
- Hai vợ chồng cãi nhau. Anh chồng nói :
Tốt nhứt là chúng ta chia tay nhau đi!
- Người vợ tiếp lời. Nếu điều đó làm anh vui!
- Anh chồng ra điều kiện: Chúng ta mỗi người đi 100 bước về hai hướng khác nhau. Nếu sau 100 bước mà cả hai cùng quay đầu lại là sẽ không có chuyện gì. Còn nếu 1 người quay đầu lại mà 1 người kia không quay ; thì về sau này chúng ta có gặp lại nhau thì coi nhau như là bạn bè thôi nhen.
- Người vợ đồng ý.
Anh chồng vừa đi vừa đếm đến bước thứ 99 thì chợt suy nghĩ; không lẽ tình cảm bao lâu nay phải chấm dứt từ đây sao?! Nghĩ vậy nên anh quay đầu lại... anh giật mình khi thấy người vợ không đi về hướng ngược lại, mà đang đứng sát sau lưng mình, nên đưa mắt có ý hỏi.
- Người vợ điềm tĩnh nói : Chỉ cần anh quay lại thì em luôn đứng sau lưng anh.
- Anh chồng nghẹn ngào nấc không thành tiếng, ôm choàng vợ vào lòng rưng rưng...
- Còn người vợ đang cầm cục gạch giấu sau lưng lén quẳng vào bụi cây nghĩ thầm trong bụng; Chỉ cần ông bước thêm một bước nữa, không quay đầu lại thì cục gạch này sẽ bay vào đầu ông liền cho ông biết tay...😂😂
Cho nên người ta thường nói:
"Sau lưng mỗi người đàn ông chung tình luôn luôn có một người phụ nữ đứng rình..." .
Thiệt đúng không sai mà!!! ...kkk..
VietBF@sưu tập