| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			(ĐVO) Thôi miên cướp vàng; lái xe Innova cướp tiệm vàng; mang dao phay,  đeo khẩu trang tung hoành trong tiệm vàng; giả bị cướp vàng để cướp  vàng... là những quái chiêu của những tên trộm vàng. 
  
 Thôi miên... cướp vàng 
 
  Sáng 21/10, tại Quảng Ngãi đã xảy ra vụ cướp vàng giữa ban ngày hy  hữu nhất từ trước đến nay. Tại tiệm vàng Tín Huy ở thị trấn Châu Ổ  (huyện Bình Sơn), một đối tượng sau khi thôi miên chủ tiệm vàng, đã cướp  sạch nữ trang trong tủ trị giá khoảng 100 cây vàng, cùng 1,3 tỷ đồng  trong két sắt. Ước tính tiệm vàng Tín Huy bị mất tổng cộng hơn 5 tỷ  đồng. 
   
  Điều đáng nói là tại thời điểm xảy ra vụ cướp, có rất nhiều người trong  nhà nạn nhân, tuy nhiên mọi người lại không hề hay biết, do chỉ có một  mình bà chủ tiệm Nguyễn Thị Thúy, ̣41 tuổi, đứng bán bên ngoài.  
  4 camera lắp đặt tại tiệm vàng đều quay cảnh một nam thanh niên dưới 30  tuổi, mặc áo xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín cả mặt vào  tiệm. Bà Thúy lần lượt gom vàng, mở két sắt lấy tiền đưa cho thanh niên  này, mà không bị ép buộc hay dùng vũ lực, hung khí để uy hiếp, cướp  vàng. Khi anh ta bỏ đi, bà Thúy bỗng ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, bà Thúy  khóc nức nở: "Ban đầu người thanh niên vào hỏi mua 5 chỉ vàng, tui đưa  vàng và người đó đưa tiền. Sau đó, tui như mụ mị hốt hết các khay vàng  với khoảng 100 lượng bỏ vào bao, đồng thời mở két sắt lấy số tiền mặt  trên 1 tỷ đồng và đưa luôn cho anh ta mà không ý thức được gì...". 
  Thượng tá Trần Văn Sang, Trưởng Công an huyện Bình Sơn, cho rằng đây là  dạng phạm tội bằng hình thức thôi miên. "Chúng tôi chưa gặp án kiểu này  bao giờ. Hiện, cơ quan điều tra công an tỉnh và huyện đã niêm phong đầu  thu camera để Phòng kỹ thuật hình sự phân tích, nhận dạng tên cướp",  ông Sang nói. 
  
