
(Minh họa)
Theo 2 ký giả Jonathan Swan và Maggie Haberman của tờ
The New York Times, Ngoại trưởng Marco Rubio và Elon Musk được mô tả là đã có lời qua tiếng lại khá gay gắt kéo dài tại cuộc họp riêng trong Nội các ở Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Năm (6/3/25). Cuộc đấu khẩu này chỉ kết thúc khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng can thiệp đứng về phía Rubio.
Theo tờ
Times, Rubio đã phải gánh chịu một loạt chỉ trích tại cuộc họp từ Musk, kẻ đã tố cáo ông này đã
"không cho sa thải bất cứ ai" tại Bộ Ngoại Giao, theo kế hoạc đã được vạch ra từ
DOGE, mà Elon Musk đã chủ trương, và thậm chí còn mỉa mai Rubio rằng,
"người duy nhất bị ông này cho sa thải là một nhân viên của DOGE". Cáo buộc này đã ngay lập tức làm bùng nổ sự đối đầu giữa Rubio và Musk, cho thấy sự mâu thuẫn ngấm ngầm giữa hai nhân vật chính trong chính phủ của ông Donald Trump.
"Ông Rubio đã rất tức giận với ông Musk trong nhiều tuần qua, kể từ khi nhóm DOGE của Musk cho đóng cửa toàn bộ một cơ quan được cho là do ông Rubio kiểm soát: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Nhưng trong cuộc họp Nội các bất thường trước mặt tổng thống và khoảng 20 người khác, chi tiết về vụ này có vẻ như chưa từng được báo cáo lên trước đây, và chỉ được bất ngờ tiết lộ qua lời của ông Musk. Và vì thế, ông Rubio đã trút hết nỗi bất bình của mình", Swan và Haberman đã viết.
"Elon Musk đã không trung thực", ông Rubio nói.
"Với hơn 1,500 viên chức Bộ Ngoại Giao đã phải cho nghỉ hưu sớm thông qua một chương trình hứa hẹn 'mua đứt, tự ý xin nghỉ việc', họ không được tính là bị sa thải đuổi việc hay sao?". Ông Marco Rubio hỏi một cách mỉa mai rằng, liệu ông Musk có muốn ông chay đi tìm và thuê lại tất cả những người đó, chỉ để cho Musk có thể giở trò sa thải họ thêm một lần nữa hay không?
Ngay sau đó, Marco Rubio cũng trình bày kế hoạch chi tiết của mình để tái tổ chức lại Bộ Ngoại Giao. Có vẻ như đây là cách mà Marco Rubio muốn bác bỏ mọi lời yêu cầu của Elon Musk về nhân sự, đối với các cơ quan mà ông ta đang phụ trách.
Nhũng tin tức rò rỉ từ cuộc họp, được các tờ báo mô tả lại, cho thấy có vẻ như Elon Musk lại thờ ơ với kế hoạch của Marco Rubio. Musk mỉa mai Rubio rằng,
"Ông chỉ giỏi thể hiện trên TV", với hàm ý rõ ràng là ông này chẳng làm được gì trên thực tế. Trong suốt thời gian đó, người ta mô tả Tổng thống Trump ngồi dựa lưng vào ghế, khoanh tay, như thể đang xem một trận đấu quần vợt.
Sau khi cuộc tranh luận kéo dài trong một khoảng thời gian khó chịu, cuối cùng ông Trump đã can thiệp để bảo vệ ông Rubio. Trump nói là Rubio đã làm một
"công việc tuyệt vời" (excellent job).
"Ông Rubio có rất nhiều việc cần phải giải quyết", Tổng thống nói.
"Ông ấy rất bận rộn, ông ấy luôn đi công tác và xuất hiện trên TV, và ông ấy có một cơ quan để điều hành. Vì vậy, mọi người chỉ cần cùng nhau làm tốt công việc".
