HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default “Dựng kịch” mang con ra chợ bán
Old 12-02-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,375
Thanks: 11
Thanked 14,070 Times in 11,233 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
(Phunutoday) - Sống trong cảnh bần cùng, không có tiền để sinh sống và nuôi con, vợ chồng trẻ Vòng A Khìn (SN 1984) - Nguyễn Thị Thúy Vân (SN 1989, tạm trú tại ấp 9, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã dựng lên một “màn kịch” thuê người mang đứa con trai mới sinh được hơn một tháng tuổi ra chợ rao bán với giá 10 triệu đồng. Song, ý định không thành và sau đó là một bi kịch ai nghe qua cũng nhói lòng.


Vợ chồng Khìn - Vân bị công an bắt giữ khi mang con đi bán.

Chuyện hai vợ chồng trẻ mang con mới sinh ra chợ bán đã gây xôn xao trong làng trên xóm dưới, từ trong nhà ra ngoài ngõ và ai ai ở vùng quê này cũng bàn tán. Chính vì vậy, chúng tôi không khó khăn gì để tìm đến nhà của những “nhân vật chính” trong câu chuyện và được nhiều người trực tiếp có liên quan kể lại câu chuyện.

Sáng ngày 21/10, tại chợ Tân Mai 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cảnh mua bán tấp nập vẫn như mọi khi. Bất ngờ, tất cả những người trong chợ bỗng giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông ngoài 50 tuổi với mái tóc bạc, dáng vẻ khắc khổ, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu và trên tay ẵm một đứa bé trai còn đỏ hỏn đi giữa trời nắng nóng để xin ăn. Nhiều người đã phẫn nộ vì đứa trẻ còn quá nhỏ không có tội tình gì mà đã bị người đàn ông này hành hạ đến như vậy.

Với bộ dạng một ông già khổ sở, ông này lân la tiếp cận mọi người xin tiền, nhưng khi gặp những người hỏi thăm về đứa bé tội nghiệp và cho tiền thì ông này đề nghị bán. Một số người thử hỏi giá cả thì ông ta đòi bán bé trai với giá 10 triệu đồng. Nhiều người nghi ngờ nên hỏi “nguồn gốc” của đứa trẻ tội nghiệp này thì được ông ta cho biết mình không phải là cha ruột đứa bé. Ông nhanh chóng “quảng cáo” cha mẹ đứa nhỏ còn rất trẻ và khỏe mạnh, nhưng vì nghèo khổ không có điều kiện nuôi nên bán đưa cho đỡ vất vả.

Nhiều người tỏ vẻ không tin lời lão ăn xin này nói thì được lão khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột: “Nếu cô bác hay anh chị nào muốn mua đứa bé thì tôi sẽ đưa đi gặp bố mẹ nó để lấy giấy chứng sinh và giao nhận tiền”.

Chứng kiến cảnh ông già bế đứa trẻ sơ sinh vừa xin ăn vừa công khai rao bán ngay giữa chợ, đã có không ít người dân phẫn nộ. Một số tiểu thương trong chợ đã gọi điện báo tin cho Công an xã Phước Tân, TP Biên Hòa. Ngay sau đó, Công an xã Phước Tân đã có mặt bắt quả tang ông già đang rao bán đứa trẻ bế trên tay. Thấy cảnh sát, ông già này hoảng sợ định bỏ chạy nhưng bị tóm gọn ngay sau đó.


Vân cùng 4 người con nhỏ trong gia đình tạm.

Ông già khai tên là Nguyễn Văn Đông (SN 1958, sống lang thang). Khi cơ quan tra hỏi tại chỗ, Đông cho biết, ông ta chỉ là người được bán thuê đứa trẻ để lấy tiền “hoa hồng”. Từ lời khai của Đông, công an nhanh chóng triển khai bao vây bắt giữ kẻ chủ mưu bán đứa trẻ này là vợ chồng Vòng A Khìn và Nguyễn Thị Thúy Vân. Lúc này, Khìn và Thúy Vân đang đứng ngoài cổng chợ chờ Đông bán đứa bé để nhận tiền. Đôi vợ chồng trẻ này cũng chính là cha mẹ đẻ của bé trai hơn 1 tháng tuổi đang bị rao bán tại chợ như mớ rau, con cá.

