Trên blog Như là 1 giấc mơ:
Anonymous # 19. January 2011, 18:31
Anonymous writes: 32 tuổi làm hiệu phó 1 trường đại học, thật nực cười, cười ra nước mắt cho vận mệnh nước Việt
tranmoscow # 19. January 2011, 18:49
Anh bạn, sao anh bạn lại hằn học vậy nhỉ? Nếu như cha đẻ của anh bạn cố gắng lên chút xíu, giữ chức thủ tướng, thì không nhẽ anh bạn chỉ là ủy viên dự khuyết thôi sao? Đứng nhờ trên vai người lớn để vươn lên thì có gì là xấu đâu?
Nếu như bạn coi là cuộc đời bạn đã hỏng, thì tôi xin bạn, bạn hãy cố phấn đấu chút ít để cho con bạn nó đứng vững trên vai bạn mà làm một con người( với đúng nghĩa của nó) chỉ sợ đến lúc ấy nó lại bịt mũi và nhổ bọt mà nói rằng: tưởng đứng trên vai ông già, hóa ra đứng trên đống cứt.
_______
P.S: ha ha ha
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 19. January 2011, 20:52
@Anonymous # 19. January 2011, 22:12: Blog này là của riêng tôi, được viết với ý thức trách nhiệm & sát sự thật nhất. Nếu Nguyễn Thanh Nghị du học bằng năng lực cá nhân & hôn nhân của em gái cậu là kết quả từ tình yêu đích thực, thì không ai tin, anh em họ là con của 1 người cộng sản sạch sẽ. Nhưng không vì vậy mà không có quyền được sống, cống hiến & làm người hữu ích cho đất nước. Đó là 2 việc khác nhau, chuyện dùng phiên dịch tiếng Việt tựa như anh công nhân dốc lương tháng mua cái điện thoại xịn làm sang với đời, dù mấy tuần sau phải ăn mì gói. Có phù phiếm ngông khùng đôi chút nó mới 'thật' chứ gì cũng chuẩn cũng phải thì xạo quá. Khi đề cập hành vi đứa con là tôi nhắm đến vai trò 'làm cha' của 1 người, lẽ ra nên định hướng các con vào đời trên đôi chân của nó. Rất tiếc, Nguyễn Tấn Dũng không phải là Stalin. Nhưng như thế đâu phải là thảm họa cần 'cảnh giác cao độ'? Nếu hôn nhân thiếu vắng tình yêu & không đặt trên nền tảng trong sáng chân thành thì bi kịch sớm muộn gì cũng đến với con gái ông ta chứ đâu phải với bạn? Chính trường là nơi tàn khốc dữ dằn chứ đâu chỉ thảm đỏ & khánh tiết? Cậu ấm không đủ bản lĩnh sẽ nếm đòn thảm bại & kẻ đau đớn nhất là song thân của cậu ta chứ không lẽ bạn hoặc tôi? Hãy tin vào quy luật sàng lọc/đào thải, nếu bạn là người ngay ngắn & tự trọng.
Sự đố kị giết chết lòng bao dung & nỗi tị hiềm bóp nát niềm hy vọng tử tế. Bình tĩnh nhé?!
Thân mến!
P/s: Trong chiến tranh thế giới thứ II, con trai của Stalin là trung úy hồng quân bị Đức quốc xã bắt sau 1 trận đánh khốc liệt. Yêu sách từ Hitle: Đổi con trai Stalin lấy 1 thống chế quốc xã bị Liên xô bắt trước đó! Sau 3 ngày đêm thức trắng, Stalin cương quyết khước từ. Ngày đứa con của vị đại nguyên soái bị tử hình cũng là ngày mở màn cho chiến dịch huyền thoại: Cánh cung lửa Cuốcxko.
Vận mệnh đất nước, dân tộc & sự cao cả của lý tưởng phải đặt trên tình riêng. Điều này nói thì dễ nhưng làm thật khó.
