***
Lại có thêm bài viết cùa tay "đại gia trồng bơ Nam Cali", lần này cả gan bàn chuyện dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida!! Mời các bạn xem qua để giết thì giờ rãnh rỗi!!
Từ ngày ông Trump đắc cử, có biết bao nhiêu người đầy quyền lực khắp thế giới, gọi điện thoại, đến viếng câu lạc bộ
“Mar-a-Lago" (tạm dịch "Từ biển đến hồ") của tập đoàn của ông Trump, chưa kể nhiều ứng viên nội các mới được mời đến phỏng vấn vào các chức vụ trong chính phủ mới cũng như các Tổng thống trên thế giới ghé lại chào hỏi như ông Tổng thống Á Căn đình, trước khi ông Trump nhậm chức vào đầu năm 2025 tới. Có thể coi đây là trung tâm quyền lực cấp thời của Hoa Kỳ.

(Minh họa)
Ít có ai biết được ,địa danh này từng là địa điểm nổi tiếng là bị
"ma chê quỷ hờn" cả bao nhiêu năm trời, thậm chí ngay cả chính quyền sở tại cũng chê. Lý do là tiền để bảo quản, trùng tu rất ư là đắt cho đến khi tập đoàn Trump mua lại và biến nó trở thành một trung tâm quyền lực và mỗi năm đem về số tiền lãi lên trên 40 triệu USD.(?)
Ai từng bỏ vốn đầu tư về nhà cửa đều biết đến ông nhà thầu nổi tiếng ở New York, ông William Zeckendoff mà cuốn sách ông ta được bán trên eBay có lúc với gia cao đến 1,450 USD/cuốn. Mình cũng hên đã mua được trên Amazon đâu có mấy chục đô. Nay đưa cho con cái đọc. Ông Trump là một đệ tử trung thành của ông Zeckendoff này, chỉ khác là ông Trump đã trở thành Tổng thống đến 2 lần, còn ông kia bị phá sản khi về già vì quá tin phụ nữ.
Biệt thự
Mar-a-Lago được xây vào thập niên 1920 từ bà Marjorie Merriweather Post, và đã trở thành di tích lịch sử quốc gia. Tên theo tiếng Tây Ban Nha dịch ra là
"Từ biển vào hồ". Khi bà Post qua đời thì có để lại trong di chúc, tặng cho chính phủ Mỹ nhưng chính phủ lại từ chối không nhận. Lý do là không có ngân sách để bảo quản địa danh này như trường hợp căn nhà của ông đại gia Hearst ở Cali mà mình đã có kể qua. Dạo ấy do tài sản khi để lại cho con cháu có thể bị đánh thuế lên đến 50%-65%, cho nên thay vì để lại cho con cháu, bọn nhà giàu thà cúng dường cho chính phủ để khỏi phải bị đóng thuế. Nay thì tài sản này tăng giá lên đến 11,3 triệu USD thì không bị đánh thuế. Có lẻ ông Trump lên
"ngôi" sẽ cho gia hạn thêm để lỡ sau này có chết ông ta không phải đóng thuế. Thật ra tất cả đều nằm trong tập đoàn,…nên không phải lo gì nhiều.

