Đỗ Thị Hà mắc Covid-19.
“Người đẹp từng tiếp xúc gần với Sienna Evans - thí sinh Bahamas, người sau này phát hiện dương tính nCoV. Lúc tổng duyệt chương trình, cả hai đứng cạnh nhau nên hay trêu đùa và ôm hôn.”

Cách đây mấy ngày đọc tin cô Hà hay ôm hôn cô Sienna Evans, tôi đã thấy ái ngại. Không đeo khẩu trang mà tiếp xúc bừa bãi kiểu đó, khả năng dính là 99%.
Văn hóa Việt Nam không có chuyện ôm hôn. Chỉ có người Việt học đòi ra nước ngoài hay ôm hôn loạn xạ, vừa ôm vừa nhảy cẫng lên, miệng la chí chóe - trông rất nhố nhăng, "rởm đời". Chuyện này tôi chẳng lạ lùng gì, vẫn thường phải chứng kiến. Càng có ít văn hóa phương Tây càng um sùm biểu diễn. Mùa dịch mà cứ ôm hôn vì những chuyện vui đùa thì càng thiếu văn hóa, phản khoa học.
“Trước đó, khi ở Mỹ được hai ngày, cô thấy có dấu hiệu khan họng nhẹ nhưng test nhanh vẫn âm tính.”

Nếu tiếp xúc trực tiếp với F0 mà có triệu chứng thì phải xét nghiệm PCR!!! Xét nghiệm qua loa bằng antigen-test rồi đi lung tung là lây ra cả ổ dịch. Không rõ ban tổ chức có còn quản lý cô Hà hay không (chắc là không), cách hành xử như vậy là quá bê bối.
“Đỗ Thị Hà bay sang bang Texas, Mỹ, thư giãn ít ngày tại nhà của em gái đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cô tranh thủ đi ăn phở, dạo chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh trong chuyến du lịch nước ngoài”.
Tranh thủ!

May mà cô chưa leo lên máy bay về Việt Nam, lại tha omicron về nước.
Mà ngu xuẩn nhất cũng chính là cái ban tổ chức này, đi phô trương những thứ hình thức se sua khi cả thế giới đang chìm trong hoạn nạn, đói kém. Sắc đẹp mà đứng ra bên ngoài nỗi đau thương của xã hội, mà đạp lên các biện pháp bảo vệ sự an toàn cho xã hội - là thứ sắc đẹp bỏ đi.

Virus nó không sợ vót chông hay rau má. Cần cẩn thận khi tụ tập, di chuyển. Cần hiểu biết những thông tin an toàn tối thiểu trong mùa dịch.
Nhưng cô Hà chỉ là nạn nhân của nhiều thứ tệ nạn.