Anonymous # 20. January 2011, 00:52
Anonymous writes: PKK Viết : Bạn ẩn danh trên kia cũng có ý nhắc nhở anh LV khi viết cần "Cân Đo - Đong Đếm" thêm chút thôi...dù sao đó cũng là ý tốt nếu bạn kia không có ý đả phá chủ nhà. Phải nói Lê Bình đọc từng lời, ghi từng câu của anh LV trên mỗi Entry của anh. Các Anh, Các Bạn.. với những thành phần bài thị Cộng Sản thì dù chính sách gì, hay biến động gì cũng là lũ kia vang lên tiếng sủa dài, còn những anh em có ý xây dựng đất nước đôi khi cũng hơi buồn với những diễn biến của xã hội, nhưng mọi thứ còn ở phía trước...Ông Bà ta nói Con quan lại làm quan, Ông quan nào trước lúc về hưu cũng muốn con cái mình có 1 vị trí trong xã hội, đó là bản năng của con người...., Về việc con nối nghiệp cha ( với năng lực thật sự) thì trên thế giới này rất nhiều...nhìn qua bên MỸ... Bush cha, rồi đến Bush con, nhìn qua Singapore ,Lý Quang Diệu xong đến Lý Hiển Long, Ấn độ Thủ Tướng Grandi người thân thiết với Hồ Chủ Tịch sau khi mất thì con gái của ông cũng nối nghiệp cha...còn rất nhiều trường hợp khác tôi nghĩ các anh, các bạn có thể tự tìm hiểu... cái dơ ở Việt Nam chúng ta là đôi lúc cái HĐND hay Quốc hội hoặc 1 tổ chức Đảng nào đó ở địa phương đều bị "qua mặt" bởi 1 số thế lực nào đó...Anh Nghị là 1 ví dụ.., Nhưng chúng ta cũng cần đào tạo lớp cán bộ trẻ để thay thế những thế hệ cha anh sắp đến tuổi cập bến...Các thế hệ trẻ có TỰ THÂN VẬN ĐỘNG hay không? câu hỏi còn nằm ở phía trước.... Thân Ái!
Anonymous # 20. January 2011, 10:43
Anonymous writes: con quan lại làm quan là điều ngàn đời nay đều đúng, cả nước tư sản lẫn phong kiến hay CNXH chúng ta, nhưng nhìn cái profile Nguyễn Thanh Nghị thì ai cũng hiểu là cái gì, học tiến sĩ ở Mỹ cũng phải mất 5-6 năm (nếu thật xuất sắc), 3 năm sau anh đã là phó hiệu trưởng, và giờ là ủy viên dự khuyết, thử hỏi kinh nghiệm của anh ấy thế nào? Nhìn profile của Phạm Bình Minh, Nguyễn Chí Vịnh chúng ta còn thấy có lý vì họ có tài, có kinh nghiệm và được thử thách, còn anh Nghị nhà ta thì thấy buồn cười quá, vô lý quá, a ấy xuất sắc quá. Đinh La Thăng về quê Yên Bình - Ý Yên - Nam Định tổ chức khánh thành gì đó tôi quên, thuê 1 đoàn văn công biểu diễn, ai đến xem phát tiền. Hành động của anh làm nhiều người nể, phục lắm. TT Dũng đưa con lên chắc được a Nghị cũng là lẽ thường con muốn bố nâng lên thôi. Nhưng thử hỏi trong những người ấy có ai nghĩ là những hành động ấy làm những đứa trẻ tâm hồn đang trong sáng cho rằng tham nhũng bất công là chuyện đương nhiên, lại còn được tán thưởng, làm bao nhiêu người muốn phấn đấu, đấu tranh với tiêu cực bất công sẽ nản lòng. Bác Vũ khen TT Dũng tư cách đạo đức tốt nhưng việc nâng đỡ con trai thế này thì em nghĩ tư cách TT cũng thế thôi, hành động của TT đã góp phần làm đạo đức xã hội đi xuống, đặc biệt với cương vị TT. Đã hít thử 1 lần thì sẽ có lần 2,3.. Hôm nay trời âm u, mai, ngày kia.. chắc vẫn thế. Nhưng 1 ngày nào đó trời sẽ sáng, chỉ là không biết bao giờ thôi.
