Quốc Anh chia sẻ với PV Dân Việt những kỷ niệm đáng nhớ khi lần đầu đóng cặp cùng ca sĩ Văn Mai Hương trong phim Tết "Thỏ ơi!!".
- Tôi nghĩ với anh Trấn Thành thì dù là diễn viên nào cũng phải casting như nhau, không có ngoại lệ. Tôi cũng vậy thôi. Dù từng đóng phim với anh Trấn Thành nhưng vẫn phải lên casting bình thường.
Lúc casting, tôi đã gặp Văn Mai Hương rồi. Khi đó tôi vừa bất ngờ vừa lo lắng, không biết mình có được nhận vai hay không. Anh Thành nói tôi vào đọc thử kịch bản cùng Văn Mai Hương. Khoảng một tiếng sau thì các diễn viên khác như Pháo, Quỳnh Anh Shyn… cũng đến. Anh Trấn Thành bảo tôi vào ngồi đọc tin bài cùng mọi người. Thường thì khi đã đọc kịch bản là gần như nhận vai rồi, nên lúc đó tôi khá hoang mang.
Vài hôm sau, bên đoàn phim nhắn tôi chuẩn bị quay. Tôi bất ngờ lắm vì cách casting bây giờ khác khá nhiều so với trước.

Tạo hình của Trần Quốc Anh trong Thỏ ơi!!. Ảnh: FBNV
Cảm giác của Quốc Anh khi lần đầu tiếp cận nhân vật Trần Ngọc Sơn thế nào?
- Tôi thấy rất thú vị nhưng cũng khá lo lắng. Nhân vật có ngoại hình, tóc tai, cách nói năng mang hơi hướng ngây ngô, hơi “hãm” một chút. Trong khi trước đây hầu hết những vai tôi đóng đều là đẹp trai, ngoan hiền, tử tế. Vai này hoàn toàn khác nên tôi cũng áp lực.
Khi đọc kịch bản cùng các diễn viên, anh Trấn Thành nói tôi diễn vẫn giống những vai trước và yêu cầu phải làm khác hoàn toàn. Tôi cố gắng nhiều lần nhưng vẫn chưa được. Cho đến lúc ra set quay, gặp gỡ và thân với mọi người hơn thì mới dần cảm được nhân vật. Những ngày đầu vẫn chưa vào vai được, phải tới ngày thứ tư, thứ năm mới bắt đầu ổn.
Kịch bản Thỏ ơi!! khi lên phim có khác nhau nhiều không?
- Tôi rất bất ngờ. Khi đọc kịch bản có nhiều chi tiết nhưng khi xem phim thì lại khác. Anh Trấn Thành không chỉ khiến khán giả bất ngờ mà còn khiến diễn viên bất ngờ luôn. Tôi nghĩ đó cũng là cách hay để diễn viên xem lại thành quả của mình với cảm giác mới mẻ.
Điều khó nhất với Quốc Anh khi thể hiện nhân vật này là gì?
- Khó nhất là làm sao thể hiện được một chàng trai nông thôn, hơi khờ và ở “cửa dưới” so với vợ. Trước đây tôi thường đóng kiểu người đàn ông galant, chu toàn, yêu thương vợ và ở cửa trên. Nhưng ở phim này thì khác, dù vẫn yêu vợ và muốn chứng tỏ bản thân, nhưng lại phải thể hiện sự yếu thế hơn. Nếu khán giả thấy tôi thay đổi thì đó là một bước tiến của tôi.
Lần đầu hợp tác với đàn chị Văn Mai Hương mang lại cho Quốc Anh cảm giác thế nào?
- Trước đây tôi chỉ biết chị Văn Mai Hương (vợ tôi trong phim) qua màn hình, qua các chương trình truyền hình và YouTube, chưa từng gặp ngoài đời. Tới lúc casting và quay chung mới là lần đầu gặp.
Ở ngoài, chị rất đáng yêu, thông minh, nhanh nhẹn và cực kỳ vui tính. Vì vậy khi làm việc cùng chị, tôi cảm thấy rất thoải mái. Hai người trao đổi về nhân vật cũng khá dễ dàng và phối hợp ăn ý.