Ngay sau đó, 3 người cùng đứa bé được đưa về trụ sở công an làm việc, lấy lời khai. Tại cơ quan công an, ban đầu vợ chồng Khìn - Vân và ông Đông cho rằng chỉ mang đứa bé làm “chim mồi” để xin tiền những người ở chợ. Nhưng trước sự đấu tranh quyết liệt của các điều tra viên, cả 3 đã thừa nhận kế hoạch đem bán bé trai với giá 10 triệu đồng để tiêu xài, lo trang trải cuộc sống.

Vội đưa tay lau những dòng nước mắt trên gò má, người mẹ tội lỗi Nguyễn Thị Thúy Vân nghẹn ngào bằng những lời sám hối: Sau khi sinh đứa con thứ 4 này được hơn một tháng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cả hai vợ chồng lại không có việc làm ổn định nên không có tiền. Đi sinh con, gia đình không có nổi lấy 100 ngàn để đóng viện phí. Vân định trốn bệnh viện về nhà nhưng sợ không có giấy chứng sinh nên đành ở lại. Lúc này, Khìn về lại ấp vào xin tiền của một số người được vài trăm ngàn lên đóng tiền rồi đưa vợ về nhà.

Vì cuộc sống vợ chồng khó khăn nên Khìn bàn với vợ mang đứa con chưa kịp đặt tên đi bán để lấy tiền tiêu xài. Lúc đầu Vân không đồng ý nhưng sau nhiều lần chồng thuyết phục và cương quyết bán con cho bằng được nên người vợ chấp nhận. Sau đó, Khìn đã bàn với Đông, kẻ sống lang thang mà vợ chồng quen biết từ trước đóng giả người xin ăn nhằm mục đích ẵm đứa bé đi bán với giá 10 triệu đồng.

Sáng ngày 21/10, Khìn mượn xe máy của người quen chở Đông và vợ đưa con nhỏ đến chợ Tân Mai (TP Biên Hòa) cách nhà khoảng 15km để bán. Ông Đông bế đứa bé vào chợ xin ăn với mục đích bán đứa bé còn vợ chồng Khìn ở cổng chờ, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị người dân bức xúc trình báo công an bắt giữ.

Hai lần lấy chồng đánh đổi bằng hai bữa rượu nhạt

Khi chúng tôi tìm về tìm hiểu hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ nhẫn tâm bán con thì từ cách mấy mươi cây số người dân đã biết tường tận và khá nhiệt tình chỉ dẫn. Một người dân xác nhận: “Ở đây ai cũng biết chuyện động trời này nên hỏi thăm đễ tìm thấy lắm”.

Đúng như người phụ nữ nói, hỏi thăm vào nhà chị Vân “bán con” thì từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng biết. Chỉ sau 2 lần hỏi đường, chúng tôi cũng tìm đến được căn nhà nơi mà 5 mẹ con Vân đang ở tạm. Đó là căn nhà rộng khoảng 12m vuông nằm tận cuối con đường đất gồ ghề trong lô cao su hoang vu. Tới nhà, thấy một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù đang ngồi đưa võng cho đứa bé ngủ chúng tôi buông tiếng hỏi thăm chủ nhà thì người phụ nữ, chính là Vân giật mình mang vẻ mặt hoảng hốt lên tiếng:

“Anh là công an à?”. Có lẽ đến giờ, Vân vẫn còn sợ khi gặp phải cán bộ công an, và sợ những gì mình gây ra sẽ bị bắt ở tù nhưng khi chúng tôi lắc đầu thì chị ta thở phào nhẹ nhõm. Thực sự, tôi không tin người phụ nữ đứng trước mặt tôi là Vân, chị ta già hơn rất nhiều so với cái tuổi 22 của mình với nước da ngăm đen nhiều vết nhăn và chân tay sần sùi khô ráp. Nhìn vào trong nhà, tài sản duy nhất của hai vợ chồng trẻ này là chiếc quạt điện cũ đã rơi cánh lồng bảo vệ. Ngoài ra không có bất cứ một thứ gì đáng giá trên chục ngàn đồng.

Khi tâm sự về cuộc đời đầy “bụi trần” của mình, người mẹ trẻ lạc giọng, sinh ra lớn lên trong gia đình có 3 chị em, Vân là con thứ 2, cha mẹ Vân cũng không có công ăn việc làm ổn định, nên làm thuê bất cứ việc gì khi người ta mướn. Đến nỗi gần hết cuộc đời rồi nhưng cha mẹ Vân vẫn phải ở nhờ căn nhà bỏ hoang. Nhà nghèo, Vân không được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Khi lên 5 tuổi cô bé đã hàng ngày đi bán vé số ở khu vực ngã 3 Vũng Tàu (TP Biên Hòa) để kiếm sống. Ở tuổi 13, Vân bắt đầu được các chàng trai để ý, nhất là những thanh niên làm nghề bốc vác, phụ xe.