Trung Thực # 21. January 2011, 01:47
Originally posted by PKK:
Ông quan nào trước lúc về hưu cũng muốn con cái mình có 1 vị trí trong xã hội, đó là bản năng của con người....,
Tuy nhiên, nếu là người CS chân chính thì họ thường kiềm chế được những bản năng tầm thường này bạn ạ (riêng cá nhân tôi không công nhận Kim Jong Il là người CS). Thử xem các cụ LĐ trước đây của ta có mấy ai làm như mấy ông bây giờ:
- Con cụ Đồng là người lính ngay từ khi tốt nghiệp phổ thông, cho dù nhiều người thân cận khuyên cụ cho anh đi du học, để nhường chỗ cho chúng tôi, con của những nông dân vào suất đó.
- Con cụ Chinh là GS Đặng Xuân Kỳ, trước khi làm Viện Trưởng viện Mác - Lênin và TT HCM thì đã là một người lính nhiều năm rồi đi học ĐH, làm luận án TS ở ĐHTH Lômôlôxốp, mãi đến năm 55 tuổi, mới trở thành UVTW Đảng.
- Các con cụ Giáp đều là những người học giỏi, có học vị cao thực thụ nhưng có ai là UVTW đâu.
- Con cụ Hoàng Văn Thái thì làm DN tư nhân cho đến tận giờ.
- Bà Muội con ông Duẩn (Lê Thị Diệu Muội) có lẽ là dễ dàng hơn khi được bổ nhiệm được làm Thứ trưởng khi đã tứ tuần.
- Anh Trần Bình Minh là con cụ Trần Lâm (Giám đốc đồng thời là phát thanh viên đầu tiên của ĐTN Việt Nam) thì đã tốt nghiệp ĐH ở LX rồi về làm ở Đài TH Việt Nam, thực sự là đức độ và có năng lực, nhưng cũng phải trải qua rất nhiều chức vụ từ nhỏ đến lớn rồi mới được quy hoạch khi cụ Lâm đã mất từ lâu.
- Về ĐT huyền thoại Nguyễn Chí Thanh thì tôi được nghe một giai thoại (mà tôi tin là thật) là không bao giờ ông cho cấp dưới lấy xe của ông chở con ông đi chơi. Ông nói rằng: Nhà nước cấp xe để ông làm việc, thực hiện nhiệm vụ của Đảng của Nhân dân giao, chứ không phải cấp xe cho gia đình ông để ông có thể tự do sử dụng bừa bãi.
Còn Tướng Vịnh năng lực thế nào thì mọi người chắc đã biết nhưng đến bây giờ 54 tuổi mới được vào BCHTW.
.....
Từ đây tôi có thể suy ra các ông lãnh đạo nhà mình bây giờ có chất CS đến mức nào. Có lẽ tôi và không ít người hơi khắt khe khi nhìn nhận vấn đề này, mặc dù cách đây mấy tháng, khi được tin Nông Quốc Tuấn trở thành BT tỉnh uỷ Bắc Giang, tôi đã nói rằng nếu anh ta có tài thật sự thì không sao. Nhưng tôi không tin là với cái bằng học nghề sau khi đi LĐHT, lại hầu như chưa kinh qua công tác quản lý với thời gian khả dĩ, anh ta có thể hơn ông bố của mình có bằng Trung cấp LN và cũng phải trải qua nhiều chức vụ quản lý khác nhau, nhưng kết quả làm việc thì dưới mức trung bình, ngoại trừ được cái ngoại hình to cao, đẹp 'tướng'.
