Chiều 19-10, đại diện Lữ đoàn 125 Hải quân - đại tá Nguyễn Văn Huân, Lữ đoàn phó - đã đến cảng Hải đoàn 129 (TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) chuyển nước biển, nước ngọt, cát và san hô Trường Sa về lữ đoàn.
Đây là những hiện vật thiêng liêng của Trường Sa được tàu Trường Sa 21 (Lữ 125 Hải quân) chở về đất liền trong chuyến đưa đá ra xây đảo Đá Tây tháng trước.
 |
Các chiến sĩ hải quân cẩn thận bê những hiện vật của Trường Sa từ tàu Trường Sa 21 chuyển lên Lữ đoàn 125 - Ảnh: Đông Hà |
20 lít nước biển, 5 lít nước ngọt, 5kg đất, cát và một cành san hô được các chiến sĩ tàu Trường Sa 21 đóng gói cẩn thận, bọc vải màu đỏ cờ Tổ quốc.
Số nước, cát, san hô này sẽ tiếp tục được Lữ đoàn 125 chuyển cho Quân chủng Hải quân để dâng cúng lên các Vua Hùng.
ĐÔNG HÀ