Vân tâm sự: “Hồi đó em cũng bắt đầu biết thích người khác giới. Một lần, bố em đưa mấy anh làm nghề bốc vác cùng ở bên xe Biên Hòa về nhà nhậu. Trong số người đó có một thanh niên tên là Hùng để ý tới em. Em cũng thích người đó. Sau vài lần nhậu, người đó xin làm con rể. Em không ngờ ông đồng ý ngay và tuyên bố: Chỉ cần một bàn nhậu là thành người trong nhà”.

Thế là, người đàn ông đó đến với cô bé Vân khi chưa đến 14 tuổi. Trong một đêm mưa giông “chồng” ghé qua nhà Vân chơi. Lúc này mọi người đi làm hết, gã thanh niên được cha mẹ nhận là “con rể” đã cưỡng ép cô gái “làm chuyện người lớn”. Được một lần và rồi nhiều lần sau cô bé Vân bị gã “chồng hờ” lợi dụng tình dục mà không hề hay biết.

Vài tháng sau, Vân thấy người mình có hiểu hiện lạ, bụng to dần lên. Khi biết “vợ” mang thai, gã họ “Sở” tên Hùng kia cũng cao chạy xa bay mất dạng. Thế là cái thai cứ lớn dần theo năm tháng rồi Vân hạ sinh đứa con đầu lòng là một bé gái. Tuy có con với nhau nhưng Vân và gia đình cũng không biết Hùng sống ở đâu. Nên khi hắn “bỏ vợ con” chạy lấy người thì Vân cũng không biết đâu mà tìm để “đền vạ”. Người mẹ “trẻ con” này lại phải cắn răng chịu đựng nuôi con một mình và tiếp tục cái nghề bán vé số kiếm sống qua ngày.

Tưởng chừng cuộc đời của Vân chỉ một lần “lấy chồng”, và số phận chỉ rẻ mạt bằng một bữa rượu nhạt. Nhưng không, bố của Vân là ông Nguyễn Vân Kỳ kết bạn với một người đàn ông sống lang thang (bố của Khìn). Hai người này nhanh chóng trở thành bạn thân vì cùng là những kẻ nghiện rượu. Sau một vài lần “chén chú, chén anh”, họ bất ngờ trở thành thông gia của nhau khi hẹn ước cho hai đứa con lấy nhau.

Khi này Vòng A Khìn cũng là con nghiện rượu, chưa có vợ con, không công ăn việc làm. Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều chung số phận nghèo khổ. Vì vậy, Khìn cũng cảm thấy hạnh phúc khi làm chồng của Vân - cô gái 16 tuổi một con này. Thế rồi lại một bữa nhậu có ít thịt kho mặn, ít trái cây xanh để làm lễ kết duyên cho “vợ chồng” Vân - A Khìn. Những ngày tiếp theo của đôi vợ chồng trẻ này không phải là giây phút hạnh phúc mà họ phải đối mặt với cảnh nghèo khổ vì việc làm không có, mà Vân lại có bầu đứa con đầu tiên với Khìn.

Đã nghèo giờ lại nghèo khó hơn, Khìn và Vân phải sống lang thang từ ngã 3 Vũng Tàu rồi dạt vào xã Bình Sơn (huyện Long Thành) để đi cạo mủ cau su kiếm tiền. Đã nghèo nhưng không biết kế hoạch, nên đều đều mỗi năm, Vân lại sinh một đứa con trai. Người mẹ trẻ này cho biết, đứa con cuối cùng mang đi bán ngoài chợ là sinh ngoài ý muốn. Gia đình không còn nổi vài chục ngàn nên Khìn bàn với vợ đưa đứa con mới sinh hơn một tháng tuổi ra chợ bán.

Giờ đây, bốn mẹ con chị Vân đang đối mặt với cái nghèo khó chồng chất khi Khìn đang bị công an bắt giam về tội “buôn bán trẻ em”. Và hơn thế nữa, người mẹ trẻ này còn phải đối mặt với dư luận xã hội vì đã mang chính đứa con đứt ruột để đem bán ngoài chợ như một món hàng.

* Vũ Thái Bình
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images590442_anh_1_443.jpg
Views:	7
Size:	54.6 KB
ID:	339084  
 
User Tag List

Thread Tools


 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:33.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10786 seconds with 15 queries