Còn mấy anh con ông Dũng, ông Chi thì đã làm được gì? Học hành thì cũng đã nhờ bố (thôi thì còn chấp nhận được) nhưng còn làm việc thì đã có gì để chứng minh? Nói chung các ông chịu muối mặt cả. Và đây là nỗi buồn của chúng ta, cho dù mọi cái còn ở phía trước và như tranmoscou nói thì, rất có thể đây lại là mối hoạ cho họ. Còn tôi thì cho rằng có thể không chỉ cho họ mà tệ hại hơn lại còn là mối hoạ cho đất nước nữa kia.
Tôi chẳng hão huyền tin rằng các ông học được tấm guơng đạo đức của Bác Hồ, mà chỉ mong các ông học được một góc những tấm guơng của những người là học trò lớp đầu tiên của Bác thôi thì cũng đã phúc đức cho Tổ Quốc và Nhân Dân VN rồi.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 21. January 2011, 03:53
@Trung Thực: Tôi hiểu nỗi ưu tư của anh & nhiều người (trong đó có tôi) về 2 trự Tuấn & Nghị cùng 1 mớ lon ton khác vừa 'lẻn' vào BCHTW qua háng Bố chúng nó. Hãy yên tâm, chính trường (30 năm qua & hiện nay) là nơi ngự trị của xảo trá, lật lọng, bè cánh & mưu mô - thủ đoạn. Nó sẽ triệt hạ, làm thịt lũ háo hanh hám lợi mà thiếu thực tài, non bản lĩnh, mất lòng dân.. trước khi chúng kịp làm hại sự nghiệp của chúng ta. Ai tồn tại được thì quả là họ xứng đáng sống sót. Hồi trước, 1 giám đốc CA tỉnh, lúc đương thời cậu trai lên quân hàm vù vù (đại úy sau 6 năm vào ngành) & phụ trách 1 mảng béo bở. Lão Bố ngủm 4 tháng, đám 'đệ tử trung thành' trước kia liền vạch lá tìm sâu hỏi tội quý tử. Suýt nữa gã bị truy tố vì cả đống tội, chạy chọt mãi mới được 'ưu ái' ra khỏi ngành (về làm bảo kê gái ở BH). Những vụ tương tự đầy nhóc vì giới 'chính trị' có biết tình nghĩa là gì đâu? Với họ, 'làm chính trị' là việc DỄ ĂN, CHÓNG GIÀU, SANG TRỌNG.. nên đua nhau, dẫm đạp lên nhau, làm mọi cách - dù khó coi/chướng mắt nhất, để bon chen luồn lách vào làm 'đầy tớ'. Đời Bố đã nếm & thấy ngon nên đầu tư cho con vào ăn tiếp.
Nói đến đây lại nhớ Ba tôi. Năm 1982, tôi về phép sau năm thứ nhất. Gặp bạn làm vài xị (đỏ mặt chứ chưa say), vậy mà bị 1 trận lôi đình rồi ông phóng xe lên gặp bạn (học chung ở Liên Xô), thiếu tướng Mạc Đình Vịnh, hiệu trưởng trường SQLQ 2, đề nghị đảng ủy - BGH có biện pháp cứng rắn giáo dục "Thằng sỹ quan tương lai sẽ bê tha, mất tư cách". Kết quả, lẽ ra được kết nạp Đảng ngày 02/09, tôi bị giam 2,5 tháng (19/11/1982 - may mắn: Ngày chính thức 19/05/1984). Lý tưởng CS là THIÊNG LIÊNG nên phải hành xử 1 cách cẩn trọng, cung kính. Ngày xưa các Cụ thực sự vào Đảng để chiến đấu hy sinh vì lý tưởng còn ngày nay phần đông 'chính trị gia' vào để kiếm ăn. Vẫn còn, nhưng quá hiếm hoi, những người tốt.
@tranmoscow: Cảm ơn về bài dịch rất ý nghĩa. (Sực nghĩ vẩn vơ: Có khi nào chục năm sau, các UVTW COCC hôm nay sẽ kiến nghị 'trục' Bác Hồ ra khỏi lăng?!) knight
Trân trọng!
--------------------------
Đăng bỡi: Tranhung09