Kỳ học ở trường dành cho… cún mà người ta còn dựng lên được thì có còn gì nặng nề hơn nữa đâu? Kỳ nghĩ cách duy nhất là lạc quan và vui lên để sống cuộc đời của mình thôi. Còn bây giờ có ai nói Kỳ học trường của… giun, sán đi nữa Kỳ cũng xin chịu.
- Người yêu của chị có nói gì trước những scandal tình cảm liên quan đến chị?
(Lý Nhã Kỳ chỉ vào một doanh nhân khá lịch lãm đang ngồi làm việc ở chiếc bàn gần đó) Đây, bạn trai Kỳ đây, ngồi nãy giờ mà có nói gì đâu (Bạn trai chị khá bất ngờ và bật cười khi bị “chỉ điểm”). Đùa chút thôi, chứ Kỳ luôn tự hào vì có một người yêu luôn hiểu và thông cảm với nghề nghiệp của mình. Một phần nữa cũng là do anh ấy cũng thường xuyên đọc báo mạng nên cũng hiểu về quy luật khá “nhiễu loạn” của thời buổi thông tin như hiện nay (cười) và không nghĩ ngợi gì nhiều. Bạn trai Kỳ tuy tuổi còn trẻ nhưng rất chững chạc trong cách suy nghĩ.
- Nhưng có bao giờ anh ấy lo lắng trước quá nhiều thị phi của chị và giục chị kết hôn sớm?
Cả Kỳ lẫn anh ấy đều thấy mình vẫn còn đang ở độ tuổi rất trẻ, có rất nhiều hoài bão đang chờ cả hai chinh phục nên chưa vội nghĩ đến chuyện kết hôn trong năm nay hay năm sau. Quan trọng là tin tưởng ở nhau thôi. Lúc Kỳ mới gặp phải những scandal đầu tiên sau khi 2 đứa quen nhau, Kỳ cũng rất lo lắng tình cảm sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng bạn có tin không, suốt 2 năm yêu nhau, Kỳ và anh vẫn chưa có lấy một lần cãi vã. Chính Kỳ cũng rất bất ngờ về “thành tích” này (cười).
Thoải mái để các phóng viên chụp ảnh nhưng Lý Nhã Kỳ lập tức ngăn lại khi có ống kính hướng về phía người yêu mình đang ngồi gần đó.
- Có bạn trai lí tưởng, "tuổi trẻ tài cao" như vậy sao chị vẫn chưa chịu công khai hình ảnh anh ấy để chia sẻ niềm vui với khán giả?
Vì “tuổi trẻ tài cao” nên càng phải “giấu kỹ” chứ, phải không nào? (Cười to). Đùa thôi, Kỳ không công khai hình ảnh anh ấy vì muốn bảo vệ người mình yêu khỏi những thị phi không đáng có. Cuộc đời Kỳ đã trải qua quá nhiều scandal rồi, Kỳ muốn có những phút giây bình yên nhất khi trở về với cuộc sống riêng tư của mình. Mong các bạn thông cảm với quan điểm này của Kỳ.
Vân An
theo Ione