Nghi ngờ vợ có người tình trong thời gian mình bị tù, sau nhiều lần cãi vã, người chồng đã khóa trái cửa và tưới xăng tự thiêu mình và vợ. Cả hai đang trong cơn nguy kịch, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Khoảng 14h ngày 13/5, người dân phát hiện nhà anh Nguyễn Hữu Hùng, 36 tuổi, ở ngõ 32 đường Tô Hiệu, phường Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hỏa. Khi ấy chị Phạm Thị Chín, 33 tuổi, vợ anh Hùng, đang cố mở khóa nhà bị khóa bên ngoài, người chị cháy loang lổ.
Người dân đã dùng búa phá khóa cửa. Khi vào được bên trong thì chị Chín đã bị bỏng rất nặng, riêng anh Hùng thân thể cháy sạm, bất tỉnh nằm bên cạnh giường ngủ.
Sáng 14/5, tại Khoa bỏng và tạo hình (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), các bác sĩ cho biết chị Chín bị bỏng xăng toàn thân độ 2-3 (bỏng 90%), anh Hùng bị bỏng sâu 100% cơ thể, đang trong tình trạng rất nguy kịch…
Hiện trường vụ phóng hỏa của vợ chồng anh Hùng, chị Chín. Ảnh: Minh Nhật.
Theo điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Liên Chiểu, vợ chồng anh Hùng, chị Chín đã tự khóa trái cửa nhà rồi dùng xăng tưới vào người phóng hỏa. Họ không bị hãm hại hay có mâu thuẫn làm ăn, nợ nần, hoặc bị xã hội đen thanh toán như một số lời đồn thổi.
Anh Hùng mới mãn hạn tù về tội buôn bán chất ma túy, bản thân cũng bị nghiện ma túy vừa cai nghiện ở trung tâm cộng đồng về. Vợ chồng họ có 2 con, một con gái 4 tuổi và một con trai 9 tuổi đang học lớp 5.
Trở về địa phương, anh Hùng đã cố gắng phụ vợ làm chả cá, bỏ mối tại các chợ và quán ăn trên địa bàn Đà Nẵng. Tuy nhiên, gần đây anh Hùng hay ghen tuông nghi ngờ vợ có nhân tình trong thời gian mình đi cai nghiện. Họ thường cãi vã và anh Hùng từng nhiều lần đánh đập vợ...
Theo những người hàng xóm, một ngày trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng Hùng đã to tiếng với nhau. Tuy nhiên, cho đó là chuyện mâu thuẫn gia đình nên không ai can thiệp.
Minh Nhật - vnexpress