Trước giờ hành quyết, có tử tù chọn bữa ăn vô cùng thịnh soạn, nhưng không ít người chỉ yêu cầu một trái ô liu, tin rằng hạt cây sẽ nảy mầm và mọc lên xanh tốt từ trong cơ thể mình.
Theo quy định bấy lâu, trước giờ thi hành án, các tử tù Mỹ sẽ được hưởng một bữa tối khá tươm tất. Dù không thể đáp ứng mọi yêu cầu của họ, nhưng các trại giam vẫn cố gắng chu toàn cho bữa ăn cuối cùng ấy. Để đảm bảo tâm trạng ổn định của tử tù, bữa ăn sẽ không có đồ uống từ rượu. Mức giá của “mâm cỗ” cũng được giới hạn trong khoảng 40 USD. Theo khảo sát, bữa ăn được yêu cầu nhiều nhất thường là đồ ăn nhanh, phổ biến hơn cả là của KFC. Không thể trang hoàng cho bữa ăn bằng bát sứ tráng men bóng loáng hay chiếc ly thủy tinh có hoa văn bắt mắt, nhưng các nhà tù cũng cố gắng dùng khay thức ăn màu vàng cam cho bữa ăn thêm thi vị.
Một tử tù tại Texas, từng sát hại bé gái 5 tuổi, đã chọn cho mình một bữa ăn chay, gồm hai chai Coca và một củ hành tây. Phạm nhân có thân hình mập mạp vốn không ưa hơi thở có mùi này cũng không quên yêu cầu đầu bếp dành cho mình một phong kẹo cao su.
Bữa ăn gồm hai chai Coca và một củ hành tây của một tử tù tại Texas.
Một tử tù khác từng giết hại hai luật sư lại chọn cho mình bữa ăn đầy ngọt ngào với bánh Donut và một cốc sữa bò chocolate. Còn Eddie Metz – tử tù của NewYork đã mất năm 1963 - thì yêu cầu bao thuốc lá và hộp diêm trước lúc ra đi.
Bao thuốc lá và hộp diêm là bữa tối kỳ lạ của một tử tù tại NewYork.
Riêng tử tù Louis Jones Jr., bị kết án vì tội bắt cóc, hãm hiếp và giết một người tại Indiana năm 2003 lại muốn có một khay đồ ăn hoàn toàn thanh tịnh, gồm toàn rau quả.
Khay thức ăn toàn rau quả.
Nhưng không bữa ăn nào đơn giản như của Robert Bu Aier - kẻ sát nhân máu lạnh, từng xâm hại tình dục và mưu sát một em bé 11 tuổi. Trước khi chết, Robert chỉ yêu cầu được ăn một trái ô liu đen đã bỏ hạt. Mong muốn này của Robert trùng với ước nguyện của tử tù Victor Feguer, bị tử hình vì tội giết người năm 1963 tại Iowa. Người này cũng xin một trái ô liu không bỏ hạt và nghĩ rằng cây ô liu sẽ mọc từ bên trong cơ thể ông ta.
Trái ô liu đen là bữa tối giản đơn nhất của tử tù.
Đương nhiên, không phải ai cũng bỏ phí cơ hội được thưởng thức bữa cuối thịnh soạn. John Rodriguez, tử tù bị hành quyết bằng hình thức tiêm thuốc độc vào tháng 5/1994 với tội danh giết hại 33 người, đã chọn cho mình 5 miếng gà rán, một bao bự khoai tây chiên và một cốc kem sữa.
Đồ ăn nhanh của KFC rất được các tử tù Mỹ ưa chuộng.
Việc chuẩn bị bữa tối cuối cùng của tử tù quả không nhẹ nhàng như nhiều người lầm tưởng. Đầu bếp Brian nổi tiếng của nhà tù bang Texas cho biết: “Dù họ có phạm tội ác tày trời, tôi cũng luôn cố sức đem lại bữa tối lý tưởng nhất cho họ”. Đôi lúc, các đầu bếp rơi vào tình cảnh khó xử khi có tử tù yêu cầu được ăn tro bụi, hoặc thưởng thức một bàn tiệc toàn những món mang ý 'chính nghĩa, công tâm và hòa bình thế giới”.
Vào tháng 9 năm nay, trong một nhà tù tại bang Texas, tử tù tên Brian đã chọn cho mình bữa tối vô cùng thịnh soạn với humburger, bánh pizza nhân thịt, rau, nửa kg thịt nướng, gà quay và kem. Nhưng sau khi các món ăn được đem vào trại giam, tử tù này lại đùng đùng đổi ý, tuyên bố không muốn ăn bất cứ thứ gì. Ban quản lý hệ thống trại giam Texas vô cùng phẫn nộ vì thái độ "sớm nắng chiều mưa" của tử tù nọ. Người phát ngôn của hệ thống này cho biết, họ sẽ không cho phép phạm nhân tiếp tục được hưởng đặc ân này. Và như vậy, những tử tù tại Texas sẽ vĩnh viễn nói lời tạm biệt với bữa tối cuối cùng.
Mai Anh (theo Xinhua)