(Minh họa)
Căn biệt thự này đã bị bỏ hoang phế như mấy căn biệt thự ở Đà Lạt từ 50 năm qua. Không có ai muốn mua vì tiền trùng tu lại quá nhiều, cho đến lúc tập đoàn ông Trump nhảy vào. Hồi năm 1985, ông Trump muốn mua nhưng giá bán đòi quá cao nên ông ta dùng chiêu trò của ông Zeckendoff, là mua trong bí mật, dưới dạng công ty gom mua luôn mấy miếng đất bên cạnh, nghe nói đâu tổng cộng phải chi ra 2 triệu USD. Lý do là để các đối thủ bỏ cuộc vì nếu muốn phát triển thêm khu vực này sẽ cần có thêm đất.
Khi công ty Disneyland muốn mua các mảnh đất ở thành phố Anaheim để xây dựng trung tâm giải trí vui chơi thì họ phạm phải một sai lầm lớn là đứng tên Disneyland để bỏ tiền ra mua, vì thế thiên hạ nắm biết được và ra giá bán trên trời nhưng họ bắt buộc phải mua. Do đó họ đã học được bài học này: khi muốn xây trung tâm giải trí Disneyworld ở Florida, phải tạo dựng ra những công ty nhỏ, đứng tên đi mua đất chung quanh nơi mà họ muốn xây cất trung tâm giải trí lớn này nên giá mua khá rẻ. Sau đó nhập chung lại thành khu vực rộng lớn như ngày hôm nay. Ông Zeckendorff là vua mua đất rẻ, dưới dạng Options ở New York. Cuối cùng các đối thủ của tập đoàn ông Trump rút lui vì tất cả đất đai chung quanh ngôi biệt thự đều đã thuộc về tay tập đoàn này rồi. Từ đó không ai dám hỏi mua, nên cuối cùng chỉ còn ông Trump mua với giá 7 triệu đô, ngôi biệt thự rộng lớn với 126 phòng.

(Minh họa)
Dĩ nhiên, mua được là một chuyện, còn giữ được hay không là một chuyện khác. Lý do là tiền bảo quản phải chi ra rất nhiều, nhưng đồng vô thì không thấy do phải liên tục trùng tu và quản lý rất cao ở tiểu bang có nhiều cơn bão lớn xảy ra hàng năm. Cuối cùng ông Trump có ý đồ khác thường, là biến địa danh này thành một câu lạc bộ tư nhân danh tiếng ở Palm Beach, chỉ cho phép có 500 hội viên với niên liễm là 25,000 USD, do vậy lúc ban đầu các tên tài phiệt, năn nỉ đổ vào đây xin mua thẻ hội viên. Như chung cư của ông ta ở New York, toàn là dân giàu có trên thế giới bò lại mua để lấy cái tiếng thơm.
Ông ta cho xây thêm 5 sân quần vợt, Trump Salon & Spa, các phòng VIP đặc biệt cho khách,… theo kiểu timeshare cho bọn nhà giàu. Địa danh này kiếm lời được 15,6 triệu USD mỗi năm, và ngày nay với trung tâm quyền lực mới của Hoa Kỳ sẽ
"vớt độ 40 triệu USD mỗi năm và chắc chắn trong 4 năm sắp tới sẽ thu hái được nhiều tiền hơn nữa". Thay vì đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia tại Hoa Thịnh Đốn, ông cứ dùng tiền của dân đóng thuế để chi trả khi mời mấy thượng khách đến đây để nói chuyện chính sự.

(Minh họa)
Trong số các hội viên có ông tỷ phú William Koch, sẽ cúng tiền cho ông Trump để cho mở lại ống dẫn dầu vào đầu năm tới khi ông ta nhậm chức. Và nhiều tên tỷ phú khác đã cúng tiền cho Ủy ban bầu cử GOP.
Tại sao ông Trump bị phá sản nhiều lần, nay lại đắc cử lần thứ 2? Người ta giải thích là vì ông ta xây dựng thương hiệu riêng tư khiến cho thiên hạ yêu thích. Tuy vậy cũng có người ghét ông ta và cũng có người thích ông ta. Phải công nhận ông ta có ý tưởng hay để làm giàu dù biết rằng Mar-a-Lago đốt số tiền khá lớn để được bảo quản. Hình như ông Trump cũng từng mua lại toà nhà cao ốc ở New York của tên độc tài Philippines Ferdinand Marcos. Ông này đã lấy tiền của dân Phi, chạy qua Hạ Uy Di, xong bỏ ra tiền mua toà nhà cao ốc này rồi chết, vợ con không biết quản lý nên bị thua lỗ, nhờ vậy ông Trump đã mua lại với giá rẻ như bèo có khoảng 1 triệu đô la. Chán Mớ Đời
Theo lời kể của "đại gia trồng bơ" Nguyễn Hoàng Sơn