HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default “Tai nạn” của các chân dài chọn “đường băng” tăm tối
Old 12-14-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Do "đội bay" làm việc trong môi trường ăn chơi nên nhiều cô trượt dài theo những "đường băng" tối tăm của nghề. Trong giới "đội bay" cũng không lạ gì với những câu gợi ý như: "Lão gia (chồng hờ) của mày dạo này sao rồi? Hay thằng cha cặp với mày tao thấy cũng chịu chi lắm đó?"...

Tiếp thị sản phẩm kèm... “bán thân”
Đối với những cô gái con nhà khá giả và đi làm công việc này cho vui, hay để rèn luyện sự tự tin khi sải bước trước đám đông, làm tiền đề để tiến lên sàn catwal thì vấn đề tài chính không là nỗi bận tâm. Còn với những cô gái gia đình khó khăn thì tiền đâu ra mà sắm sửa, chưng diện. Trong một lần thực tế tại quán bar T.V Clup trên đường Nguyễn Chí Thanh (Đà Nẵng) chúng tôi được hai cô gái tiếp thị cho hãng rượu ngoại B.L. săn sóc rất nhiệt tình.

Qua trò chuyện, một trong hai chân dài giới thiệu tên Trang, quê ở Huế. Sau khi uống cạn gần hết chai rượu thì đồng hồ trên tay cũng đã chỉ sang con số 1h sáng. Chúng tôi chuẩn bị tính tiền ra về thì Trang gợi ý: "Tụi anh đợi hai em thay đồ rồi mình đi chơi tiếp chứ giờ về nhà làm chi". Khi chúng tôi hỏi giờ này mà còn đi đâu nữa thì Trang lật ngửa quân bài: "Hai anh thích đi đâu thì tụi em chìu mà". Nói xong, cô gái trắng trợn thỏa thuận luôn: "Giá cả thì cũng như mấy đứa khác thôi. Đến 9h sáng tụi em về, hai anh gởi mỗi em một chai (một triệu)...".


Trong giới "đội bay" ở Đà Nẵng ít ai xa lạ với H, cô gái chuyên "bay" cho hãng bia H. Nhiều cô còn mỉa mai rằng: Nếu tính số lượng các nhãn hàng rượu, bia mà H. tiếp thị từ đó đến nay không bằng số đàn ông mà cô đã cặp qua. H. vốn xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó tại huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam). Tuy vậy, trời cho cô gái một thân hình cao ráo, nảy nở và làn da trắng hồng quyến rũ. Năm 20 tuổi, H. bắt đầu công việc bán bia tại những nhà hàng ở phố biển Đà Nẵng. Chán với cảnh suốt ngày đứng rót và bưng bê, cộng với chút kinh nghiệm về bia rượu, H. xin vào "đội bay" chuyên đi giới thiệu bia. Cũng trong môi trường này, H. dần dần lột xác thành một chân dài với lối sống rất sành điệu nhờ thường xuyên giao du với các anh và các ông lắm tiền.
Đi làm được mới 3 tháng, H. từ giã chiếc Dream Trung Quốc cọc cạch để tậu con Air Blade đời mới bóng loáng. Đồng nghiệp hỏi, H. phán một câu xanh mặt: "Tao mua xế hộp còn được chứ ba cái xe máy này là nghĩa lý gì". Sau khi tìm hiểu, bạn bè mới biết rằng trong một lần đi bay, H. gặp một đại gia bất động sản và sau vài lần giao du. H, chấp nhận làm "phòng nhì" của tay đại gia này. Tuy nhiên sau vài tháng, đồng nghiệp lại thấy H. cặp kè với người đàn ông khác và đưa đón cô mỗi lần đi bay về trên chiếc xế hộp sang trọng. Thấy đồng nghiệp tỏ vẻ ghen tỵ, H. còn ra tay nghĩa hiệp: "Bạn "lão gia" của tao còn nhiều lắm, toàn là “thứ dữ” (ý nói giàu có), tụi bay thích thì hôm nào tao mai mối cho".



"Sinh nghề tử nghiệp"
Thành phố Đà Nẵng từ lâu được dân chơi coi là một trong những nơi...nhậu nhất nước. Cũng dễ hiểu vì ngoài dân bản địa, Đà Nẵng còn tập trung một lượng lớn khách du lịch nên chuyện ăn nhậu hầu như tràn ngập. Chính vì là nơi tiêu thụ lượng bia rượu lớn như vậy nên các hãng sản xuất tranh nhau đưa những "đội bay" về đây tiếp thị, kéo theo đó là nhiều hệ lụy trong lối sống của những cô gái bay này.
Những chân dài bay show ngoài giờ
Một buổi tối hạ tuần tháng 11 vừa qua, chúng tôi có mặt tại nhà hàng Kingdom (Lê Quý Đôn, Đà Nẵng). Qua vài ly rượu C. chúng tôi làm quen với nhóm gồm 4 cô gái chuyên tiếp thị rượu này. D, một trong 4 cô gái tâm sự: "Em từ Phan Thiết ra đây làm, tụi em mỗi đứa một quê, cùng làm chung nên gộp lại thuê một căn nhà trên đường Trần Cao Vân để ở. Ngồi được khoảng 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi rời nhà hàng trên. Đúng 12h khuya, chuông điện thoại của chúng tôi reo lên, bên kia đầu dây, D. rủ rê: "Đi chơi tăng hai với tụi em không anh, lên Phương Đông (New Phương Đông - một vũ trường nổi tiếng nhất Đà Nẵng) nhé". Vừa bước vào vũ trường Phương Đông, chúng tôi nhận ra ngay đám bạn của D. vì độ ngông của những cô gái đứng ở bàn này. Rượu bia nốc xối xả, các cô còn uốn éo, kích động với những điệu nhảy hết sức gợi cảm trên những bộ đồ thiếu vải, lồ lộ những đường cong bốc lửa.
Qua đêm hôm sau, chúng tôi cũng lại nhận được một cái hẹn cho cuộc chơi bất tận như đêm hôm trước. Tôi lắc đầu từ chối thì D. chân tình thổ lộ: "Tụi em đi làm nghề ngày kiếm tiền cũng nhiều nhưng quen mùi rượu bia rồi. Đêm nào mà không uống thì không chịu được. Hết giờ làm là cả đám thường đến bar hay vũ trường để "tiếp thêm nhiên liệu". Chơi cho đã chứ về nhà đối diện với mấy bức tường lạnh lẽo, buồn sao chịu được hả anh?".