Ngoài đời, Văn Mai Hương có chửi tục nhiều giống nhân vật trong phim không?
- Không giống lắm. Ngoài đời chị Văn Mai Hương là người hiểu chuyện, nói chuyện thông minh, nghiêm túc và rất chỉn chu. Trong phim thì nhân vật lại khá cục tính, dễ cáu và hay nói nặng lời. Nhưng nếu xem phim, mọi người sẽ hiểu vì sao nhân vật lại như vậy, tất cả đều có lý do.
Hai người đã làm gì để tạo sự ăn ý như một cặp vợ chồng trên phim?
- Tôi nghĩ một phần là do anh Trấn Thành lựa chọn diễn viên phù hợp về tâm lý và tính cách. Phần còn lại là diễn viên phải chia sẻ với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, tới mức chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu ý nhau.
Có kỷ niệm vui nào đáng nhớ trong quá trình quay không?
- Có nhiều lắm, đặc biệt là ở Bảo Lộc. Hôm đầu tiên chuẩn bị quay thì trời mưa lớn, không thể quay được nên cả đoàn quyết định chơi ma sói cùng nhau cả ngày.
Nhờ vậy mà mọi người hiểu nhau nhanh hơn, thân thiết hơn. Trò chơi giúp mọi người quan sát và đoán cảm xúc của nhau, như một cách làm quen rất hiệu quả. Sau hôm đó, không khí đoàn phim gần gũi hơn, giống như một gia đình.
Cảnh quay nào khiến Quốc Anh nhớ nhất?
- Có lẽ là nụ hôn đầu tiên của Văn Mai Hương trên màn ảnh mà tôi là người bạn diễn. Lúc đó chị Văn Mai Hương rất ngượng, đỏ bửng mặt lên... tôi thấy lại thành ra rất đáng yêu. Lúc chị Văn Mai Hương chuẩn bị hôn, chị rất ngại, không dám nhìn vào mắt tôi. Cảnh cũng phải thực hiện khoảng 5 đúp cho các góc khác nhau.
Quốc Anh làm thế nào để Văn Mai Hương hết ngại và nhập vai tốt hơn khi đóng cảnh tình cảm?
- Chỉ còn cách là... hôn thật nhiều thì sẽ hết ngại. Nói vui vậy! Theo tôi, cách duy nhất là trò chuyện và tương tác với bạn diễn càng nhiều càng tốt. Khi hiểu nhau rồi thì cảm xúc sẽ tự nhiên hơn.
Sau trải nghiệm này, Quốc Anh có thay đổi suy nghĩ về phụ nữ hay tình yêu không? Đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi?
- Gu của tôi vốn là phụ nữ lớn tuổi. Tôi nghĩ chuyện tình yêu không quan trọng tuổi tác hay đối tượng như thế nào. Chỉ cần là người hiểu mình, có thể chia sẻ và hiểu công việc của mình là đủ vì công việc của tôi có nhiều sự tiếp xúc với người khác giới.
Mối quan hệ của Quốc Anh và Tiểu Vy hiện thế nào?
- Vẫn bình thường thôi, chúng tôi vẫn nhắn tin, nói chuyện như bạn bè. Mọi người hay suy đoán nhiều chứ thực ra không có gì đặc biệt. Trước đây khi làm Bộ tứ báo thủ, thú thật là tôi cũng từng có cảm xúc với Tiểu Vy nhưng không được đáp lại nên giờ chỉ là bạn. Tiểu Vy dễ thương, cao xinh, thông minh như vậy, làm sao tôi lại không thích được!
Khi đóng phim, Quốc Anh có dễ nảy sinh cảm xúc thật với bạn diễn không?
- Có chứ, nhưng ở một mức độ thôi. Khán giả bây giờ rất tinh, nếu không có cảm xúc thật giữa hai diễn viên đóng cặp thì sẽ nhận ra ngay, nhất là những cảnh quay cận. Nhưng nếu vượt quá giới hạn thì sẽ khó cho công việc hiện tại và tương lai, nên tôi luôn giữ mọi thứ ở mức vừa đủ.
Cảm ơn Quốc Anh về cuộc trò chuyện.
Vietbf @ Sưu tầm