Người hâm mộ đều biết rõ, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ xuất thân  từ bóng rổ nên cũng chẳng ai lấy làm bất ngờ với những cú “ném bóng”  trách nhiệm mà ông từng tung ra. 
Nhưng riêng trong vấn đề đang rất nóng hiện nay là “bản quyền truyền  hình”, người ta đang thấy chủ tịch lúng túng trong việc “ném bóng” và  tất cả đang cùng hồi hộp chờ đợi cú “ném bóng” quyết định mà Chủ tịch Hỷ  có thể sẽ tung ra trong thời gian tới.
Chỉ cần bình tâm một chút, không ít người đã thấy những cú “ném bóng”  trách nhiệm đã trở thành “thương hiệu” của riêng Chủ tịch Hỷ, mà không  một nhà lãnh đạo ở bất cứ ngành nghề nào có thể “học lỏm” nổi. Chủ tịch  Hỷ đã nhiều lần đạt được hiệu suất tối đa cho các mục đích  của mình.
Từ việc nhóm họp “hội nghị diên hồng” tại Nha Trang gồm 28 đại diện CLB  để lấy biểu quyết việc “bán bản quyền truyền hình” cho AVG năm 2010 đến  việc tận dụng cuộc họp thường niên BCH VFF lần thứ 7 khóa VI để lấy biểu  quyết việc sa thải HLV Falko Goetz và đơn từ chức của ông Tuấn “tổng”.  Có thể nói, Chủ tịch Hỷ đều rất khéo léo trong những cú “ném bóng” trách  nhiệm của mình mà hiệu suất đạt được thì vô cùng cao.  Nó luôn giúp cho  chủ tịch có lý do để biện minh cho những “thất bại” nếu có.
                                                         |          
                      Cuộc tranh cãi xung quanh vấn đề bản quyền truyền hình vẫn chưa ngã ngũ dù mùa giải mới chỉ còn đếm bằng ngày.... 
             |          
      
 
 
  Nhưng cũng phải nói rằng, dù đạt hiệu suất cao nhưng không phải lần nào bóng chủ tịch ném cùng trúng đích. 
Nếu kể những cú “ném bóng” chưa được thành công cho lắm có thể nói đến  việc chủ tịch đề nghị 28 CLB trong việc bầu trưởng BTC giải mới cho mùa  giải 2012 nhưng ý định này đã bị bầu Kiên làm cho phá sản ngay trong  trứng nước. Vưà qua, Chủ tịch Hỷ lại “ném bóng”  cho các thành viên  trong BCH VFF trong việc chọn TTK mới bằng việc phát phiếu bầu chọn.  Người hâm mộ đang tò mò không biết chủ tịch Hỷ có tiếp tục sử dụng độc  chiêu “ném bóng trách nhiệm” hay là chiêu gì mới trong việc tuyển HLV  thay ông Goetz trong thời gian sắp tới?
Dư luận xã hội đặc biệt đang quan tâm tới cuộc chiến bản quyền truyền  hình giữa bầu Kiên (đại diện cho VPF) và AVG (đơn vị đã ký bản quyền  truyền hình với VFF năm 2010). Nhưng mọi người dường như quên mất một  việc quan trọng là VFF sẽ thể hiện tiếng nói như thế nào trong câu  chuyện “bản quyền truyền hình”, trong khi chính họ lại đóng vai trò quan  trọng trong việc tranh chấp này.
Khi biết bầu Kiên đại diện cho VPF ra công văn cho phép VTV phát sóng  các trận đấu của mùa giải 2012, thì người đứng đầu VFF cũng lên tiếng: “Việc  anh Kiên làm thế là không đúng với quy trình. Thủ tục phải thực hiện  từng bước chứ không thể nóng vội. VFF mới thông qua nghị quyết bàn giao  hợp đồng đã ký với AVG chứ chưa ký hợp đồng bàn giao cho VPF. VPF chưa  thể biết rõ mình được sở hữu những gì. Phải khi chuyển giao xong, VPF  mới có thể dựa vào những gì VFF chuyển giao sang để khai thác. Anh Kiên  và VPF phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì họ đang làm, không  liên quan gì đến VFF”.
Bình tâm suy xét những lời “gan ruột” của chủ tịch Hỷ chúng ta sẽ thấy,  ông chủ của VFF không đưa ra được quan điểm dứt khoát trong câu chuyện  này mà chỉ khẳng định “không liên quan gì đến VFF”. Vẫn là một cách chạy  chốn trách nhiệm thường thấy ở người đứng đầu VFF.
                                                                |          
                                   ... đây lại là cái khó của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ 
             |          
      
 
 
  Không những không đưa ra được một “quan điểm dứt khoát” trong câu chuyện  bản quyền truyền hình mà chúng ta còn dẽ dàng nhận thấy, Chủ tịch Hỷ  đang rất lúng túng trong việc đối đãi thế nào cho phải đạo với cả AVG và  VPF.
Ông Hỷ không dám khẳng định VPF sai hoàn toàn trong câu chuyện này. Bởi  lẽ, nói gì thì nói VPF cũng là một thành viên trực thuộc VFF và chịu sự  quản lý của VFF. Nếu VFF là cha, còn VPF là con mà Chủ tịch Hỷ khẳng  định VPF sai hoàn toàn trong câu chuyện này thì khác nào “VFF làm cha mà  không dạy bảo được người con”. 
Nhưng Chủ tịch Hỷ cũng chẳng dám xé cái bản hợp đồng mà họ đã ký với AVG  năm 2010.  Bởi lẽ, bản hợp đồng đó còn giá trị đến tận năm 2030. Nếu  VFF “dám” xé cái bản hợp đồng đó, thì dám chắc không ít người sẽ phải  nói chuyện “phải quấy” với ông mà ít nhất sẽ là Chủ tịch AVG Phạm Nhật  Vũ trên công  đường. Đây lại là một điều mà Chủ tịch Hỷ muốn tránh tối  đa trong câu chuyện này.
Người ta đã chứng kiến tài năng “ném bóng” trách nhiệm của Chủ tịch Hỷ  trong rất nhiều trường hợp. Nhưng có vẻ người ta đang thấy sự lúng túng  trong cách đối đãi của ông chủ VFF với VPF và AVG trong câu chuyện “bản  quyền truyền hình”. Người ta đang chờ đợi không biết ai sẽ là người có  diễm phúc được Chủ tịch Hỷ “ban bóng” trong trường hợp này?!
Phạm Mạnh, vietnmanet.vn