HÀ NỘI (TP) -Bị dư luận chỉ trích chùa Một Cột “đụng đâu dột đó,” vị sư trụ trì vừa lên tiếng thanh minh, “đơn xin tu bổ mất nửa năm vẫn chưa được 'duyệt.'”
Chùa Một Cột ở Hà Nội. (Hình: Internet)
Ðại Ðức Thích Tâm Kiên đang trụ trì chùa Một Cột còn than phiền đã phải gõ cửa 10 cơ quan nhà nước để xin “đảo” lại mái ngói cho đỡ dột.
Chùa Một Cột còn có tên là Diên Hựu đã trải qua gần 1,000 năm tuổi, được Bộ Văn hóa Việt Nam xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa quốc gia từ năm 1962.
Chùa tọa lạc tại một vị trí ở trung tâm thành phố Hà Nội thuộc phường Ðội Cấn, quận Ba Ðình.
Vị sư trụ trì cho biết, chùa nằm ở vùng đất trũng vì lâu nay không được nâng nền trong khi các công trình chung quanh đều đã xây lên cao. Sau mỗi cơn mưa, nước dồn về chỗ trũng làm khu đất rộng gần 4000m2 bị ngập lênh láng. Người trong chùa phải chờ nước rút mới bắt đầu quét tước, hốt rác, dọn dẹp vệ sinh...
Theo báo Tiền Phong, từ năm 2002, Ðại Ðức Thích Tâm Kiên đã làm đơn xin sửa mái chùa bị nghiêng nhưng đến nay vẫn chưa được chấp thuận. Ðại Ðức Thích Tâm Kiên than thở: “Chỉ riêng việc đảo lại mái ngói để tránh dột hồi năm trước, chúng tôi đã phải gõ cửa 10 cơ quan thẩm quyền, để được đóng 10 con dấu đỏ vào đơn thì mới được phép tiến hành.”
Mái ngói chùa Một Cột bị nứt dột. (Hình: báo Tiền Phong)
Cũng theo Ðại Ðức Thích Tâm Kiên, chùa Một Cột chỉ được tu bổ 3 lần trong gần 20 năm qua. Nguyên nhân chính của sự chậm trễ này, theo Ðại Ðức Thích Tâm Kiên vì đơn xin trùng tu chùa đã gửi đến chính quyền địa phương 9 năm nay vẫn chưa được chấp thuận. Ông cho biết, nội việc “xin ý kiến” tu bổ chùa cũng đã mất tới 6 tháng.
Theo báo Tiền Phong, may ra tới năm 2012 thì việc tu bổ mới tiến hành được.
(PL/NV)