HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Vĩnh Trinh: 'Anh Sơn vui nếu biết thư tình được công bố'
Old 04-07-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Vĩnh Trinh: 'Anh Sơn vui nếu biết thư tình được công bố'

Em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ, việc công bố hàng trăm lá thư tình của nhạc sĩ gửi người con gái Huế năm xưa là cần thiết để giúp mọi người, nhất là giới trẻ, hiểu hơn về ông.

- Sau 10 năm ngày Trịnh Công Sơn qua đời, hàng trăm bức thư tình ông gửi cho người yêu được công bố. Là một trong những người gần gũi và hiểu nhạc sĩ nhất, chị đoán anh trai mình cảm thấy ra sao về việc này?

- Mấy hôm nay kỷ niệm ngày anh mất, tôi thấy lạ lắm, làm gì tôi cũng có cảm giác như anh vẫn còn hiện diện đâu đây. Tôi tin là anh Sơn sẽ không cảm thấy có gì phiền lòng mà rất vui nếu biết những dòng thư của anh được nhiều người đón nhận và đồng cảm.



Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (phải) bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu.

* Đọc 'Thư tình gửi một người' của Trịnh Công Sơn: Phần 1, Phần 2

- Khi sách "Thư tình gửi một người" của Trịnh Công Sơn ra mắt, xuất hiện hai luồng dư luận. Có người ủng hộ, nhưng có người cho rằng việc làm này là không tôn trọng sự riêng tư của nhạc sĩ. Chị nói sao?

- Cách đây 2 năm, chị Dao Ánh đã trao cho gia đình toàn bộ những thư từ anh Sơn gửi cho chị. Vì biết đây là những gì hết sức riêng tư nên chúng tôi đã suy nghĩ, đắn đo, trao đổi với nhau rất nhiều trước khi quyết định công bố các lá thư. Cuối cùng, chị Dao Ánh và gia đình chúng tôi có cùng suy nghĩ là: những gì thuộc về anh Sơn không phải là của riêng chị ấy hay của riêng gia đình anh, mà nên thuộc về mọi người.

Tất nhiên, đã là thư tình thì ai cũng muốn giấu kín, muốn giữ riêng cho mình. Nhưng một số anh em văn nghệ sĩ thân thiết với gia đình đã đọc qua và cùng chung cảm nhận: thư tình anh Sơn không chỉ có tình yêu trai gái, mà đó là những dòng tâm sự về ngày tháng xa gia đình, xa người yêu, các sẻ chia về cuộc đời, trời đất, nắng mưa...

- Những dòng thư tình của Trịnh Công Sơn cho thấy ông đã có một mối tình rất thơ mộng và mạnh mẽ. Chị có biết vì sao, cuối cùng họ vẫn không đến được với nhau?

- Anh Sơn đối với gia đình, với cha mẹ và các em luôn giữ một trách nhiệm rất lớn lao. Cha mất sớm, anh giúp mẹ dạy dỗ 7 đứa em. Anh thấy rằng, nếu lấy vợ thì anh không thể hoàn thành trách nhiệm của mình với người bạn đời. Nên cuối cùng mối quan hệ này dừng lại ở một cuộc tình sâu đậm.

Sau khi chị Ánh lập gia đình, anh cũng có những mối tình nhỏ khác, nhưng cũng vì trách nhiệm với gia đình mà anh từ khước tất cả.



10 năm ngày Trịnh Công Sơn ra đi, người em gái Trịnh Vĩnh Trinh vẫn tuôn rơi nước mắt khi nhắc về anh. Ảnh tư liệu

- Kỷ niệm 10 năm ngày ông ra đi, sao người đẹp Dao Ánh không về nước dịp này?