Mới đây, ngày 23/7, TAND quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức xét xử lưu động vụ án mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp đối với 3 bị cáo là Lê Thị Diễn (sinh năm 1990, quê quán tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Lê Anh Phúc và Nguyễn Quang Khánh (cùng sinh năm 1991, ngụ tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà).
Theo cáo trạng của VKSND quận Sơn Trà thì vào khoảng 17h40 ngày 7/4/2011, các trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an quận Sơn Trà phát hiện một đối tượng nữ đi xe máy Wave màu xanh đen, BKS 43H2-3598 đang đứng trước tiệm karaoke Nắng Chiều, có biểu hiện nghi vấn. Khi tiếp cận đối tượng, trinh sát phát hiện Lê Thị Diễm đang cầm một gói giấy, bên trong có 7 viên ma túy tổng hợp. Khám xét người Diễm, lực lượng công an còn thu thêm 2 gói giấy khác, bên trong mỗi gói có 5 viên ma túy tổng hợp. Lực lượng CA đã tạm giữ đối tượng cùng số ma túy nói trên và 1 ĐTDĐ, 1 xe máy để điều tra.


Qua quá trình điều tra và tại phiên tòa ngày 23/7, Diễm khai: Khoảng 17h ngày 7/4, Nguyễn Quang Khánh (thuê nhà sống chung với Diễm như vợ chồng) đưa cho Diễm 17 viên ma túy tổng hợp, chia làm 3 gói rồi bảo Diễm đến trước quán karaoke Nắng Chiều ở đường Trần Hưng Đạo, P. An Hải Tây để giao cho 2 người khách. Khi Diễm đang đứng tại địa điểm đã hẹn để chờ khách đến giao hàng thì bị CAQ Sơn Trà phát hiện, bắt giữ. Khám xét nơi ở của Diễm tại nhà trọ thuộc tổ 7, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, cơ quan công an thu giữ thêm 1 gói giấy bạc, bên trong có 2 viên ma tuý tổng hợp. Theo lời khai của Diễm thì đây là số ma túy Khánh mua để bán lại nhưng chưa bán được.
Lê Thị Diễm và Lê Anh Phúc trước vành móng ngựa. Ảnh báo CAĐN
Trên thực tế, trước khi đi buôn những viên kẹo giết người của Diễm, chúng tôi đã nhiều lần tiếp xúc cô gái có dáng người bốc lửa và khuôn mặt đẹp sắc sảo này. Cách đây hơn một năm, Diễm theo chân một "đội bay" và làm tiếp thị cho một hãng rượu V. thường đứng điểm tại nhà hàng Đông Hải (đường Hàm Nghi, Tp. Đà Nẵng). Sau mỗi lần hết giờ làm việc, Diễm thường theo chân những nhóm thanh niên vào bar Festival (đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) để "bay" cùng những "viên kẹo" chết người. Chơi mãi đâm ra nghiện, với số tiền tuy khá nhiều kiếm được từ nghề tiếp thị cũng không đáp ứng được những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, Diễm nghỉ việc ở "đội bay" và chuyển sang phân phối "kẹo" để nhanh kiếm tiền.


Kết thúc phiên tòa xét xử lưu động trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Quang Khánh 10 năm tù, Lê Anh Phúc 9 năm tù, Lê Thị Diễm 4 năm tù; tuyên tịch thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo và phạt tiền bị cáo Khánh 10 triệu đồng; bị cáo Phúc 5 triệu đồng. Khi thực tế viết loạt bài này, chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều cô gái trong các "đội bay" với những quan điểm về nghề nghiệp rất đàng hoàng và đứng đắn.
Tuy nhiên các cô thừa nhận: Không phải một mà là nhiều con sâu đã làm rầu nồi canh rồi nên một khi đã bước chân vào thì đành chịu mang tiếng, nhưng vấn đề là giới hạn của việc đi quá đà mà thôi. Chúng tôi cũng mong rằng giới hạn ấy luôn luôn trong đầu các cô, mỗi khi "cất cánh", "hạ cánh" sẽ không chọn những "đường băng" tăm tối của nghề.
Trần Đình
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20307944_images362144_myduyen.jpg
Views:	7
Size:	19.7 KB
ID:	342410  
 
User Tag List

Thread Tools

Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.15201 seconds with 15 queries