Trump nói về Khamenei: “Tôi đã tóm được ông ta trước khi ông ta tóm được tôi. Họ đã cố gắng hai lần.”

Ông Trump cập nhật thông tin về các hoạt động của Iran – Chủ nhật, ngày 1 tháng 3 năm 2026
Tổng thống Trump đã trả lời phỏng vấn Jonathan Karl của đài ABC News hôm Chủ nhật và khoe khoang rằng ông đã hạ gục được lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei “trước khi ông ta hạ gục được tôi”.
Ông Trump đã tuyên bố các cuộc tấn công vào Iran vào sáng thứ Bảy.
Sau đó, Tổng thống đã đưa ra một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social, xác nhận cái chết của Ayatollah và kêu gọi người dân Iran nổi dậy để giành lại chính quyền.
“Tuy nhiên, các cuộc ném bom dữ dội và có mục tiêu cụ thể sẽ tiếp tục không gián đoạn trong suốt tuần này hoặc chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu HÒA BÌNH TRÊN KHẮP TRUNG ĐÔNG VÀ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI!”, ông Trump nói.
“Tôi đã tóm được hắn trước khi hắn tóm được tôi. Chúng đã cố gắng hai lần. Nhưng tôi đã tóm được hắn trước,” Trump nói với Jonathan Karl khi đề cập đến âm mưu ám sát ứng cử viên Trump năm 2024 đã bị phá vỡ.
Ông ấy còn trao đổi thêm với Trump về người lãnh đạo tiếp theo của Iran, tiến trình của Chiến dịch Epic Fury, và số binh lính thiệt mạng do Iran gây ra trong vài ngày qua.
Như trang The Gateway Pundit đã đưa tin , Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ đã xác nhận số người chết được cập nhật, thông báo rằng một binh sĩ thứ tư, "người bị thương nặng trong các cuộc tấn công ban đầu của Iran," đã qua đời sau khi họ cho biết có ba người thiệt mạng và năm người bị thương vào Chủ nhật.
Karl cho biết, Trump "đã tỏ ra ngạc nhiên trước thực tế rằng, với tất cả các chiến dịch mà ông ấy đã tiến hành với tư cách tổng thống ở Venezuela, chiến dịch mùa hè năm ngoái ở Iran, và chiến dịch này, tổng số thương vong, thương vong của người Mỹ, chỉ là ba người."
Ông Trump đã nói với nhiều hãng truyền thông rằng chiến dịch này có thể kéo dài bốn hoặc năm tuần, nhưng cũng nói rằng ông có thể kết thúc nó trong vài ngày. Vào ngày đầu tiên của chiến dịch, ông Trump nói với Axios rằng ông có thể "kéo dài và kiểm soát toàn bộ hoặc kết thúc nó trong hai hoặc ba ngày và nói với người Iran: 'Hẹn gặp lại các ông sau vài năm nữa nếu các ông bắt đầu xây dựng lại [chương trình hạt nhân và tên lửa của mình]'."
“Tổng thống nói với tôi rằng chúng tôi luôn nghĩ, ông ấy luôn nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc chinh phạt kéo dài bốn hoặc năm tuần. Đó là những gì ông ấy nói với tôi, một chiến dịch kéo dài bốn hoặc năm tuần. Ông ấy nói rằng nó có thể ngắn hơn, và ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng nếu thời gian dài hơn,” Karl nói.
Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống Trump vài phút về Iran. Tôi hỏi ông ấy về người sẽ lên nắm quyền sau khi Ayatollah, Lãnh tụ tối cao, qua đời, và câu trả lời của ông ấy rất thú vị. Ông ấy nói rằng cuộc tấn công thành công đến mức đã loại bỏ hầu hết các ứng cử viên.
Ông ấy nói với tôi rằng đó không phải là bất kỳ ai mà chúng ta đang nghĩ đến vì tất cả họ đều đã chết. Tôi đã nói chuyện với ông ấy về việc người Iran đã cố gắng ám sát ông ấy. Có một âm mưu vào năm 2024, một âm mưu của Iran, nhằm ám sát Trump. Và ông ấy nói, về Ayatollah, tôi đã hạ gục hắn trước khi hắn hạ gục tôi. Họ đã cố gắng hai lần. Nhưng tôi đã hạ gục hắn trước.
Còn về việc chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu, Tổng thống nói với tôi rằng chúng tôi luôn nghĩ, ông ấy luôn nghĩ nó sẽ chỉ kéo dài bốn hoặc năm tuần. Đó là những gì ông ấy nói với tôi, một chiến dịch kéo dài bốn hoặc năm tuần. Ông ấy nói nó có thể ngắn hơn, và ông ấy cũng chuẩn bị sẵn sàng nếu nó kéo dài hơn.
Về ba người Mỹ thiệt mạng, Tổng thống nói rằng đó là chiến tranh và chiến tranh thì luôn có thương vong. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên rằng, với tất cả các chiến dịch ông đã tiến hành trên cương vị tổng thống ở Venezuela, chiến dịch mùa hè năm ngoái ở Iran, và chiến dịch này, tổng số thương vong, thương vong của người Mỹ, chỉ là ba người. Đó là bản tóm tắt nhanh về cuộc trò chuyện khá dài với Tổng thống Trump tối nay.
Karl đã chia sẻ trên X:
Trong một cuộc điện thoại khác tối nay, Tổng thống Trump đã nói với tôi điều này về cái chết của Ayatollah Khamenei:
“Tôi đã tóm được hắn trước khi hắn tóm được tôi. Chúng đã cố gắng hai lần. Nhưng tôi đã tóm được hắn trước.”
Đó là ám chỉ đến điều mà tình báo Mỹ tin là một âm mưu nhằm ám sát ông Trump vào năm 2024.