  Lái Innova 7 chỗ... cướp tiệm vàng 
 
 Vào khoảng 19h20 ngày 14/10, tại tiệm vàng Thu Thành số 176 QLIA  (đường Nguyễn Tất Thành, khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc  Bình, tỉnh Bình Thuận), do bà Đinh Thị Hương Thu (39 tuổi, ngụ thị trấn  Chợ Lầu) làm chủ - đang đứng trong quầy bán vàng, có khoảng 4-5 khách  đang giao dịch. Lúc này, có một ô tô Innova 7 chỗ BKS 51A-162.31, lưu  hành theo hướng Bắc - Nam, khi đến trước tiệm vàng thì dừng lại, nhưng  xe vẫn nổ máy.  
 Trên xe có 4 người bước xuống, một tên cầm búa, túi nilon màu đen; một  tên cầm bình xịt hơi cay; một tên cầm roi điện 2 chức năng (chích điện  và bắn đạn cao su) và một khẩu súng (nghi súng giả). Tên cầm súng và roi  điện bấm điện xẹt "tách, tách". 
 3 tên cướp đã chạy thẳng vào tiệm vàng, một tên xịt hơi cay, một tên  khống chế những người có mặt, còn một tên dùng búa đập tủ kính đựng  vàng, gom dây chuyền, lắc vàng đang trưng bày vào túi nilon chúng mang  theo. Chủ tiệm vàng phản ứng tri hô cầu cứu, thì cả 3 đối tượng chạy lên  ô tô, đi về hướng Nam, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
  Sau giây phút bất ngờ, một số người dân đã dùng xe truy đuổi và điện  thoại báo cho lực lượng Công an huyện Bắc Bình. Khi nhận tin, Công an  huyện Bắc Bình đã thông báo chốt chặn tại các tuyến có khả năng đối  tượng chạy qua, mặt khác báo về Công an tỉnh xin chi viện lực lượng.  Cuối cùng, những tên cướp bị bắt, gồm Nguyễn Mark Joseph (còn gọi là  Khánh, 35 tuổi, Việt kiều Mỹ, ngụ tại bang Texas), Nguyễn Phước Hải (34  tuổi, hộ khẩu thường trú tại 148 B/1, đường Phan Văn Khoẻ, phường 2,  quận 6, TP HCM) và Huỳnh Quốc Thái... 
 Quá trình đấu tranh, Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình xác định  Khánh là đối tượng cầm đầu vụ cướp cũng như điều khiển xe, khai từng có  hai tiền án tại Mỹ về tội "Mua bán trái phép chất ma túy và trốn thuế".  Sau khi về Việt Nam, Khánh thuê khách sạn trú ngụ và làm kinh doanh  rượu. Do muốn có thêm tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm  vàng. 
  Theo lời khai của Huỳnh Quốc Thái, giữa đường trốn chạy, Khánh  giao Thái giữ túi vàng gồm 32 lượng vừa cướp được, rồi thả Thái  xuống dọc đường. Thái khai đã ném túi vàng xuống sông trên đường  tẩu thoát thuộc ngã ba sông Lũy, sát quốc lộ 1A. Cơ quan điều  tra Công an tỉnh Bình Thuận cùng Công an huyện Bắc Bình đã phối  hợp với đội thợ lặn Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã tổ chức lặn  tìm. Đến 17 giờ ngày 20/10, đội thợ lặn cùng các đơn vị nghiệp  vụ tích cực quần nát một đoạn sông Lũy nhưng túi vàng vẫn  chưa được tìm thấy do sông đang trong mùa nước chảy xiết. 
  
  
 Mang dao phay, đeo khẩu trang... tung hoành trong tiệm vàng 
  
  Theo hình ảnh camera ghi lại, vào khoảng 15h chiều 7/10, một nam thanh  niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo mưa và mang dao phay vào  tiệm vàng Kim Phụng ở số 100 phố Minh Khai (Hà Nội). 
 Lợi dụng lúc chủ cửa tiệm vàng là ông Cao Đức Thịnh (49 tuổi) sơ hở,  Tuấn Anh rút con dao trong túi xách ra lớn tiếng: "Lấy hết vàng và cho  vào túi xách này". Nghe tiếng hô của chồng, chị Nga đã chạy ra nhưng bị  Tuấn Anh đe dọa khiến người phụ nữ này buộc phải đi vào phía trong nhà. 
 Tên cướp đập vỡ mặt kính để cướp vàng nhưng bị ông chủ tiệm lao vào vật  lộn, khiến con dao trên tay hung thủ rơi xuống đất. Thấy vậy, đối tượng  đã bỏ chạy ra ngoài và lên xe định tẩu thoát nhưng đã bị công an phường  và người dân sống cạnh đó đã lao vào bắt giữ. 
 Tại cơ quan điều tra, tên cướp khai tên Vũ Tuấn Anh (SN 1990, tạm trú ở  975 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, có hộ khẩu đăng ký ở 55, tổ 27,  phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), do cần tiền trả nợ nên  đi cướp tiệm vàng. 
  
  Dùng dao, roi điện... cướp vàng 
  
  Cũng trong năm 2011, vào chiều 22/7, hai đối tượng đi xe gắn máy vào  tiệm vàng Hòa Bình, tại địa chỉ số 93/76 F, Khu phố 8 phường Tân Phong,  TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khi quan sát thấy lúc này trong tiệm chỉ có  một mình ông Nguyễn Hữu Quang (SN 1953) là chủ tiệm vàng, một đối tượng  ngay lập tức rút dao đâm ông Quang. 
 Nạn nhân đã chống trả quyết liệt nhưng trong lúc giằng co, đối tượng đã  đâm ông Quang nhiều nhát khiến ông bị trọng thương. Người con trai của  ông Quang, tên Bình, đã xông vào chống trả bọn cướp, liền bị các đối  tượng này dùng roi điện gí vào người để tìm cách trốn thoát. 
  Anh Bình đã gạt được roi điện và truy bắt 2 đối tượng nhưng rượt đuổi  một đoạn khoảng 150m thì nhóm tội phạm đã tẩu thoát. Ông Quang được đưa  đi cấp cứu trong tình trạng bị thương hai cánh tay và 2 nhát vào phần  bụng; nghiêm trọng nhất là một vết đâm từ lưng xuyên tới bụng.  
    