- Gia đình có ngỏ lời mời chị về. Dao Ánh cũng suy nghĩ khá nhiều nhưng rồi từ chối vì ngại đám đông và sự chú ý của mọi người. Gia đình rất hiểu tính chị Ánh. Ngày 1/4, chị Ánh gọi về hỏi thăm tình hình tổ chức các chương trình và có nói: "Chị đang ngồi trước tượng của anh Sơn để uống rượu với anh!".

Tôi rất quý và thích cách sống, tính tình của chị Dao Ánh. Chị là một người con gái sang trọng, kín đáo và quý phái. Anh Sơn và chị Ánh yêu nhau khi tôi chỉ khoảng 6 tuổi, quá bé. Ngày ấy, chị Dao Ánh học trường Đồng Khánh. Tôi cũng học ở trường Đồng Khánh cùng vài chị em. Mấy chị em hay được anh Sơn bảo mang thư đến cho chị Ánh. Những kỷ niệm ngày ấy, tôi không thể nào quên.

- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ có một người tình, vậy trong tương lai, liệu sẽ có những thư tình mà ông gửi cho người khác được công bố?

- Để có số lượng thư tình nhiều đến độ hàng trăm lá, có thể tập hợp thành một cuốn sách dày như Thư tình gửi một người thì chắc là không.

Ngay cả việc chị Dao Ánh gìn giữ ngần ấy lá thư trải qua nhiều biến động của lịch sử như năm Mậu Thân 1968 ở Huế, hay năm 1972... thì đủ để thấy tình cảm trân trọng của chị dành cho anh Sơn. Đó là một điều rất đáng quý! Chị Ánh cho biết, thật ra một số thư bị thất lạc chứ nếu không tập thư còn dày hơn nữa.

- Gần đây, Hoàng Anh, người được xem là "nàng Diễm cuối"của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dính vào một vài việc lùm xùm. Những bóng hồng quanh ông và những hệ lụy từ đó mang đến những cảm xúc gì cho gia đình?

- Gia đình tôi đối diện với những chuyện này theo đúng cách của anh Sơn. Sinh thời, khi có việc xảy ra với mình, anh hay nói nhẹ nhàng là: "Thôi kệ!". Tuy nhiên, là người đại diện gia đình, tôi phải nói rằng, trong chuỗi những người được cho là người tình của anh Sơn thì không hề có Hoàng Anh.

Khi anh Sơn còn sống, rất nhiều lần Hoàng Anh mang hoa đến tặng anh nhưng anh đã nhẹ nhàng từ khước và dặn người nhà ra báo, anh không có nhà để khỏi phải gặp. Chuyện này chắc Hoàng Anh không hề biết.



Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ, còn rất nhiều tư liệu về Trịnh Công Sơn sẽ tiếp tục được gia đình và thân hữu tuyển chọn, phân loại, sắp xếp để giới thiệu đến công chúng. Ảnh tư liệu.

- Loạt chương trình kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gồm nhiều đêm nhạc khắp cả nước, triển lãm tranh... đã gần kết thúc. Cảm xúc của chị giờ ra sao?

- Hơn 6 tháng chuẩn bị, gia đình tôi và bạn bè thân hữu đã cùng chung sức, chung lòng thực hiện loạt chương trình kỷ niệm ngày anh ra đi. Qua chương trình này, chúng tôi càng có nhiều kinh nghiệm mà trước đây chưa có. Cả êkíp ngồi lại với nhau nói là, nếu sang năm có tổ chức kỷ niệm ngày giỗ của anh theo yêu cầu của khán giả thì phải có thời gian chuẩn bị dài hơn, ít nhất là một năm.

Chương trình sắp kết thúc, cảm xúc nói chung là rất vui và quá mệt. Đáng lẽ trong thời gian này, tôi ra một CD cùng anh Trần Mạnh Tuấn. Anh Tuấn làm hòa âm hết rồi nhưng hai anh em mệt quá nên chưa thể ghi âm phần hát. Xong chương trình, tôi sẽ nghỉ ngơi một tuần để bắt tay vào thực hiện CD.