Bài viết của tờ
Times đã xuất hiện chỉ một ngày sau khi
Politico đưa tin rằng,
"Trump đã nói với các thành viên cao cấp trong chính phủ của mình ở cuộc họp, rằng Musk được trao quyền đưa ra các đề nghị cho các bộ phận nhưng không được phép đưa ra các quyết định đơn phương về nhân sự và chính sách".
Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump cũng đã cung cấp tóm tắt về cuộc họp này như sau:
"DOGE đã đạt được thành công đáng kinh ngạc, và giờ đây khi chúng ta đã có Nội các của tôi, tôi đã chỉ thị cho các Thư ký và Lãnh đạo làm việc với DOGE về các biện pháp Cắt giảm Chi phí và Nhân sự. Khi các Thư ký tìm hiểu và hiểu được những người làm việc cho các Bộ khác nhau, họ có thể biết rất chính xác về việc ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi. Chúng tôi mô tả hành động này là 'dao mổ' thay vì búa rìu'. Sự kết hợp của họ, Elon, DOGE và những người tuyệt vời khác sẽ có thể làm được những điều ở mức độ lịch sử".
"Chúng tôi vừa có cuộc họp với hầu hết các Bộ trưởng, Elon và những người khác, và đó là một cuộc họp rất tích cực. Điều rất quan trọng là chúng tôi phải cắt giảm mức lương xuống mức cần thiết, nhưng cũng quan trọng không kém là giữ lại những người giỏi nhất và có năng suất cao nhất", Trump viết.
Trước đó, hôm 4/3, Trưởng khối đa số tại Thượng viện ông John Thune đã nói trong một cuộc phỏng vấn với
CNN rằng,
"Các Bộ trưởng trong nội các cần phải nắm toàn quyền quyết định về nhân sự". Phát biểu này nhanh chóng gây ra chấn động ở Washington D.C. và được coi là lời cảnh cáo chính thức đầu tiên trong Đảng Cộng hòa về sự lộng hành quá mức của Musk đối với chính phủ.
Tổng thống Trump là người đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai nhân vật chủ chốt trong chính phủ Trump 2.0. (Ảnh: MSNBC)
Theo một giới chức Tòa Bạch Ốc, cuộc họp nội các hôm 6/3 được sắp xếp khá đột ngột và những người tham gia chỉ được thông báo khẩn cấp vào đêm khuya ngày 5/3, cho thấy ông Trump đã nhận thức ra tình hình căng thẳng đang gia tăng trong nội bộ. Tại cuộc họp, ông Trump đã xác định rõ phạm vi về thẩm quyền của DOGE.
Tờ
New York Times có phân tích rằng, mặc dù quyết định này được coi là
"làm suy yếu đáng kể quyền hành hiện nay của Musk", nhưng bản thân Musk không đưa ra bất cứ sự phản đối nào tại cuộc họp. Theo những người am hiểu vấn đề, ông này đã thừa nhận DOGE đã
"mắc nhiều sai lầm" trong quyết định sa thải một số nhân viên và đồng ý điều chỉnh lại sách lược của mình.
Tuy nhiên, tầm mức ảnh hưởng của Musk vẫn rất lớn. Ông không chỉ là một trong những người ủng hộ chính trị và tài chính lớn nhất của Trump mà còn là chủ nhân mạng xã hội X, điều này khiến các giới chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc lo ngại rằng, Musk có thể công khai tấn công họ trên mạng xã hội.
Trên thực tế, cuộc tranh cãi giữa Bộ trưởng Bộ Giao thông Sean Duffy với Musk tại cuộc họp cũng làm nổi bật lên những sự căng thẳng này. Ông Duffy cáo buộc nhóm của Musk đã
"muốn đuổi việc các nhân viên kiểm soát không lưu", điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề an toàn không lưu.
Sau cuộc họp, ông Trump đã đăng bài trên Truth Social, hứa từ nay sẽ tổ chức
"các cuộc họp tương tự hai tuần một lần" để bảo đảm thực hiện chính xác các kế hoạch cho giảm nhanh số nhân sự trong guồng máy chính phủ .