Thực ra ngay từ đầu, nếu như học tập thủ tướng Hun-Sen(Campuchia) nói toạc mẹ ra với đồng bào, nhân dân cần lao rằng "Đất nước tôi còn nghèo, kém phát triển; chống dịch khó khăn, ko biết nhờ cậy Trung Quốc, thì chúng tôi biết trông đợi vào ai"?
Thế nhưng, tâm lí nhân dân thì bài Tàu tới mù quáng (trong khi viên kháng sinh chúng nó đút mồm lúc bị ốm cũng từ Tàu mà ra); nên mới phải vẽ ra mấy cái trò này để "ngạo nghễ". Kết quả là tạo điều kiện làm tiền cho bọn tham nhũng, tiêu cực bắt tay cấu kết với nhau.
Nếu nói toạc như ở trên, thì lúc đó VN ta có test-kit xét nghiệm rẻ hơn mớ rau, chất lượng cực cao, hàng xịn. Nên nhớ trình độ sản xuất thiết bị y tế, dược phẩm của TQ số 1 thế giới, vừa rẻ, vừa nhiều, vừa chất lượng. Khi cần TQ nó quét, xét nghiệm 1 phát cả thành phố mấy chục triệu dân, mà chả tốn kém, thiệt hại gì; chứ cái VN bé cỏn con thì ăn thua gì.
Ko những thế lại còn có vaccine TQ giá rẻ từ sớm để chống dịch, đỡ gây thiệt hại kinh tế, khốn khổ cho nhân dân.

Cũng chỉ vì cái sĩ diện hão, giờ thì vỡ lở ra sự thật, có lẽ hàng ae nhập về có khi lại là hàng tiểu ngạch, hàng chợ của TQ; chứ ko phải hàng xịn TƯ của TQ cấp cho. Vì nếu nhập hàng TƯ, hàng xịn từ chính phủ TQ, thì lại phải đường đường chính chính công khai; anh em nhập hàng chợ của TQ thì sẽ dễ để tẩy trắng, bóc tem dán nhãn made in VN hơn. Đấy chính là thân lừa ưa cử tạ.
Mà nhìn lại lịch sử từ thời Phong kiến vua chúa VN muốn phát triển đất nước đều phải học TQ từ thiết chế bộ máy nhà nước, Pháp luật, văn hóa, thi cử, học hành v....v Đều phải sang TQ học tập, triều cống TQ để được TQ giúp đỡ xây dựng đất nước phát triển quốc gia. Đến cái lịch âm để anh em gieo cấy, thu hoạch, làm nông nghiệp cũng là từ TQ mà ra.
Tới thời hiện đại thì đánh Pháp, đánh Mỹ anh em cũng phải nhờ TQ viện trợ đủ thứ từ lương thực, vũ khí, xe cộ v...v đủ cả. Ko có viện trợ của TQ anh em tính đánh Mỹ, đánh Pháp bằng gậy tầm vông và niềm tin hy vọng ư ? Đồng ý là người VN đánh nhau giỏi, kiên cường; nhưng ko có vũ khí, lương thực của TQ anh em đánh bằng gì ?
Pháo nổ, đạn dược nã ầm ầm vào đầu tướng Đờ-Cát tạo ra trận Điện Biên Phủ lẫy lừng, chấn động 5 châu, lẽ anh em nghĩ mọc trên cây, rồi anh em hái xuống để nã vào đầu bọn Pháp à ?
Năm 45 khi Bác Hồ thành lập nc VNDCCH non trẻ, bị quốc tế ruồng bỏ ko công nhận, đến Liên Xô còn từ chối giúp đỡ; thì lúc đó chỉ có Trung Quốc giúp đỡ VN xây dựng chính quyền cách mạng vượt qua gian khó. TQ cũng chính là nơi nuôi dưỡng, cưu mang Bác Hồ và nhiều nhà cách mạng Vn khác - công lao của TQ đối với cách mạng Vn thực sự là trời bể.
Sau này đánh Mỹ xong bị thế giới cấm vận cũng phải nhờ TQ chứ ko toàn dân cũng há hết cả mồm.
Tới những năm 90 mở cửa, muốn phát triển được cũng phải bình thường hóa quan hệ, giảng hòa với TQ để có cái mà ăn, rồi cho đến giờ thì toàn bộ nông sản, kinh tế VN cũng phải sống nhờ xuất sang TQ kiếm tiền, và nhập nguyên vật liệu từ cây kim mũi chỉ để phát triển kinh tế nội địa.
Nói tóm lại, ko có TQ thì Vn cũng chả có nền độc lập, ko có được mảnh đất chữ S ngày hôm nay. Công lao xây dựng, giúp phát triển quốc gia của TQ to lớn thế mà còn bị chửi là xâm lược, phủ nhận sạch trơn. Còn quốc gia láng giềng nào ở cạnh chả có xung đột, bọn Châu Âu đánh nhau đẫm máu cả ngàn năm kia kìa, giờ chúng nó có thù hằn nhau như ở VN thù Tàu ko ?
Giờ thì hậu quả nhãn tiền, suy cho cùng cả dân tộc cùng nhau lên đồng hùa nhau bài Tàu rồi hóa ra cũng là chiêu bài để lừa nhau cả thôi. Chứ cũng có bài được Tàu, chống dc Tàu cái gì đâu ?
Sự thật nó rành rành ra thế, sao ko nói thật để cho nhân dân biết.
Đất nước nhỏ, nghèo, kém phát triển nhờ cậy đại ka giầu sang, khỏe mạnh giúp đỡ thì có gì là sai ? Có gì là ko đúng, mà ko dám nói thật ra ?
Sự thật sẽ cứu rỗi cho anh em An Nam.
Tác giả: Hoang Nguyen

Anh em nghĩ rằng với cái xưởng 10m2, quả tủ lạnh Sanaky thần thánh chuyên để trữ đông thịt chó bán ngoài chợ này mà đòi làm kit tét xét nghiệm hàng đầu thế giới á ?