- Các đêm nhạc kỷ niệm Trịnh Công Sơn tổ chức dịp này, ngoài những lời khen cũng đón nhận không ít phê bình. Ví dụ, đêm nhạc "Bóng núi" được cho là sáo mòn, cằn cỗi cảm xúc. Chị suy nghĩ gì về điều này?

- Tôi nghĩ, không phải riêng gì chương trình Bóng núi mà mọi việc trong cuộc đời đều có người thích và không thích, không thể nào làm vừa lòng tất cả.

Tôi thấy các đêm nhạc kỷ niệm anh Sơn đã thành công. Các anh chị em nghệ sĩ, những người thân thiết với gia đình đã làm hết sức để đáp lại tấm lòng thương yêu anh Sơn của khán giả.

Có một điều thật lạ mà tôi cảm nhận được là, ngay cả những nghệ sĩ lớn, nổi tiếng và gắn bó lâu năm với nghề ca hát nhưng khi hát nhạc anh Sơn, ai cũng bày tỏ sự hồi hộp và nhiều cảm xúc. Ngồi ở hậu trường các đêm nhạc kỷ niệm anh, tôi thấy thật thương ca sĩ khi hát xong, vào cánh gà, họ thở phào vì đã trút được cảm xúc của mình.

- Vài năm trước, chị gây xôn xao dư luận vì sự quyết liệt trong truy thu quyền tác giả các sáng tác của Trịnh Công Sơn. Đến năm nay, tên Trịnh Vĩnh Trinh lại gắn với loạt chương trình, công bố về Trịnh. Chị thấy sao nếu bị nhận xét là chị nương theo hào quang của anh mình để kiếm lợi?

- Là út trong gia đình có 7 anh em, tôi là người đại diện cho anh Sơn và cả nhà để làm những hoạt động gắn với tên tuổi của anh. Tôi là người nhút nhát, hay mắc cỡ nhưng các anh, các chị của tôi lại càng mắc cỡ, càng nhút nhát hơn tôi. Các anh chị tôi, ai cũng ngại đám đông, sợ bị phỏng vấn, ghi hình nên tôi làm những việc ấy đại diện gia đình.

Để như thế, chắc chắn cũng phải đương đầu với nhiều chuyện và rất là áp lực. Nhưng nếu ai giữ nhận xét như thế về tôi thì thật là thiếu suy nghĩ vì nếu tôi nương theo anh để lấy hào quang, đánh bóng tên tuổi gì đó thì có lẽ tôi đã làm điều đó từ những năm đầu thập niên 80, khi tôi trở về nước và bắt đầu công việc ca hát không chuyên của mình chứ không việc gì đợi đến bây giờ, khi tuổi đã lớn.

- Đêm nhạc "Bob Dylan and his band" diễn ra tại đại học RMIT, TP HCM sắp tới dành hẳn một giờ cho nhạc Trịnh Công Sơn, cảm xúc của chị như thế nào?

- Thế hệ của anh Sơn và của tôi sau này, nhạc Bob Dylan và các ca sĩ phản chiến của Mỹ đã để lại ấn tượng sâu đậm. Thật không còn hạnh phúc nào hơn khi đêm nhạc Bob Dylan có hẳn một phần dành cho nhạc Trịnh. Tôi tin chắc người nghe sẽ có dịp cảm nhận một không gian âm nhạc thật đặc biệt trong dịp hiếm hoi này.

Khi biết những yêu cầu giản dị của Bob Dylan khi đến Việt Nam như không đón tiếp ồn ào, không muốn ở khách sạn năm sao, ở phòng có 2 cửa sổ, tôi cảm thấy như nổi da gà vì nét giống nhau, gần gũi của cả hai.

Thoại Hà thực hiện
theo vne
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	17
Size:	10.2 KB
ID:	276034  
 
User Tag List

Thread Tools

Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 09:06.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11983 seconds with 15 queries