ít nhất 459 người thiệt mạng trong cơn địa chấn kinh hoàng ở miền đông  Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng vẫn có những trường hợp thoát chết kỳ diệu khiến hy  vọng mong manh lại được nhen lên.
 |  | 
| Cô giáo Bahar được đưa ra khỏi đống đổ nát sau 66 giờ mắc kẹt. Ảnh: Habeler | 
Các  nhân viên cứu hộ hôm nay kéo được một người phụ nữ 27 tuổi ra khỏi đống  đổ nát ở thị trấn Ercis, tỉnh miền đông Van, AFP đưa tin. Cho tới khi  được giải cứu, cô giáo Gozde Bahar đã trải qua 66 giờ liền ở giữa ranh  giới của sự sống và cái chết. "Cô ấy là người thuê nhà của chúng tôi. Họ  kéo được cô ấy lên khoảng một giờ trước", Akif Goltas, chủ nhà của  Bahar, nói sau khi cô này được đưa tới bệnh viện. Bahar bị ngừng tim  trên đường tới bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch.
 Trước  đó, đội cứu hộ đã sử dụng một camera nhỏ gắn trên đầu những cây gậy để  xác định vị trí của cậu sinh viên Eyup Erdem, Telegraph cho hay. Chàng  trai 18 tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát sau 61 giờ bị kẹt. Erdem bị  thương và đang được điều trị tại một bệnh viện dã chiến.
 
 Cô giáo  Bahar và cậu sinh viên Erdem là những trường hợp mới nhất được đưa lên  từ đống đổ nát vì cơn địa chấn 7,2 độ Richter. Các nhân viên cứu hộ hôm  qua giải cứu được một bé sơ sinh hơn hai tuần tuổi cùng mẹ và bà của bé  từ ngôi nhà đổ nát ở thị trấn Ercis, tâm chấn của trận động đất. Những  tiếng tung hô và vỗ tay đã vang lên khi Azra Karaduman bé nhỏ được đưa  lên mặt đất, không lâu sau đó là người mẹ Seniha và cụ bà 73 tuổi  Gulzade. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy một tiệm bánh ở tầng trệt của  tòa nhà 6 tầng có thể đã giúp 3 người sống sót, giữ ấm và bảo vệ họ.  Đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm bố của bé Arza. Cũng trong ngày  hôm qua, các nhân viên cứu hộ còn kéo được một cậu bé 10 tuổi ra khỏi  ngôi nhà đổ nát sau 54 tiếng bị mắc kẹt. Họ đã mất gần trọn cả buổi  chiều để giải cứu Serhat Gul.
 Cậu bé sau đó được xe cứu thương đưa tới  bệnh viện để điều trị các vết thương. Gul bị mắc kẹt trong đống đổ nát  của ngôi nhà 7 tầng, nơi một người anh em và bố của cậu đã được cứu  thoát trước đó. Cùng ngày 25/10, lực lượng cứu hộ còn giải thoát được  một phụ nữ mang thai và hai đứa con của cô. Một cảnh sát cùng vợ cũng  được cứu khỏi ngôi nhà sập của họ. Seraceddin Com, quan chức bộ y tế Thổ  Nhĩ Kỳ, cho hay có khoảng 40 người được kéo ra khỏi những đống đổ nát  tại Ercis trong vài ngày qua. Bé gái hai tuổi Arza. Ảnh: AFPKhi số ca  được xác nhận thiệt mạng lên tới 459 người và Phong trào Chữ thập đỏ và  Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) cảnh báo vẫn còn hàng trăm, thậm chí  hàng nghìn người còn mắc kẹt, những sự sống sót kỳ diệu kể trên đã tiếp  thêm niềm tin cho công tác cứu hộ trước núi công việc khổng lồ. "Việc  tìm được ai đó còn sống có ý nghĩa vô cùng lớn lao và mọi sự mệt mỏi của  tôi khi đó đều biến mất", Oytun Gulpinar, chỉ huy một đội cứu hộ, cho  hay. Ông Gulpinar đã trải qua hành trình 1.400 km ngang đất nước Thổ Nhĩ  Kỳ trong 32 giờ, từ thành phố miền tây Izmir để tới vùng tâm chấn của  trận động đất. "Tôi đã góp phần cứu được một đứa bé mới 16 ngày tuổi, đó  là một khoảnh khắc vô giá", Gulpinar chia sẻ. Bé gái Azra được đưa ra  khỏi đống đổ nát bởi Kadir Direk, thành viên ít tuổi nhất trong đội cứu  hộ tới từ Izmir. Direk vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết khi anh luồn lách  trong những mảnh vỡ, rồi kéo bé gái lên.
 "Tôi là người hạnh phúc nhất  thế gian khi ôm được con bé vào lòng", Direk, 35 tuổi, nói. "Khi tôi  nhận con bé từ người mẹ, bà ấy đã đề nghị tôi đặt cho nó một cái tên thứ  hai". Direk đã làm như vậy. Anh chọn cho Azra một cái tên khác là  Aysenur, một sự kết hợp giữa tên người vợ của nhà tiên tri Mohammed và  một từ có nghĩa là "ánh sáng". Thật thú vị khi biết rằng Arza, tên ban  đầu của bé gái, có nghĩa là "thuần khiết" và "nguyên vẹn" trong tiếng  Ảrập. Cô bé được đưa ra khỏi đống đổ nát mà hầu như không bị một vết  thương đáng kể nào. "Thật kỳ diệu!", Senol Yigit, chú của bé gái hai  tuần tuổi, nói. "Tôi quá hạnh phúc. Tôi có thể nói gì đây? Chúng tôi đã  thấp thỏm chờ đợi suốt hai ngày qua. Chúng tôi gần như đã mất hết hy  vọng khi nhìn thấy ngôi nhà đổ nát". Các đội cứu hộ tại Ercis vẫn đang  nỗ lực làm việc suốt ngày đêm để tìm kiếm những người còn sống sót, với  sự trợ giúp của những chú chó nghiệp vụ. IFRC cho hay khoảng 2.256 ngôi  nhà, chủ yếu là các khu căn hộ, đã bị phá hủy sau trận động đất trưa  23/10. 
Ngoài 459 ca thiệt mạng tính tới thời điểm này, khoảng hơn 1.350  người khác đang phải điều trị các vết thương khác nhau. Trận động đất  7,2 độ Richter xảy ra hôm 23/10 là cơn địa chấn mạnh mới nhất mà Thổ Nhĩ  Kỳ phải hứng chịu. Năm 1999, hai trận động đất ở khu vực đông dân tại  tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ khiến 20.000 người thiệt mạng. Một cơn địa chấn khác  tại thị trấn Caldiran cũng thuộc tỉnh Van làm chết 3.840 người vào năm  1976. Hà Giang(
Báo vnexpress.net)