  Giả bị cướp vàng... để cướp vàng 
  
  Theo thông tin trình báo công an của 3 chị em bà chủ tiệm vàng Kim Mai  (số 214A đường Hậu Giang, phường 9, quận 6, TPHCM), lúc 11h30 trưa 26/9,  bà Nguyễn Thị Bé Sáu (SN 1961) và Nguyễn Thị Bé Bảy (SN 1963) đi trên  xe gắn máy BKS 59K1-055.05 bỏ 400 lượng vàng trong 1 túi ở cốp xe đến  tập đoàn Tuấn Ân (số 71 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình  Tân) để bán. Tuy nhiên, do nơi đây không mua nên chị em bà Bé Sáu, Bé  Bảy bỏ vàng trong cốp xe và ra về. Khi đến trước nhà số 231 đường số 7,  phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì hai2 bà bị hai thanh niên đi  trên xe gắn máy ép xe, làm ngã xuống đường. Trong khi hai người phụ nữ  choáng váng mặt mày thì một trong hai đối tượng lạ đã mở cốp xe lấy túi  vàng, rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát. 
  
   Thế nhưng, tại thời điểm chiều 26/9 khi tìm hiểu tại hiện trường và thu  thập thông tin từ nhân chứng, các điều tra viên xác định không có vụ  cướp hoặc cướp giật nào xảy ra tại ngay trước nhà số 231 đường số 7,  phường Bình Trị Đông B như hai người phụ nữ khai báo. Đặc biệt, ngay địa  chỉ này là một điểm kinh doanh, luôn có người túc trực nhưng họ cũng  xác nhận là không thấy vụ cướp nào xảy ra. 
  Trước thông tin thu thập được hiện trường và thấy có nhiều mâu thuẫn  với lời khai của hai bị hại, nên các điều tra viên nghi ngờ đây là một  vụ trình báo cướp giả. Ngay trong chiều 26/9, công an quận Bình Tân đã  mời chủ tiệm vàng Kim Mai, tức bà Bé Ba cùng 2 người em ruột là Bé Sáu,  Bé Bảy lên để đấu tranh. Sau nhiều giờ đấu tranh căng thẳng, bằng các  biện pháp nghiệp vụ các điều tra viên công an quận Bình Tân đã buộc 3  chị em trên khai báo toàn bộ sự thật. Bà Bé Ba khai, vì tiệm vàng Kim  Mai của mình đang làm ăn thua lỗ, có nguy cơ bị phá sản, nên để cứu vãn  tình hình, bà đã bàn bạc với 2 em ruột đi mua thiếu vàng của một số tiệm  vàng quen biết khác nhằm chiếm đoạt. Bà chủ tiệm vàng này thừa nhận,  nếu kế hoạch thành công, thì số vàng này sẽ dùng một phần để chi trả nhỏ  giọt cho các nạn nhân bị chiếm đoạt; phần còn lại sẽ vực dậy hoạt động  kinh doanh của tiệm vàng Kim Mai.  
 Từ kế hoạch đó, chị em này đã mua thiếu được 110 lượng vàng của tiệm  vàng Tuấn Kiệt (số 2 đường Tản Đà, phường 10, quận 5) do ông Nguyễn Tuấn  Kiệt làm chủ và mua thiếu 50 lượng vàng của tiệm vàng Kim Vy (số 11C  đường Bình Tiên, phường 4, quận 6) do ông Nguyễn Ngọc Đền làm chủ. Vì  thừa biết không tiệm vàng nào dám mua lượng lớn vàng vào thời điểm vàng  đang “nhảy múa” nên ba chị em bàn bạc và đi đến thống nhất giao cho bà  Bé Sáu, Bé Bảy mang 160 lượng vàng đi bằng xe gắn máy đến tập đoạn Tuấn  Ân chào bán để làm… động tác giả, rồi sau đó mang về kho ở địa chỉ số  155 đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân cất giấu. Bước  cuối cùng là chị em này cùng nhau kéo đến cơ quan công an để trình báo  bị cướp 400 lượng vàng.   
 Kế hoạch tưởng như hoàn hảo này đã bị lật tẩy bởi các điều tra viên công an quận Bình Tân dày dạn kinh nghiệm. 
  
   
  
  
 Tiến Dũng (tổng hợp)
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |